1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em lỡ dại làm cáo giận h phải làm sao mong các cao nhân giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phucduc2002, 04/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phucduc2002

    phucduc2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mong các cao nhân giúp em chuyện này:
    em 19 cáo 18 năm nay học sinh 12. hôm qua 2 đứa đi chơi vui vẻ về. về đến nhà thì cáo nhắn tin thanks for all cho em. sau đó bảo sẽ ko còn lần sau đâu. em nói là ko muốn chơi với em nữa hay sao. cáo bảo ko phải. chỉ coi em là bạn bt. nhưng mà bạn bt thì ko thể như vậy. em giúp cáo nhiều thứ lắm giảng bài, cáo cần máy tính em hứa sẽ tặng cho 1 cái nhưng chưa. xong thì em hỏi cáo là đối xử với em như hôm qua ko. cáo trả lời vòng vo, em hỏi dồn cáo nói đừng làm nó khó xử. em LỠ DẠI NHẮN CHO NÓ 1 TIN THẾ NÀY: hãy tl câu hỏi của em. ko tl thì hãy xem em như người xa lạ, tl không thì là bạn BÌNH THƯỜNG, tl có thì muốn gì cũng được. theo các cao nhân thì em phải giải quyết hậu quả của chuyện này ntn vì cho tới h này vẫn chưa nhận được tin nhắn của cáo!!! hix em ko muốn mất cáo đâu. chỉ em cách giải quyết với =((
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Văn phong lủng củng quá cậu em ạ.
    Anh cũng ko thấy lạ lắm cho chuyện của cậu vì đây là điều ko hiếm gặp trong độ tuổi xì teen của cả cậu lẫn em gái kia. Nói cho rõ ràng thì tất cả những việc cậu làm để lấy lòng em gái kia ko hoàn toàn được nó nhận bằng sự cảm động như cậu mong đợi mà chỉ là sự ái ngại của 1 đứa ko thích cậu cho lắm. Còn việc cậu nhắn tin theo kiểu giận dỗi kia cũng là điều dễ hiểu vì mình ko được đền đáp xứng đáng và như vậy càng làm gái khó xử vì ko biết phải trả nợ ân tình cho cậu thế nào. Anh ko biết nó sẽ trả lời cậu thế nào nhưng dù ko rep hay có rep thì cậu cũng xác định là tạch thôi.
    Lời khuyên cho cậu: Ko nên tốt quá với gái mà mình mới quen, ko bao giờ hứa hẹn, cưng chiều quá đáng khi chưa yêu nhau. Mà đang lớp 12 thì để em nó học.
    Chúc cậu may mắn lần sau!
  3. phucduc2002

    phucduc2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    thật sự thì em ko muốn mất nó đâu. em thích nó nhiều lắm. mong cao nhân nào giúp em đảo ngược tình thế với. em sắp thua rồi :(( hix
  4. hado0601

    hado0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    =)), bác này khuyên giống bật nắp chai coca mà không được gì: "Chúc cậu may mắn lần sau!"
    @Chủ top: em viết lộn xộn quá, chả hiểu cái gì cả?
    Rút kinh nghiệm bỏ trò câu kéo qua tin nhắn nhé.
  5. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    phục tùng và tôn sùng gái quá mức...nó nắn gân chú một chút mà chú đã xoắn tít nên thế thì hỏng bét..bản lĩnh kém..ko được nghe đài địch nói...nó bảo là bạn thì mình cứ tán...phải tán thì nó mới tỉnh chứ
    ..nhưng nói thật ca này tạch rồi..tự dưng lại nhắn cái tin dở hơi thế chú biết chắc là nó sẽ ko nhắn lại rồi còn gì
  6. phucduc2002

    phucduc2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    h thì nó giận em luôn rồi xưng hô bằng tôi và bạn. SẶC. thật sự em ko muốn thế này chút nào. em sẽ rất buồn nếu như mất nó. xin các pro bày cách cho em để nó bỏ qua cho em lần này
  7. Mrspam

    Mrspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    anh chỉ muốn làm bạn thân của em năm nay thôi =)) hướng dẫn e ý thi đại học ;)) còn năm sau xem pứ e nó thế nào thì nhẹ nhàng tiến tới nếu không thì dùng côn thịt đánh cho sưng bụng là e ý theo ngay.
  8. phucduc2002

    phucduc2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    trời ạ! bác này nói nghe dễ dàng thế. h em nt nó còn không thèm tl nữa. gọi điện ko bắc máy. thế thì làm sao nói ra câu đó được đây! em cần sự chỉ giáo của 1 cao nhân. làm gì cũng được miễn là nó ko giận nữa là được thôi. thời gian dài cũng được. thật sự là em ko muốn mất nó chút nào đâu hix hix
  9. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    học hết cấp 3 rồi mà viết diễn giải việc cỏn con, người đọc cũng ko hiểu thì hơi lởm em à.

    thôi, xoắn quẩy lên làm gì, cứ như các cao thủ bên trên nói thôi
  10. phucduc2002

    phucduc2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sr mọi người là em ngu văn từ bé nhưng như thế là vứt bỏ tất cả sao? em thật sự không muốn như vậy. có cách nào niếu kéo không các pro ơi

Chia sẻ trang này