1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lấy chồng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rainwear, 19/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yappi

    yappi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hom qua mot nguoi ban khang dinh la anh da cuoi vo. Mot co gai dep va giao tiep xa hoi tot. Em chang phai phan nan ve dieu gi. Nhung giong anh qua dien thoai sao buon the. Chang noi gi ve dam cuoi cua anh. Ca hai chi noi chuyen bang quo. Em da bo Hanoi di that xa khong muon quay ve. Con anh cung vua noi se roi Ha Noi thang 12 nay. Sao the. Cong viec cua anh dang rat thanh cong ma. Anh da bao lan noi "khong", chang quan tam den viec em khoc, vi cong viec va ban be cua anh. Sao lai bo di ? Ha Noi nho the ma khong the gap duoc nhau. Sau nay chac chi con nhung ky niem buon. Em khong ngu duoc, khong khoc duoc, khong cuoi duoc. Hom nay den lop muon. Chang biet lam the nao de thoat khoi duoc tam trang nay. Mong cong viec va hoc hanh se cuon em di. Bat cu thoi gian roi rai nao cung lam em so. Vi em se nghi ve anh. Em so di xe buyt, so ngoi tren tau dien ngam, so man dem buong xuong. Se mua ve di Rome. Lang thang mot minh o nhung thanh pho xa la ruc ro co khien em quen duoc anh khong ? Em mong thoi gian hay troi that nhanh, de mot ngay em se tra xong het no cuoc doi nay.
  2. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn mong cho em hạnh phúc. Em biết như vậy. Em cũng thế, lúc nào cũng muốn những chuyện tốt đẹp xảy ra với anh. Luôn mong anh thành công trong công việc cũng như hạnh phúc trong cuộc sống gia đình.
    Cũng có những lúc em thầm ghen với chị N. Chị ấy thật hạnh phúc vì đã có được anh. Có thể anh không tin điều này, rằng em muốn được làm em gái của chị ấy, muốn làm mẹ đỡ đầu của con gái anh. Em đang mong đợi ngày bé con ra đời. Em yêu bé bởi bé là con gái của anh chị. Anh nói bé con sẽ mang tên em. Em thấy vui vui. Và hi vọng sau này bé sẽ xinh đẹp, sẽ hạnh phúc. Sẽ như thế phải không T?
    Luôn luôn lắng nghe 
    Luôn luôn không hiểu
  3. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, đúng như mọi người nói nhẽ ra anh phải quên em, anh không đuwọc quyền nghĩ đến ai khác ngoài vợ mình và anh đã cố làm đã cố... nhưng không được, anh vẫn nghĩ đến em. Chúng ta quen nhau không lâu, thời gian ở bên nhau cũng không được nhiều nhưng dường như chúng ta đã biết nhau từ lâu lắm.
    Anh vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên chúng mình nói chuyện với nhau.
  4. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    RW tự nhận mình là người sống lý trí nhưng xem ra những gì RW viết, những gì RW làm lại không nói lên điều đó.
    Không thể nói RW phải quên đi những kỷ niệm về một mối tình đẹp, quên đi những hình ảnh đáng nhớ về người con gái đó. Nhưng "nhớ" để mà mỉm cười hạnh phúc vì mình đã từng có một mối tình như thế chứ không phải "nhớ" để mà tiếc nuối.
    Cũng đừng nói rằng "giá như anh gặp em sớm hơn", "giá như anh chưa từng bị ràng buộc"... bởi càng giá như thì càng làm cho mình thấy đau khổ, ân hận. Hôn nhân là một trong những sự kiện lớn của mỗi người, hẳn khi quyết định ai cũng có suy nghĩ chín chắn, thế thì sao lại thốt lên hai tiếng "giá như" được. Và nói thật, xin lỗi, tôi không mấy thiện cảm với những người như thế.
    Giữ lại một tấm hình của cô ấy có làm RW hạnh phúc, có làm RW cảm thấy vui sướng? Hay thay vào đó là sự lo âu khi sợ vợ nhìn thấy, là nỗi buồn của vợ và thậm chí cả nỗi buồn của chính cô ấy nữa. RW sẽ cất tấm hình đó ở đâu? Để ở bàn làm việc ở cơ quan? Cất trong ví, nơi mà chỉ nên để hình của vợ hay những đứa con? Hay cất ở một nơi bí mật nào đó và thỉnh thoảng đem ra ngắm?. Liệu có giấu mãi được tấm hình đó đến suốt đời. "Con trai nâng lên được thì đặt xuống được". Cái quan trọng là đặt nó xuống lúc nào và đặt vào đâu?
    Một chút buồn, một chút bâng khuâng, một chút hụt hẫng... cho ra kết quả là tính ích kỷ. Hy vọng rằng thời khắc này của RW cũng chỉ là một chút thoảng qua, và RW sẽ quay trở về với cuộc sống vốn có của mình. Người chia sẻ mọi khó khăn, thành công cũng như thất bại chính là vợ của RW bây giờ đấy.
    Chúc đồng chí sớm tìm lại được sự thanh thản.
    P/S: Tôi không vote sao cho đồng chí vì đồng chí chỉ đáng được nhận 1* nhưng tôi thì lại chưa bao giờ vote cho ai dưới 5* cả. Thôi thì không vote vậy . Hy vọng sẽ kkhông đọc được những dòng tâm sự kiểu như thế này của đồng chí nữa

