1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lỡ mồm và muốn xin lỗi.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daicuty, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến chính xác đấy, chú nên nghe theo. 14.2 chú nên wên đi. Nếu khó chịu quá thì lượn đâu 1, 2 ngày, qua ngày đó rồi về, cho em nó thêm tò mò
  2. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ec....nó hỏi...em lại hay trả lời thiệt...nhìn vào mắt nó em không dám nói dối....híc....có lẽ đụng phải khoai thiệt rùi....
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bạn càng ngày càng làm mọi chuyện trở nên phức tạp
    sao tự nhiên lại có ông bạn ở trên dính vào nữa ...
    bạn bao nhiêu tuổi rùi mà nói dối cũng ko bít đường thế , phải chối như thật chứ ...
    lúc này mình nghĩ bạn nên xác định là được thì được , ko được thì thui dù sao cũng có thêm 1 người bạn cho nó nhẹ đầu ... có thể điều đó sẽ làm bạn sáng suốt hơn trong hành động .
    cơ hội vẫn còn chứ chưa phải hết nhưng phải chú ý nhiều hơn , đừng có hành động theo cảm tính...
    thế đã
  4. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thì đã bảo là trước mặt em nó em không tài nào nói dối được...híc...ngày thường với các em thì em nói như cuội...
    Còn chuyện xác định thì em xác định rùi...nhà em có chuyện không vui nên em cũng chả muốn dính nhiều chuyện buồn nữa....
    còn việc làm theo cảm tính hay không em không biết được....híc....
    còn vụ 14-2 sắp tới theo mọi người em có nên làm cái gì đó hay là im lăng nhỉ
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ku này càng lúc càng dở hơi .
    Chị là chị nói thật, chị thấy linh tinh beng quá. Cáo nó thấy ku xoắn quá nên nó quay ku như quay gà ( chẹp, tự nhiên thèm thịt gà quay ăn với cơm VN thế ). Thế nên chiến thuật của ku lúc nào là bơ nó đi. Không có Lung tung mới chả Linh tinh gì cả. Hôm đó vìa quê mà chơi hai ngày, không thì biến đi đâu, chứ đừng lượn trước mắt nó. Nó k thấy mẹt ku đâu nó chả tò mò quá đi ấy chứ. Vớ vỉn lại sms hỏi thăm.
    Cái vụ valinhtinh ku muốn thể hiện với nó, chị thấy k cần thiết. Ngày dek nào mà chả là ngày, miễn là cơ hội nó đến, chứ tình trạng này có thể hiện cũng chỉ thêm dở hơi thôi. hehe.
  6. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hok fải im lặng...nhưng cũng đừng làm gì.
    14-2 là cái gì---> Mua vài viên thuốc ngủ...cho nhẹ cái đầu.Mình sợ bạn lại làm gì dại dột lắm
  7. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Rồi...nghe lời mọi người..nhà em có việc nên về quê mấy ngày và em đi làm luôn CN mới về...em cũng chả muốn nghĩ nhiều nưa rùi....cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nhiệt tình nhé
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Xem từ giờ đến cuối tuần ku iem có thay đổi quyết định gì khác không ?
  9. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải tập cái đầu lạnh chỉ nhỉ....sống mà xoắn cáo quá cũng không hay
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đi đâu đó nghỉ một tháng rùi về kiếm con mới đê ... mịa chán lắm rùi ...
    tui nhiệt tình vậy là vì hồi đại học tui cũng như cậu , yêu lần đầu như gà mắc tóc ấy , với lại hồi đấy mình ngây thơ, trong sáng lúc nào cũng nghĩ làm thế nào để cho em vui , thế này thế nọ ...
    Giờ thì chờ đấy ... lảng vảng là giết ...
    ý , ko hiểu con của nợ nhà em nó có lảng vảng quanh đây ko....

Chia sẻ trang này