1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lỡ mồm...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranhieuamg, 25/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranhieuamg

    tranhieuamg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác các anh các chị.
    Đọc diễn đàn đã lâu, nay em mới có dịp cần phải nhờ đến mọi người, âu cũng vì 1 chuyện thôi.
    Em không dài dòng, tóm tắt các điểm chính:
    Gọi A là em, C là cô ấy, B là cô khác.
    -A, B, C học cùng trung học, A thích B, C biết, C lúc đó có bạn trai rồi. lên đại học, A và B cùng trường, C khác trường.

    -A theo đuổi B nhưng sau 3 năm không được, chịu. Lúc A bỏ cuộc thì C cũng chia tay bf (từ 3 năm trước) 2 tháng trước.

    -A bắt đầu nói chuyện với C tại thời điểm đấy, lần đầu sau 3 năm cả 3 tốt nghiệp trung học. Sau đó cả 2 cũng thường nhắn tin hàng ngày.

    -Trước Valentine, A xuống thành phố C gặp C, cũng trùng thời điểm sinh nhật C, có đi xem C diễn văn nghê, có tặng hoa C, có tặng quà sinh nhật C (1 cái khăn + 1 bức chân dung em tự vẽ, vâng A có học mỹ thuật lúc trước)

    -Hôm sau A hẹn C đi ăn, xong đi xem fim, C có nói là rất thích bức tranh. Tối về A nói thẳng với C là thích C.

    -C trả lời đại ý là có lẽ A đang hiểu lầm do chuyện lúc trước với B, nên hãy để thời gian trả lời, C rất quí A là 1 người bạn. Sau khi A về nhà (ở nhờ bạn) thì C có nhắn là xin lỗi nếu C có thẳng thắn quá, nhưng thật sự là C rất quí A và.... (nhắc lại y chang cái đã nói ở trên)

    -A về lại trường, tiếp tục học tập và phấn đấu theo lý tưởng thanh niên hiện đại, vẫn nhắn tin C, quan tâm nhưng ko liên tục như trước.

    -8/3 A gửi hoa tặng C, C nhắn tin nói rất thích, cám ơn abcxyz, 2 hôm sau nhắn thêm là hoa nở rồi lại cám ơn abcxyz v.v

    -Tuần này A được nghỉ lễ, A 2 hôm trước nhắn C bảo là định gặp C (trước đó C có nói là sẽ đến thành phố A và dẫn A đi ăn vì lần trc A đã đãi C rồi), A hỏi đùa 'hay là C không thích gặp A'

    -Lúc nãy C nhắn lại bảo là 'không phải C không muốn gặp A, nhưng nếu A vẫn nghĩ về C như lúc trước thì tốt nhất là không nên gặp nhau'

    -A trả lời là 'lúc nãy A đùa thôi, C không hài hước gì cả'

    Đấy, chuyện em là vậy. theo kế hoạch em định là cuối tuần này gặp cô ấy rồi cả 2 đi chợ, em sẽ nấu cho cô ấy ăn vì em biết cô ấy thích món gì, và chủ yếu là qua những lần trước cô ấy thích những thứ lãng mạn (tranh, hoa). nhưng theo tình hình này thì em thấy hơi nguy hiểm, nên làm gì để bảo đảm xác suất thắng sẽ cao hơn hả mọi người?

    Xin lỗi mọi người về cách hành văn nhưng em bên toán nên không được trau chuốt lắm.
    Cám ơn mọi người nhiều.
  2. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Dại chưa phọt ra câu "Ha ha ha há, (bốp bốp đập bàn rồi chỉ) anh thích em rồi đó" khiến cho tình củm đôi nam nữ mất tự nhiên vãi xoài chấm muối ớt. hi hi.

    Giờ cố gắng hài hước nhé, không được kiểu "Em không muốn gặp anh à" - gây áp lực, "Sao em dạo này khác thế.... sao em sao em..." - gặng hỏi, "Em không gặp anh thì anh sẽ...."- đe dọa, .v.v.v đâu. Nhớ là mời sao thật nhẹ nhàng hài hước, không đặt nặng thắng thua, em không đi thì thôi.

