1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lỡ mồm và muốn xin lỗi.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daicuty, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bản lĩnh là ko được xoắn
    khoảng 1 tháng kể từ sau cái ngày cậu gây ra trọng tội , thì vẫn phải tươi cười chào hỏi bình thường với em, làm bình thường những công việc vẫn làm mà ko suy nghĩ gì ( năng suất ko giảm )
    thứ 2 , có thể đây ko phải là 1 cách hay nhưng hãy viết một lá thư ( trong điều kiện cậu ko thể mời em đi để dãi bày vì em nó vẫn ra vẻ ta đây ) trong thư hãy viết cho thật mùi mẫn vào là cậu sai cái gì và cả tháng nay cậu đã nghĩ gì về sai trái đó ( đại loại là anh đã sai , nóng vội , anh đã làm em phải nghĩ nhiều .... tự sáng tác tiếp nhưng ngắn gọn xúc tích thôi và đặc biệt là bài học rút ra , chứ đừng có xin lỗi nỉ non nhé
    chắc đến đây cậu sẽ hỏi là em nó ko thèm đọc và xé thì sao , trước khi đưa thư cho em nó hãy nói dõng dạc , anh hiểu là anh đã sai , nhưng anh ko muốn mất đi một người bạn , hãy đọc thư và cho anh bít em có tha thứ cho anh ko
    nếu như thuận lợi thì băng giữa bác và em nó có thể giảm bớt một chút đấy
    còn em nó mà xé trước mặt bác thì bác hiểu rùi đấy , thù hằn sâu lắm rùi ko thỏa thuận gì hết
  2. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm cách 1 còn cách 2 thì chờ 1 thời gian đã
  3. quickluv

    quickluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    "Ý ở trong lời
    Biết làm sao chúng ta quá nhiều lời
    Ở những chỗ lẽ ra cần nói ngắn
    Bao lần em lẳng lặng
    Đủ khiến tôi bàng hoàng
    Khi phần nói lấn hết phần được sống
    Lấn hết những điều tiềm ẩn giữa câu
    Thì vạn câu thơ cũng trở thành rẻ rúng
    Liệu còn gì vang vọng nữa trong nhau
    ( Bằng Việt)"
    Bạn đã nói nhiều và thắc mắc không đâu
    Khi cô gái còn nhiều điểu chưa thể thổ lộ
    Hãy bình tĩnh nghĩ suy và hay làm một cái gì đó lặng lẽ
    Để giãi bày lòng mình ... như một làn gió nhẹ...
    Đừng làm gì quá ư là bão tố (với cuồng phong và thịnh nộ, ợ men chua của một kẻ say mèm) ... với một bông hoa cần sự yên bình (như thế)
  4. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    em chưa hiểu hết ý của bạn nói.....em cũng đang thầm lặng quan tâm đến em nó mà....
  5. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em cũng 90 nè.Hay là bác giúp em tán nó.Nếu tán đc thì em xin lỗi nó hộ bác ok.
    Em là qquý bác lắm đấy ok
  6. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    thích thì nhích vào thui....cạnh tranh công bằng...hihi
  7. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    khổ thân chú, anh cũng đang trong hoàn cảnh gần giống với chú. nghĩ nhiều lúc cũng chán thật, cứ như thằng đi ăn xin ý, trong khi có em xin chết mình ko cho chết , đúng là cuộc sống .
    mà anh chả hiểu chú thế nào, giờ anh đi chơi với em khác anh lại chỉ sợ anh ko kiềm chế được, lại có tình cảm với em mới thì toi, thật sự rất sợ trường hợp này
  8. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    em thì khác....đi với ai em đều nói trước với người đó rằng anh đang yêu người đó....anh đi với em chỉ vì em muốn vậy.....
  9. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Gớm ! bác mà làm đc như thế này thì đã tán em kia đổ lâu òi
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh nghĩ là anh em mình bơ qua cái ngày 14/2 nữa đê, chứ cứ năn nỉ ỉ ơi mãi chả khác nào thằng đi ăn xin, ngán lắm rồi . cố lên chú, cáo liên lạc trước thì tốt, ko thì bơ hẳn luôn

Chia sẻ trang này