1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lỡ mồm và muốn xin lỗi.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daicuty, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Con gái tuổi teen bây giờ nó thường dị ứng với thơ lắm. Nhớ lúc trước cùng ngồi ăn với em, piano, violin dập dìu. Nhìn em cười mình mới ngâm 2 câu:
    "Em mỉm môi cười..
    Anh mang nỗi nhớ"
    Thế mà em nó cũng chẳng cảm xúc gì. Sau này tìm hiểu kỹ hơn mới biết em nó ghét nhất là ba cái trò sến. Hix!
    Có một tối đi cùng em trên phố
    Chợt nghe hơi thở ấm áp sau lưng
    Anh ước chi con phố kia dài vô tận
    Để cuộc đời này được mãi bên em.
    Đêm nay anh một mình trên phố vắng
    Nghe nghẹn ngào nỗi nhớ bóng hình em
    Mưa kia lạnh hay vì lòng anh lạnh
    Mưa vô tình hay tại gió, gió quá vô tâm... ?

  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy ở chỗ nào ghi gái của chủ thớt tuổi teen cả,mà ở trong bài thơ đã có cả cách làm jì rồi nhé
  3. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    em nó sinh năm 90
  4. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Đúng là nghe nhạc hiệu đoán chương trình ,nghe qua em biết ngay mà
    Vì bạn gái em cũng 90 đấy,em chả lạ gì đâu,cãi nhau,giận nhau cả nghìn lần,chưa lần nào quá nổi ...2 ngày là nc với nhau tiếp
    trẻ con mà,các bác đừng áp dụng p2 cho cáo già vào đây
    đây là khuyên chân thành vì em đã bị em ý dợt cho nhiều quá rồi,chả lạ gì mấy chiêu này nữa
  5. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    nhưng giận nhau đến 2 tuần rùi....
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bác quyết định thôi rồi cơ mà!
  7. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thui chứ yêu em nó lắm...phải chờ cơ hội thôi
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    được đấy , chờ tiếp đê, nhưng nhớ là chờ theo kiểu bản lĩnh nhé , ko phải chờ xuông hậm hực đâu
  9. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chờ bản lĩnh là sao bác.....và xuông hậm hực là sao bác....chỉ dáo em với....gà lắm à
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    -Chờ theo kiểu "bản lĩnh" là VỪA UỐNG RƯỢU VỪA CHỜ.
    - Chờ xuông là chỉ nhắm mồi, không uống rượu.
    - Hậm hực là đang CHỜ KIỂU BẢN LĨNH thì có thằng ất ơ ở đâu ra nó đến nó cuỗm mất.
    Bác nghe em khuyên đi bác, thôi đi cho nó nhẹ lòng bác ạ, hãy dũng cảm chấm dứt tình yêu đơn phương này khi nó còn đang đẹp. (ngâm lâu thêm tí nữa là thành tình yêu xấu đấy nhá)

Chia sẻ trang này