1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lỡ mồm và muốn xin lỗi.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daicuty, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đúng là chỉ còn cách bơ đi một thời gian thui. bạn cứ để ý mà xem khi ai đó cáu gắt và đang nóng thì chẳng lẽ bạn cứ cố mà giải thích à , lúc đó họ ko cần bít sai trái gì hết... giải pháp cho tình huống này là chờ cho họ nguôi giận
    sai lầm của bạn là tỏ tình ( gà ) đôi khi tình yêu đến mà ko cần phải nói ILV đâu , tôi yêu một cô gái thời đại học , đã hôn , đã ôm đã ... "trong sáng" nhưng chưa từng nói ILV bao giờ ... mặc dù giờ mình và cô ấy chia tay nhưng ai cả hai đều hiểu là vẫn còn " yêu nhau"
    bạn hãy cứ làm việc của bạn , có thể sẽ mất 2 tuần đến 1 tháng để cho cô ấy nguôi giận ....hàng ngày vẫn chào hỏi , quan tâm nhưng bình thường.... cô ấy lạnh lùng nhưng ko phải ko chú ý đâu đừg lầm nhé
    Rồi vào một ngày đẹp trời mời cô ấy đi uống nước , rùi lúc đó tha hồ mà giãi bày ..... khoảng thời gian qua nhưng bác Pro_t nói ở trên
    cái mấu chốt quan trọng là bạn phải có bản lĩnh vượt qua được lúc này .... mình bít hàng ngày phải chạm mặt em mà mình lại thích em thì thật khó khăn nhưng đã là con trai thì đã làm thì phải chịu , đã chịu được thì sửa sai ko phải chuyện khó
    thực ra khuyên cậu vậy thui vì có lẽ cậu còn trẻ , chứ còn nhưng mình thì hết cảm giác đó lâu rùi ... ngảy xưa cũng ko ít lần mắc sai lầm như cậu
  2. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến bác này dc đấy bạn.
    Mình toàn thế thôi, nếu mình có lỗi làm người ta giận mà không xin lỗi dc (mức độ từ min -> max) mà vẫn không được, thì ta chuyển qua phương án là kệ - thế nào cũng được. Để một thời gian khi họ nguôi giận và có điều kiện thì ta reply lại lần nữa là đc, lúc đó không gian và thời gian lãng mạn ..... có muốn giận cũng chẳng dc.
    Trong giai đoạn kệ ý thì cứ đối sử quan tâm như bình thường coi như không có chuyện j sảy ra hết -> Có khi ko em ý cũng quên luôn vụ giận rỗi, chưa cần reply lại ý chứ
  3. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Bác ý xoắn thế này cá tiền là ko bơ được em ý đâu
    em của bác còn "trẻ con",còn đi học thì cũng ko phức tạp quá,hơn nữa chuyện lại rất nhỏ,chỉ là con gái giận tí thôi,bác nên chân thành hơn,quan tâm hơn,ai lại vừa thấy thế đã kêu chán,sau này bác cũng bỏ em ý cho xem
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nếu ko bơ được thì cũng tuyệt đối ko ỷ ôi nữa, bạn mà cứ suốt ngày xin lỗi ỷ ôi mong em nó hiểu ra sự chân thành của mình thì tôi đảm bảo ko còn gì cứu vãn được
    bạn nên nhớ bát nước hắt đi thì lấy lại phải cần sự kiên trì chứ ko thì lại là múc bát mới rùi
  5. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hix, chuyện bt mà, cứ thử bơ 5 ngày đến 1tuần xem thế nào
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    giá như không có lỗi lầm
    thì giờ vững bước trong tâm hỡi người
    tình yêu vốn nó trêu ngươi
    làm tan nát hết vui tươi của đời
    chỉ cần một phút lỡ lời
    vậy là tình nát mình rời xa nhau
    dẫu chăng có thấy đớn đau
    dẫu chăng có phải xa nhau cũng rời
    thời gian nó sẽ trả lời
    đó là tình thật hay mới là vui
    đừng vì nàng tránh ngậm ngùi
    mà chàng phải xoắn phải vùi thân đi
    dù sao lỗi tại chàng đi
    ai bảo uống rượu mà nghi lòng nàng
    sau này mọi chuyện rõ ràng
    nếu là tình thật lại càng vui tươi
    có thể sau đó mỗi người
    dù chia hai ngả vẫn cười trong tim
    mọi chuyện có thể như phim
    có thể là kịch nhưng tim nhớ nàng
    nàng ơi nàng hãy tin chàng
    vì lỗi sai đó là chàng gây ra
    giờ này nàng có hiểu ra
    anh chỉ ước muốn chúng ta làm lành
    vết thương rồi cũng sẽ lành
    đừng thành vết sẹo tan tành tim anh!!!
    đấy,có thể chép nguyên bài thơ này gửi cho em nó,ko tính chủ topic tiền bản quyền đâu nhé
  7. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thơ con cóc....ghẻ của hkgh khủng thiệt
  8. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mịa...cái ông HK, có trò gì mà tán gái đc là học hết
    @ Chủ : Cho thấy mình cũng có cái gọi là bản lĩnh đàn ông đi bạn
  9. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    người ta thường bảo lúc say là lúc ng` ta nói thật lòng nhất , hay là lúc đấy bác cũng đã tự nhận ra là mình chán em nó rồi
    lời khuyên : bỏ 3 cái trò nhắn tin xin lỗi đi, vô dụng rồi cách duy nhất và thành tâm nhất là >>> FACE 2 FACE
  10. tuila007

    tuila007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Con gái yêu bằng tai,con trai yêu bằng mắt,hãy vào đây chọn lấy 1 bài cho tai em ý nghe rồi thủ thỉ nói mấy lời dễ nghe,kiểu gì em ý cũng nt hoặc gọi lại quam tâm tới chú ngay
    http://108.com.vn/news_detail.asp?news_id=1413
    Quà tặng từ trái tim đó.Good luck!!!

Chia sẻ trang này