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  5. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    May hay không may (???) cho mi?nh la? quên va? dứt được rất nhanh, thậm chí nhiê?u khi sợ mi?nh bị lafnh ca?m hay bị cho la? "ca? the?m chóng chán", nhưng cứ thấy không thê? đến với nhau, không thê? có happy ending la? "gia?i tán" cho thanh tha?n hai (hay nhiê?u) bên đây nhi?? Cufng gâ?n chết rô?i nên khi sống lại ca?m giác yêu cuộc đơ?i na?y hơn bao giơ? hết, yêu nhưfng ngươ?i thân va? bớt yêu dại khơ? nhưfng ngươ?i (không) thân. Giơ? thi? đi đâu cufng "nâng cao khâ?u hiệu" "Một giọt máu đa?o hơn ao nước laf" biết yêu chính mi?nh, yêu gia đi?nh mi?nh, co?n ngươ?i khác tính sau. Chắc vi? thế ma? không yêu được trọn vẹn một "ông" na?o ca?, hết day dứt vê? ai nưfa. Ca?m thấy thanh tha?n va? yên bi?nh du? sau na?y mi?nh lấy chô?ng cam đoan ră?ng chă?ng có ai lập topic ?oEm lấy chô?ng? nưfa! Có khi lại có ca? hội vôf tay ra?o ra?o chúc phúc.

    DODOMUMMIM
  6. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em dieu_bong đừng có manh động. Rồi còn đến lượt em.
    Bố trẻ áo mưa áo gió ới ời, tưởng bố bận bịu ở đâu, hoá ra chui vào đây lập topic. Chén xong rồi thì chuồn thôi, không lẽ ăn cơm khách còn xin ở lại rửa bát nữa hả.
    Wait and see
  7. Green_Green

