1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lỡ mồm và muốn xin lỗi.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daicuty, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị đã tư vấn cho em ....
    em cũng đang thực hiện như thế...vì ở cạnh ông đó nên nhiều lúc qua khiêu khích ông đó nên tán em đó mạnh hơn<ông đó chưa biết em yêu nó>
    14-2 em định như thế này chị xem có được không....
    em sẽ đi chơi từ ngày 13 đến tầm 11h đêm 14 mới về...trên tay cầm 1 ít hoa và gõ của nhà nàng mà nó với nàng rằng....''anh đi trên đường thấy hoa đẹp và thấy em cũng thích cắm hoa...anh tặng em cắm chơi...''
    rùi sau đó nt bảo là anh ăn sôcla 1 mình như chị nói ấy.....
    chị sem thế nào
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    uh cũng được đấy nhưng mà đi đâu ngày 13 mà 14 mới về
    11h thì có quá muộn ko , em nó ngủ bố mất rùi , chắc khoảng 10h thui
    nhắc lại là phải bít nhẫn nhé , mình ra tay vào lúc cần chứ ko phải lúc nào cũng lẽo đẽo theo nó , mình có công việc của mình , tuy nhiên cũng ko quên em là được rùi
    chúc thành công
    à mà quên , tui là con trai , kêu là "chị" ngại quá
  3. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hìhì...thì thấy con ong nên em tưởng là con gái chứ...
    em đi làm mà....di làm thêm....em nó ngủ muộn lắm....
    cái quan trọng là kiểu gì cô ấy từ chối khi em tặng hoa hoặc socola....
    các cao thủ có câu nói gì để em nó không từ chối không nhỉ
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    trường hợp cậu nghĩ em nó từ chối thì cậu bỏ qua ngày này cho mình ... còn nhiều ngày trong tương lai cho cậu thể hiện mà
    ko cứ nhất thiết là 14/2 phải tặng hoa và quà ... mồng 8/3 sắp tới cũng thế , nó phụ thuộc tiến trình xích lại gần em của cậu có tiến triển ko
    cậu tặng có khi còn tạo ra hiệu ứng ngược vì tình cảnh của cậu hiện tại , hiểu ko ... cứ lùi 1 vài bước nhưng tiến nhiều bước
    cứ làm như trên ,11h ve cung ok, bỏ qua phần tặng hoa , nhưng vẫn nhắn tin
    anh vừa đi làm về , nhiều việc bận rộn quá
    hôm nay có nhiều người tặng socola ko em, anh ăn với
    .... em mà bảo là ko có ai tặng socola thì bảo là ăn với anh ko , mặc dù bận nhưng anh cũng mua một cái cho nó không khí ăn một mình đau tức quá
    em nó ko trả lời thì đi ngủ thui để khi khác , nhưng cũng ko quên chúc em ngủ ngon và có nhưng giấc mơ đẹp nhé
    .... mà cậu có học giỏi tiếng anh ko, nếu em nó mà học giỏi tiếng anh thì thỉnh thoảng sang mượn sách .... lấy lý do là bồi dưỡng kiến thức thêm ... mục đích là tiến lại gần hơn .... mà vừa có lý do mời em đi uống nước để cảm ơn, hiểu ko . có thể mượn cái gì cũng được ko cứ là mượn sách ... mượn nồi , xong để nâu ăn chẳng hạn ....
    thế đã
  5. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thanh ông anh 1 lần nữa....hay quá
    còn chuyện giao lưu với em nó em cũng đã làm rùi...híc
    em nó cứ chối và đùn đẩy cho đứa em gái em cùng phòng với nó
    còn hoa thì em vẫn tặng nhưng theo cách khác....không nói theo kiểu tặng...mà theo anh nghe nói em cũng thích hoa....anh tặng em mấy bông cắm chơi....
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    tuỳ ông , làm thế nào thì làm ... nhưng tuyên dương vì biết nghĩ ra nhiều cách
    em nó chối thì cũng kệ , hôm nào mời cả phòng nó đi ăn vì mình mượn đồ mà, giao lưu cho có tinh thần đoàn kết ... hãy nên nhớ hình ảnh của mình ko chỉ được tạo ra trong mắt em , mà tạo ra trong mắt những người ảnh hưởng với em cũng có tác dụng ko kém
  7. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cần gì đi ăn đâu....em trổ tài nầu cho nhiều người trong xóm ăn mấy lần rùi....hic.mệt nhưng được nàng khen là nấu ăn ngon là ổn rùi....ôi đi công việc mấy ngày chuân bị về nhà nghe hồi hộp quá
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đến đâu rùi chú em?
    Post bài quote ít thôi, rối mắt quá chả đọc được cái giề
  9. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ok
    đã có kết quả rùi....tuy đã nt trả lời rùi nhưng vẫn còn có vẻ giận lắm....nhưng theo con em gái cùng phòng thì đã tha thứ rùi....chuẩn bị có trăng đẹp có nên rủ nàng ngắm trăng nhỉ
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tối nay trăng tròn hả?
    Ngắm trăng ở đâu đẹp nhất chú bít không?
    Chú bít tòa nhà nào cao nhất HN không?
    Hehe

Chia sẻ trang này