    Sau đấy đi, thường thì sẽ nắm tay, vuốt tóc, nhưng khi mà đã trót dại bảo thích/quý/muốn làm bạn trai/ yêu nó thì không nên rút dây động rừng vội mà vui vẻ vui vẻ, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, không manh động trong khoảng 2-3 buổi. Rồi sau sẽ dứt điểm vuốt tóc, nắm tay, ôm rồi hôn.


    Có thế thôi, tuy nhiên chú xem khoảng cách địa lý, yêu đương là phải 1 tuần gặp nhau ít nhất 1 lần, thông thường 2-3-4 lần tùy mức độ. Ví dụ thời gian đầu chưa quen nhau lắm thì tuần 1 lần rưỡi, sau đấy thì tăng lên (khi nắm tay) 2 lần 1 tuần , ôm rồi hôn thì tăng lên có thể 3 lần/ tuần. Tần suất sau khi sờ vòng 1, 3, phang phịch thì có thể lên đến 4-5 lần tuần. Chứ nếu lâu lâu mới gặp nhau được 1 lần thì khoai đấy, giải pháp chán đời lúc ấy có thể là tăng thời lượng mỗi buổi khi gặp nhau lên (thông thường 2-3 tiếng thì giờ 4-6 tiếng), điện đóm cho nó (cái này với tuổi sinh viên là lục tốn lắm) nhưng nói chung vẫn khá hơn nhắn tin, chát chit.

    [r2)]
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú này manh động rồi, y như mình ngày xưa:((
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bứt dây động rừng, theo anh, nếu chú chưa phải là pro, không có khả năng tự cân bằng cảm xúc thì tốt nhất là nên để thêm vài em dự bị đá ngoài, chẳng phải đong đưa gì nhưng để chú có gái chia sẻ, không phải xoắn vào một con. Đây chỉ là biện pháp chữa cháy cho chú.
  5. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    lỡ mồm thì vã vào mồm cho nhớ @-)
    xoắn làm gì coi như chưa nói đi, làm lại !
  6. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Có thấy lỡ mồm đâu nhỉ?

    Hay mình đọc bỏ sót :D
  7. tranhieuamg

    tranhieuamg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lỡ mồm là chuyện em nhắn dại chọc nó hỏi rằng nó không muốn gặp mình trong khi nó lại hiểu theo nghĩa đen là em đang đi xin nó gặp em.

    Còn về chuyện nói thích nó thì lúc đầu em cũng biết là không nên, nhưng vì xa quá, không phải muốn là gặp được. ngoài ra lúc đó em biết cũng có vài vệ tinh lảng vảng quanh đấy nên phải giải tán cái lũ ấy trước, nếu chậm thì có khả năng mất. Nên em quyết định nói ra luôn.

    Vâng, thì hiện giờ em định sẽ làm như vậy. Em chỉ muốn hỏi là nên để ý những gì để tránh tái diễn trường hợp ngoài dự tính thôi. Nhưng hình như 1 bác trên kia đã nói rồi.

    Cám ơn mọi người đã góp ý :D
  8. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Phạm phải sai lầm chết người của các cao thủ võ lâm tu luyện từ xưa đến nay là dục tốc bất đạt rồi =D> Nếu như chú nói thì em này cũng có tình cảm với chú và có thể cũng như chú, đang phân vân giữa tình bạn và tình yêu. Chú đã lỡ mồm nói thích em nó rồi thì giờ theo anh (trước anh có kinh nghiệm xương máu giống thế này rồi :D), giờ chú phải thể hiện cho em nó thấy sự dứt khoát, tình cảm của chú là hoàn toàn nghiêm túc. Đừng nhầm giữa nghiêm túc chân thành với bi luỵ nhé. Cứ tấn công mạnh vào nhưng nếu em nó tỏ ý không thích thì thôi ngay lập tức, k ỉ eo, k dài dòng trình bày nhiều. Và phải biết phân biệt lúc nào em nó k thích thật sự, lúc nào nó giả vờ, lúc nào nó tỏ ra như thế vì xấu hổ. Cứ lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh mẽ lúc dịu êm, trước sau gì em nó cũng nằm trong vòng tay chú [r23)] Lý thuyết thì như vậy, thực tế thì cần tùy cơ ứng biến. Chúc chú thành công [r2)]

Chia sẻ trang này