1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VinhQuang, 19/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em lấy chồng

    Vừa đi công tác về, nhận được tin em sắp lấy chồng. Thiếp mời đã nhận được, chủ nhật . Thế là mình mất cơ hội. Cũng đúng thôi, mình đã không biết rằng em là người đáng quý. Mình đã bỏ qua một mối tình chỉ vì những suy nghĩ dại dột và trẻ con. Mình muốn khóc. Giá như mình được phép khóc. Mình sẽ về dự đám cưới em để xem em hạnh phúc. Bao giờ mình mới tìm được một người như em.

    Em có chồng anh buồn biết mấy,
    Ngày xưa ai chẳng lỡ làng
    Một con đò hờ hững sang ngang. . .

    M. ơi, giá như chúng ta được làm lại, em có cho phép anh không?!
    Cái ngày xưa ấy, tưởng mới hôm qua mà đã 5 năm. Em và anh, ngây ngô và trẻ dại. Chúng ta đều quá kỳ vọng vào cuộc đời, nên chúng ta đã thất vọng về nhau. Vậy là ta xa cách dần. Đến khi em cho anh cơ hội, thì anh lại tự động ngãng ra. Đến khi anh nhận ra em đáng quý nhường nào thì em lại quyết định lấy chồng.
    Buồn và nuối tiếc, giá như anh được quay lại ngày xưa. Ngày xưa . .


    Bao giờ anh lấy được nàng
    Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
  2. Coke

    Coke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ anh lấy được nàng
    Để anh mua gạch Bát Tràng về xây....
    Thật là buồn!
  3. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Neu iu nguoi ta that thi phai mung cho nguoi ta vi da co mot nguoi chong xung dang hon anh chu ! Dung la ...ko cao thuong !
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Con đò ngoảnh đít sang ngang
    Bên kia có một cái làng nhô ra
    (sưu tầm)
    --------------
    Nếu một ngày con tim tdna ngừng đập thì thế giới mất đi một gã si tình
    Vì bao cô gái anh xin chết
    Chẳng tiếc máu xương chốn sa trường
  5. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mừng cho em và buồn cho mình! Mừng cho em vì em tìm được một người, mà chắc chắn là yêu em hơn mình. Buồn cho mình vì đã tự đánh mất một người con gái đã yêu mình.
    Bao giờ anh lấy được nàng
    Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
  6. nguyenvienus

    nguyenvienus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    LẠI THÊM MỘT KẺ THẤT TÌNH
    VINH QUANG
    MÌNH CŨNG GIỐNG NHƯ BẠN NHƯNG HOÀN CẢNH THÌ # NHAU
    HAI CHÚNG MÌNH ĐỀU Y NHAU NHƯNG VÌ GIA ĐINH HAI BÊN ĐỀU KHÔNG ĐỒNG Ý
    NÊN MÌNH ĐÀNH ĐỂ CHO NGƯỜI Y ĐI LẤY CHỒNG
    MÌNH RẤT HUY VỌNG NGƯƠI Y CỦA MÌNH HẠNH PHÚC NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGỪƠI
    MÌNH RÂT ĐÂU LÒNG VI ĐIÈU ĐÓ NHƯNG DÀNH CHIỆU
    NHƯNG MINH CO THE HUY SINH TAT CA VI NGUOI CON GAI DÓ
    MAC DU HO ĐÃ CO CHONG
    HIEN GIO MINH CŨNG KHONG MUON CO NGƯỜI CON GAI #
    [blue]
  7. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Neu da biet vay thi ..chang co gi dang buon dau VINH QUANG a !
  8. hanh491979

    hanh491979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vinh Quang
    Le ra toi khong trach anh dau vi anh dang buon nhung anh nghi lai ma xem khi nguoi ta cho anh co hoi thi anh lai ngang ra.
    Khi minh co vat gi do trong tay thi to ra la binh thuong nhung khi mat no roi thi moi thay no la quan trong, tiec nuoi
    [Red]Hanh
  9. phuonghong

    phuonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cho nên mới noi, nếu có cơ hội, không nên bỏ qua. Đàn ông thường hay để cho m2inh có cơ hội để hối tiếc lắm. Những gì trong tay không biết quý trọng, để khi thấy mất , muốn chụp lại thì đã lở làng rồi.
  10. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Lẽ đời là vậy, các bạn gái thân thiết ạ. Nhiều khi hòn ngọc trong tay mà không biết. Đến khi mất đi rồi mới nhận ra là mình đã đánh mất môt thứ quan trọng như thế nào.
    Có lẽ vì thế mà phim Hàn Quốc toàn thấy cảnh chết chóc, để làm mình nhận ra hiện tại đánh quý hơn thì phải.
    Bao giờ anh lấy được nàng
    Để anh mua gạch Bát Tràng về xây

Chia sẻ trang này