1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lỡ mồm và muốn xin lỗi.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daicuty, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em lỡ mồm và muốn xin lỗi.....

    Chuyện của em chắc mọi người cũng đọc qua rùi....
    Hôm mồng 1 tết không biết ma sui quỷ khiến thế nào em lại uống rượu rùi lại nói lung tung với cáo.....qua tin nhắn thui à
    EM đã hỏi cáo là có yêu anh không sao lúc nào anh đề cập chuyện đó thì em bảo là em không muốn mà em buồn....em ấy bảo là em đang còn là trẻ con và sợ ảnh hưởng đến học tập.....
    Vì lúc đó em hơi phê nên thế là e cũng xuống tay và bảo là em hãy cứ là trẻ con đi và anh không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện học của em.....rùi anh sẽ bước trên con đường mà không có em bên cạnh....híc
    1 tuần rùi gặp lại em chưa nói được gì cả.....em biết là em vô cùng sai và cáo đang rất giận em.....em bây giờ không biết phải làm sao để làm lành với cáo.....
    em ở cạnh cáo nên ngày nào cũng chạm mặt nhau mà mặt cứ lạnh lùng làm em buồn quá.....
    các bác tư vấn hộ em cái
  2. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    anh bước đến khi em lớn và đi cùng anh trên con đường mà chúng ta đã chọn
  3. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cái đó nghe xa vời quá bác à....bây giờ em chỉ muốn làm lành với em nó cái đã
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi, anh lỗi mồm thôi mà em....
  5. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đâu đơn giản thế bà chị.....
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    2 lần lỡ lời, 2 lần chia tay :D Bh k dại
  7. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    thì bác bảo lag mạng bọn tổng đài nó chưa gửi hết chứ trong máy anh vẫn con tn đây này.
    Mà bác đùng gọi em là bác tổn thọ em mất
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn trong máy cũng lưu ngày giờ. Càng điêu thuyền càng chết. Thành thật mà khai thôi
  9. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    em nó thừa biết là em viết như thế...chối làm sao được...
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói sến thế này: Với em thì anh mới biết là mình cũng...dỗi. Hôm trc anh say quá nên dỗi ngốc nghếch, em dỗ anh một chút đi em.
    Không bảo đảm kết quả nha. Anyway, phụ nữ hay đàn ông cũng hay dỗi với người-của-mình mà. (Có anh kia còn dám sms cho tôi là Em, anh buồn quá! nha. Ặc ặc, còn tôi thì cuống quýt mà gọi cho anh ấy để hỏi xem vì sao 3h sáng rồi mà chưa đi ngủ dù thừa biết là chàng thử độ quan tâm của tôi mà thôi. )

Chia sẻ trang này