1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lỡ mồm và muốn xin lỗi.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daicuty, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    thế mới đáng nói
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con! Chấp em nó làm gì! Cứ làm theo lời của mình đi: "Bước trên con đường của mình và không có nó bên cạnh" Đảm bảo sung sướng thoải mái hơn nhiều ! (Trừ trường hợp éo biết con đường ấy là con đường nào - hoặc chọn sai đường)
  3. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    co le lam theo bac that....em chan lam rui....truoc no tan minh gio minh tan lai no met qua....
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Lại còn cả cái vụ "trước nó tán mình, bi giờ mình tán lại thì nó bơ" à??? (Sorry, em lười đọc topic trước) Thôi thôi, giải tán khẩn trương thể loại con gái cả thèm chóng chán (hoặc có thể bản chất của bác thật sự không hợp với em nó) đi bác.
  5. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    topic kia thì là em tán nó....nhưng ban đầu là em đó tán mình trước...sau đó mình yêu mình quay lại tán...mình gà quá nên tán mãi ....toàn gặp trục trặc và em nó thử thách nhiều quá....giờ đâm ra chán
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi việc lỗi mồm thôi mà ku trằn trọc mãi không ngủ được à, trong khi em nó thì ngủ khò khò ở phòng bên cạnh ( thấy ku em bảo thế ). Cái vụ trọ ở gần ngay bên cạnh, rồi hở chút lại dỗi nhau chả hiếm. Yên tâm đê, gái nó lên mặt một tẹo, bơ xừ nó đi khoảng 1 tuần, không hỏi han nữa, không ỉ ôi xin lỗi nữa, từ sáng đến tối cứ vác bộ mặt trầm tư hoặc là đi chơi cho máu vào ít để Cáo nó nhìn thấy mặt, Cáo nó thế nào chả tò mò, dò hỏi... Lúc ấy thì là nó đã xuống nước rồi hoặc là bận tâm chuyện của ku mà quên đi vụ giận dỗi ruì... Lúc đó thì ... đơn giản như đan rổ ý mà....
    Gái nào mà vì cái điều này mà chia tay thì nó cũng chả yêu ku thật lòng đâu, lúc ấy thì chả có gì mà tiếc...( nhưng mà tình yêu của ku mới chỉ có 6 tháng thì đang trong gian đoạn dở hơi lắm, nghĩa là dễ đổ vỡ , cứ phải sau 1 năm tình iu mới bình ổn được )
    Anyway, chúc ku may mắn !
    Thôi, chị ngủ đây
    Chúc cả lò ngày mới vui vẻ !
  7. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Lúc này bơ nó đi là đúng rồi.Ai cũng khuyên như vậy thôi.
    Sau 1 thời gian mà em đấy chủ động làm lành trước thì ngon rồi,chả fải nghĩ.Yêu đương đc rồi đấy.
    Nếu Cáo chỉ hỏi han là Dạo này anh đi đâu thế, hoặc chẳng có biểu hiện gì thì nói với cáo hoặc làm quả tin nhắn :
    Anh đang đi trên con đường mà hok có em bên cạnh.Anh thấy vẫn đi đc, nhưng sao nó xa xôi thế.Dẫu đi trên nó chẳng có chông gai, thì con đường này vẫn hok thuộc về anh.Phải chi có em bên cạnh, chỉ cần em nắm tay anh, bước cùng với bước chân của anh thì dẫu gian khổ anh vẫn có thể vượt qua.
    Chỉ cần có em bên cạnh và nắm lấy tay anh...nắm tay anh...nắm tay anh !!!
    Eo! viết xong mình mới thấy cứ như thư tình ấy .
    Nếu hok có biểu hiện gì nữa thì hãy giữ những giây phút này bên mình.VÌ có khi câu sẽ hok thể tìm lại đc nó đâu.Hãy trân trọng điều đó, bước đi thật sự bằng đôi chân mình.Và quan trọng hơn hok ngừng tìm kiếm hạnh phúc thực sự.
  8. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cỗ nào chả có thịt gà
    Đàn ông chả có đàn bà thì vẫn vui

  9. doremon1836

    doremon1836 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nói với em nó rằng đến Thánh còn mắc lỗi nữa là người bình thường, vấn đề là biết lỗi và sửa chữa, anh đã biết lỗi và sửa chữa rùi.
  10. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Ném cái BMW vào mặt em ý chả làm lành mau

Chia sẻ trang này