1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lỡ mồm và muốn xin lỗi.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daicuty, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không có hiệu quả đâu.....nhưng thủ cái đã....
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bác nên uống một lượng rượu đúng bằng cái hôm đấy vào, rồi mà suy nghĩ.
  3. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    thế không được bác à....vì tuỳ tâm trạng mà uống say hay không chứ
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng nghĩ em nói đùa nhé.
    Vì hôm đó bác phải có tâm trạng/thể trạng/trạng thái như thế nào thì bác mới có thể nói được những câu đó. bây giờ bác nên tự đặt mình vào cái trạng thái tương tự để xem xét vấn đề của bác và em ấy trên nhiều góc nhìn khác nhau.
    -Chắc gì lỡ mồm là không tốt?
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Uống đúng bằng đấy, lại tâm trạng giống lúc đấy. làm thêm phát nữa cho nó cụt hẳn :D
  6. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    em mới nt...em đó đã trả lời....bảo là em có lỗi gì đâu mà xin lỗi....mình biết ngay mà......rồi anh đừng quay lại .....hãy bước trên con đường anh đã chọn....không là lỡ hành trình đó......
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Phụ nữ (mà đàn ông cũng thế) khi yêu thì lúc nào chả cuống quýt vì sợ ng kia buồn. Bạn nói vậy ý là nói lời cô kia làm bạn buồn, cô kia động lòng chứ.
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đã sùng sục lên nhắn tin xin lỗi chán bác lắm
    ĐI UỐNG RƯỢU TIẾP ĐI CHO NÓ TỈNH RA!!!
  9. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    đã xong....thế là hết....
    còn cảm ơn vì điều mà mình xin lỗi nữa chứ....em đã hiểu con người anh.....híc
    nghe mà não lòng quá
  10. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em mà hiểu đc hết "con người" anh thì đếch phải bàn

Chia sẻ trang này