1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lỡ mồm và muốn xin lỗi.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daicuty, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    không rủ nàng đi xa thế đâu....ở xung quanh nhà thui....nhưng rủ làm sao nàng chịu đi mới là quan trọng chứ....
  2. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 ngày về nhìn cảnh vât thay đổi nghê....
    em nó đã thân thiết với ông kia 1 cách lạ thường....híc
    co phai sau 1 buoi hoi lim ma em da thay doi....
    Được daicuty sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 08/02/2009
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cứ tiếp tục update tình hình lên đây , bình tĩnh và kiên nhẫn là yếu tố mấu chốt ... bạn có bít là làm cái gì từ đầu thì cũng nhanh hơn là đi sửa cái sai của mình ko
    tìm những lý do tình cờ để rủ em đi chơi : ví dụ nhờ mua món quà để tặng một ai khác ( chị trưởng phòng , mẹ , hay một bạn gái khác .... ) kiếm cớ để đi được với em ....địa điểm là vincom, Big C , metro .... hay chợ đêm những nơi đông đúc ko sợ thiếu chuyện để nói
    các hành động phải thật ân cần , ấm áp để lấy lại hình ảnh
    ko cần chú trọng ngày lễ làm gì vì bạn chưa là gì của em cả , cái gì cũng cần đơn giản thui nhé
    thỉnh thoảng mua cái gì cho em ăn , ví dụ mang quà về bảo anh đi công tác , mua em ăn thử
    thế đã
  4. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    mua cho em nó ăn à...mới làm lúc chiều xong...em nó bảo cảm ơn anh...làm hàng xóm anh thích thiệt...
    còn rủ nàng đi được mới là vấn đề lớn....
    vì em nó ngại .....toàn đùn đẩy cho đứa em gái cùng phòng....híc
    muốn khung trời riêng cho mình và em mà khó quá
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    trời ạ , bảo làm lại từ đầu mà
    lôi cả mấy đứa em gái cùng phòng theo luôn , cậu tạo được đội ngũ hậu thuẫn cậu bên ngoài đánh vào , bên trong đánh ra thì còn gì bằng nữa
    tính cậu hay vội vàng thế chưa gì đã muốn đi riêng để ăn thịt em nó à
    cứ từ từ rùi một mình sẽ có một mình
    buổi chiều đã mua quà rùi hả , nó nhận và cảm ơn thì có thấy mát lòng mát dạ ko ... cứ thế rùi tự cậu sẽ thấy em nó gần mình hơn ( ở đây nói nhiều hành động khác chứ ko chỉ tặng quà, đôi khi những cử chỉ đơn giản thui là ghi điểm )
    thế đã
  6. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    mát dạ gì....tối nay làm cho 1 vố....
    thấy mình là cứ vui vẻ với ông kia 1 cách lạ thường....ngày trước có thế đâu...
  7. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ông a giúp em nhiệt tình quá rùi đó....
  8. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    14/2 nếu chú cảm thấy khả năng em nó từ chối hoa, quà cáp cao thì đừng nên manh động. Nhiệm vụ của chú bây giờ là lấy lại những gì đã mất chứ không phải tìm cách cho tình cảm phát triển lên một tầm cao mới.
    Nếu có thể thì nên đợi đến 8/3, ngày ấy nhẹ nhàng hơn, tặng quà, tặng hoa cũng khó chối từ. Đêm 7/3 hoặc sáng, đêm 8/3 chú làm một bó hồng xanh, số hoa ứng với một con số có ý nghĩa nào đó giữa chú và em nó. Hồng xanh để cho nó độc đáo và tránh được màu máu con tim, đỡ gây sức ép lên em nó.
    Còn về tình hình thằng kia, nếu nhỡ em nó có tình cảm thật (trừ TH nó muốn chú ghen), chú càng phải bình tĩnh. Tránh nói xấu, dèm pha thằng đó trước mặt gái. Đừng thắc mắc tại sao gái lại có thể quay ngoắt 180 độ, vì thật ra trước đó chú chưa là gì của nó cả. Danh chưa chính mà ngôn cũng chẳng thuận. Con người là thế và con gái chúng nó lại càng thế. Thích tìm hiểu, khám phá cái mới lạ.
    Tốc chiến mà không vớt được thì đành chuyển sang du kích lâu dài, ăn dầm nằm dề thôi.

  9. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    xin lắng nghe lời khuyên của bác...em sẽ tuỳ vào tình hình để xử lý à
  10. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Chú dại bỏ miẹ. em nó mới doạ Chưa gì đã khai. Chú yên tâm, anh ở xa, làm ăn được cái miẹ gì mà phải xoắn. A phải lấy lòng tin thì em nó mới thổ lộ được chớ Tại nó biết chú cho anh số nên nó mới xoắn lấy thằng kia thôi, k phải ngại. Nhưng chú để lộ ra là chú mất điểm roài. A quyết k khai chú bộ đội trong đống rơm thế mà chú bộ đội tự chui ra
    Cảnh báo với chú thêm điều nữa: phải nhẹ nhàng thôi, đừng hùng hục wá. Cáo nhà chú khoai lắm đấy

Chia sẻ trang này