1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lấy chồng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rainwear, 19/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    đã lâu lắm rùi mới thấy những dòng tâm sự của phái nam hay và ý nghĩa đến thế.
    Tôi vẫn ghét đọc topic dài ,đọc những bài viết quá dài ,bởi đôi khi nó làm tôi thấy mệt mỏi vô cùng
    tâm sự của rainwear thật sự gợi cho tôi nhớ đến nỗi buồn của 1 người bạn .Hơi giống rain... nhưng thật sự lúc này tôi cũng biết phải nói gì với bạn ấy để bạn ấy bớt buồn bây giờ?
    Bạn ơi ,Q luôn cầu chúc những gì tốt nhất với bạn .Vui lên nhé
    i always beside you .We''re forever best friends
    "Many people will walk in and out of your life.
    But only true friends will leave footprints in your heart."
    bạn vẫn hay nói với mình câu này ,và nagỳ hôm nay mình nói lại câu này .Bạn hãy cho tớ được thấy bạn là người vẫn luôn vui vẻ đi nào ?
    mình tin ở bạn
  2. tieutram

    tieutram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi vote cho bạn 5*, hy vọng hiện tại bạn đã vui vẻ hơn. Tôi cũng từng trải qua cảm giác của bạn.Người ấy của tôi nói yêu tôi nhưng lại cưới người con gái khác về làm vợ, nhưng tôi không trách người ta. Tôi biết mình không thể đi đến cuối đường với người ta nên chấp nhận tình yêu của người khác để quên người ấy đi. Nhưng ngày cưới của người ta, tôi đã tưởng tôi không thể sống nổi. Tôi ko gặp người ta nữa, nhưng thật sự trong sâu thẳm trái tim con gái, tôi vẫn mong người ta không quên tôi. Như thế có gọi là sai lầm không?
    Tháng 9 mưa dầm trên ngõ đợi
    Người đi mang 1 nửa trời sầu
    Chẳng hiểu mưa gì mưa lắm thế
    Mà người thì thôi đã quên nhau.
  3. Giot_Dang1

    Giot_Dang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá! Nhạt!
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ em giở quyển sổxưa
    Để xem lại những gì trong kí ức
    Những bài thơ, những lời cầu chúc
    Vẫn đong đầy những kỉ niệm nhớ thương
    Em có còn thích ngắm hạt sương
    Đọng sót lại trên cánh hồng run rẩy?
    Em còn nhớ những chiều thứ bẩy
    Anh thường tặng em một đoá hoa hông?
    Giờ anh biết em đã có chồng
    Nên hồng nhung bỗng trở thành héo úa
    Những định luật muôn đời muôn thuở
    "Con đò đầy thì phải sang sông"
    Một mình anh đứng trước biển mênh mông
    Để mặc sóng vỗ về an ủi
    Em ơi em, có khi nào buồn tủi
    Anh sẽ chờ nghe bước chân em

Chia sẻ trang này