    Green_Green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đêm dài như mùa đông, nằm co mình trong bóng tối cô tự hỏi vì sao trái tim mình cứ hụt đi một nhịp, cô không khóc,chỉ có cảm giác mắt mờ đi vì nỗi buồn không gọi được tên.
    Bên kia núi đâu có trời xanh hơn, bên kia gió đâu có gì xôn xao, bên kia nắng đâu có còn lung linh, bên kia đời đâu có gì hân hoan, vậy mà sao cô cứ mãi kiếm tìm, vậy mà sao trái tim cô thổn thức?
    Cô không thể nào gọi tên được tình cảm ấy trong tim mình, không thể nào gọi tên được nỗi buồn đang bủa vây cô trong đêm tối.Tất cả mơ hồ quá, cả khuôn mặt anh, cả giọng nói của anh, cả những gì cô và anh đã dành cho nhau mơ hồ và nhạt nhòa .
    Ngày mai đây anh sẽ quay về với cuộc sống bận rộn của mình và không có cô, ngày mai đây cô lại mỉm cười rạng rỡ như chưa bao giờ từng đau khổ vì yêu thương, ngày mai đây tất cả những gì ít ỏi đã từng có giữa anh và cô có thể sẽ bay theo gió, tất cả có thể sẽ không còn gì, nhưng trong lòng cô cảm giác ấm áp mỗi khi được chia sẻ cùng anh những ý nghĩ, những kỷ niệm vui buồn đã in dấu sâu đậm.
    Rồi mọi chuyện sẽ qua đi khi một ngày cô và anh không còn gặp nhau nữa, sẽ chẳng còn những nụ cười, chẳng còn những quan tâm ân cần, chẳng còn cảm giác mong đợi mỗi ngày.
    Cuộc sống cứ thế trôi qua và cuốn đi một cách nghiệt ngã tất cả mọi điều, cô không dừng lại được, anh cũng không, chỉ còn biết nuối tiếc cho một sự muộn màng.
    Và để khi xa rời còn có nhau trong đời thì chỉ mong được làm một dòng sông trôi vào trong anh bình yên, lặng lẽ.
    Shmily...
  8. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Em biết, đã bao lần chúng mình hứa với nhau là sẽ quên nhau. Em bắt anh phải coi em như 1 người em gái. Anh hứa rồi. Đã nói chuyện nghiêm chỉnh được vài lần. Nhưng rồi anh lại: "Anh nhớ em lắm" khi em nói anh đừng gọi cho em nhiều như thế. Khổ thân cho con bé yếu đuối là em- Lí trí em tả tơi thành từng mảnh trước ánh mắt và lời nói của anh, cả vòng tay của anh nữa.
    T ơi, em không thể quên anh nếu như anh cứ như vậy. Anh phải giúp em chứ. Em muốn anh quay về với chị N, với bé con. Hãy quên em nhưng đừng tìm quên trong mối quan hệ với người con gái khác. Trái tim anh là ngựa hoang lắm đấy, cũng như trái tim em ngày trước vậy (giờ nó đã bị chế ngự bởi trái tim hoang khác là anh). Em muốn anh dừng lại, dừng ở vợ anh. Được chứ? Ông anh trai thân mến của em?
    Luôn luôn lắng nghe 
    Luôn luôn không hiểu
  9. Green_Green

    Green_Green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đường em đi không có lá diêu bông
    Cánh đồng nhỏ cũng khô mùi rơm rạ
    Giọt nắng vỡ, bờ đê nghiêng ngả
    Chân qua cầu lại trùng bước vì đâu?
    Đường em đi chẳng nhánh mù u
    Con **** ấy bay rồi gãy cánh
    Có phải thu sao trời se lạnh
    Ngày lấy chồng, em biết buồn không?
    Đường em đi chỉ một dòng sông
    Qua bến cuối là thuyền xuôi mãi mãi
    Con nước trôi có bao giờ trở lại
    Lạnh bàn chân quên mất lối về
    Đường em đi bỏ lỡ mái tóc thề
    Lau cỏ trắng mọc đầy hoa nắng
    Những mùa xưa qua vai rất lặng
    Có chờ không?Còn một lối em tìm?
    Shmily
  10. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em gái , nhớ là ko thể chết vì lời ngọt ngào của T được đâu !!! Tốt nhất là bảo anh ấy rằng , từ bây giờ , từ nay trở đi , anh là anh trai , em là em gái ( để ko thể loạn được ) . Nếu anh T đau Tim quá vì nhớ em gái thì em lại càng phải cương quyết ko gặp mặt trực tiếp , ko reo rắc hy vọng cho T ... hehe ... ai lại cố tình đi giết chết 1 tế bào lành mạnh của xã hội phải ko nào ?!!?

Chia sẻ trang này