1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lấy chồng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rainwear, 19/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đúng, tất cả những gì mọi người nói đều đúng. Có lẽ đó là lý do chính tại sao mỗi người chúng ta lại đi con đường khác nhau. Em chưa một lần gọi anh là anh, chúng ta chưa một lần nói lời yêu nhau bởi khi hai đứa quen nhau đều đã biết rằng chúng ta đã thuộc về người khác. Anh vẫn nhớ, có lẽ đó là lần duy nhất em ôm anh thật chặt, tưởng chừng như không thể chặt hơn rồi em nói qua hơi thở : Hâm ơi, phải trả hâm về địa phương thôi.
    Đó là câu nói mà anh sẽ nhớ mãi. Cả hai chúng ta đều biết rằng tình cảm của mình là không được phép, nhưng anh không ân hận về những gì mình đã làm, không bao giờ.
    To Dieu_bong:
    Đồng chí đúng khi nói là nên nhớ về một mối tình để hạnh phúc chứ không phải để tiếc nuối. Lúc này đây tôi nghĩ tôi đang cố gắng để lấy lại thăng bằng như thế. Nhưng có lẽ cũng không dễ dàng.
    Nhưng đồng chí đã nhầm khi nói câu này: "...Hay thay vào đó là sự lo âu khi sợ vợ nhìn thấy..." vì tôi chưa bao giờ sợ vợ cả, vì bất kỳ lý do gì. Với xã hội cũng như với gia đình, họ hàng, bạn bè, tôi chưa bao giờ có cái cảm giác sợ sệt ai cả, thế nhé .
    Dù sao tôi cũng rất cám ơn đồng chí. Tôi là thằng tồi với mọi người và ngay cả với bản thân mình. Tôi đáng bị mắng lắm, đáng lắm.
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Anh làm cho các cô gái cảm thấy phân vân trước tình yêu và e ngại khi lấy chồng.
    Không ngờ cái topic của ông anh lại lên top chứ. Nhiều người đồng cảm quá.
    Làm ơn đừng uỷ mị vậy ông anh ơi. Phái nữ nghe mà cũng phát sầu.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    To Bác Longname:
    Có lẽ cái cuộc sống này nó tạo ra cái loại người như tôi và bác, nhìn cuộc đời một cái trần trụi, buồn cười nhưng có một điều mà tôi và bác khác nhau, đó là bác luôn tìm cách nói ra những thứ đó còn tôi thì không. Không ai đúng cũng như không ai sai cả, tuy nhiên nói gì thì cũng phải đúng lúc, đúng chỗ bác nhỉ.
    To Các bạn:
    Tất cả những gì tôi viết ra đây chỉ là tâm sự của tôi, nó không đại diện cho toàn bộ phái nam vì vậy xin đừng vì thế mà nghi ngờ tình yêu hay sợ lấy chồng nhé.
    Khi lần đầu tiên yêu một người, tôi cũng luôn nghĩ rằng tôi sẽ chỉ yêu người đó thôi và sẽ sống với người ta đến cuối đời, nhưng rồi tình yêu nó không được thế, tôi đã cố gắng hơn cả mức mình có thể nhưng người ta vẫn ra đi, sau này nghĩ lại tôi mới hiểu, cái suy nghĩ đó nó không còn tồn tại trong tôi nữa.
    Cô ấy đi lấy chồng, tôi biết đó là điều tất yếu sẽ phải xảy ra, nhưng rồi khi nó đến tôi vẫn thấy rất buồn, thậm chí còn buồn hơn rất nhiều khi biết tin mối tình đầu của mình đi lấy chồng. Đó là lý do tại sao tôi viết những dòng tâm sự trên, nếu như cuộc sống cái gì cũng rõ ràng rành mạch như bản cửu chương thì chúng ta cần đến tâm sự làm gì nữa, chúng ta cần suy nghĩ làm gì nữa, đó chỉ là suy nghĩ của tôi, đừng bận tâm nếu như nó không giống như suy nghĩ của bạn. Thế nhé.
    Được Rainwear sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 26/10/2003
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    ola la
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đến từ hôm qua (Trần Lê Quỳnh)
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn , nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua .​
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tôi chết mất
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    giời ơi cái anh này, anh mà còn thế thì những đứa sống như em sẽ thế nào đây.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn quên đi tất cả, nhưng khó quá, khó quá...
  10. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn lại một em nữa chuẩn bị lấy chồng. Lần này thì ông lý áo tơi chết hẳn chứ chẳng bỡn.

Chia sẻ trang này