1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lên đường đây!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 03/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Em lên đường đây!!!

    Hì hì... Thứ 2 này là em đi học Quân Sự rùi. Mấy anh chị ở nhà, ráng tiếp tục thành tích en chơi đi hén. À, nhớ post bài nữa đó.
    Trong thời gian em đi, em bít là mọi người sẽ thương thương, nhớ nhớ em nhìu lém. Hé hé... (Nhưng cũng đừng vì vậy mà mất ăn, mất ngủ nha!). Cho nên là em mở cái topic này ra, để trong lúc em không có nhà, mọi người cứ việc trút bầu tâm sự, nhớ nhung Chit hay gì gì đó.... (Chắc chửi mình không wé, hic hic...), để 1 tuần sau, em về, em sẽ... "xử lý" từng dzụ 1. Hehehe...
    À wên, có ai nhớ em wé thì lên thăm em nha. Chắc em nhớ mọi người nhìu hơn wé. Hic hic...


    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé Chit, lại thêm 1 người đi học quân sự, là thêm 1 người nữa sẽ quậy banh chành khi xong 1 tháng quân trường. Nhớ thì không biết có ai nhớ không? Nhưng thương thì...chắc cũng không nốt...hehé
    Lên đường vui vẻ nghen, nhớ gửi địa chỉ về khi đến đó
    Phien na~o la` da.o bo^` de^`...adipho`pho`
  3. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chúc em lên đường mạnh khoẻ và hoàn thành tốt khoá học quân sự đó nhé.Anh muốn nói với em nhiều lắm nhưng có lẽ em ko còn muốn nghe anh nói nữa rồi.......................
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    trời ơi làm màu kìa ...đi học quân sự có 1 tháng mà làm ầm ĩ ...mai tao đi học từ sáng tới tối chưa nói nữa kìa ...hehheh...
    chọc em Chit chơi thôi ... nhớ lời tao dặn ...đi về nguyên vẹn...phải giữ gìn ...ko được đi 1 về 3 nhe ...hêhhhe...

    Bagai

  5. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hỏng biết đi học quân sự có dzui không hả Chít. Vì chưa bao giờ được thử cả, hehhe. Anyway, I think you will have a lot of fun. Enjoy !!!
  6. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Đi học quân sự mà tui tưởng đi đâu cơ chứ.
    Thôi thì chúc cassiechit có một khoá học quân sự nhớ đời. bảo đảm học xong là em sẽ đen thui thôi
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  7. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    đi đi em, chừng nào về rồi anh tính...
    kid
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... Chưa đi mà em đã thấy lo muốn chết rùi đây nè. Hổng bít đem cái gì lên đó đây nữa. Hic hic...
    To anh Boy: Lên đó rùi làm sao mà gửi địa chỉ về đây? Anh đợi đến cuối tuần này đi hén!
    To anh Cuội: Thanks anh!
    To chị Gai: Hehehe... Nhớ nhớ, em sẽ nhớ, yên tâm!!!
    To chị Như: Em nghe nói làm dzui lém. Để coi coi sao. Hic hic...
    To anh Kid "iu": Hì hì... Tính là tính cái gì đây anh???

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ yên chí lớn...bé chit đi học mỗi tuần về 1 lần muh.....nếu ai mà lỡ nhớ bé chit quá thì thứ 7 cứ offline là sẽ gặp ngay gương mặt đáng yêu của em chit liền à....hihi
    chắc kỳ này học 1 tháng quân trường về, chắc em chit còn quậy gấp mấy lần nữa....hihi....thường thì ai đi học quân sự về.......nói chiện cũng mạnh miệng, kể lại đủ thứ trên trời dưới đất mà đã nghe bạn bè truyền bá lại....hehe.......
    mà bé chit cũng đừng có truyền bá những chiện bậy, hay cái gì ô quế cho bạn em trên đó nha.....lạng quạng, mấy ông thầy cũng ghiền thì mệt à
    lovely rabbit
  10. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại... Vì mục tiêu dân giàu nước mạnh.. bé Chit cố lên.. hãy lăn xã vào quân thù, lên gối giựt chỏ những kẻ xâm lăng ... hãy đoàn kết tắm chung cùng nam giới.. chết mẹ... nói nhiều đâm nói bậy... e hèm...nói chung Chit phải cố gắng lên.. đời người chỉ 1 lần được xa nhà đi học quân sự thôi đấy... ráng hưởng thụ không khí tự do của mình heheh Quang Trung xa quá ... bữa nào tụi tao kêu con carrot dẫn đường lên đó thăm mày là phụ.. ngắm nghía mấy em gái xinh xinh là chính heheheh... vì tinh thần kháng chiến sâu sắc chống các thế lực thù địch của nhân dân ta.. nay tao xin làm bài thơ này gửi tặng tấm lòng anh dũng của con Chit....
    Hoan hô cô Chit nhà ta​
    Bắn tàu bay địch rơi ngay cửa mình (cửa nhà nha mấy má.. đừng nghĩ lung tung)​

Chia sẻ trang này