1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lo quá! Liệu em có bị "liệt" ko :(

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi 4Questions, 12/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 4Questions

    4Questions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em lo quá! Liệu em có bị "liệt" ko :(

    Chào các bác.
    Năm nay em 23 tuổi, chưa yêu và chưa quan hệ lần nào. Có điều này em muốn nhờ các bác tư vấn giúp. Tuy chưa làm chuyện đó bao giờ, nhưng thực ra "đến tuổi" là phải có nhu cầu, chắc các bác hiểu. Cũng có 1 vài lần bạn bè em rủ đi kara ô tay, tiếp viên nữ chăm sóc tận tình nhưng ko biết làm sao mà em ko thể nào "lên" nổi Cơ thể em phát triển bình thường, thỉnh thoảng vẫn có wet dream, nhưng ko hiểu sao khi gần gũi 1 chút thì lại như thế. Em lo quá , sau này có người yêu rồi lấy vợ mà cứ thế thì chắc em chết quá . Em cũng có nick ở TTVN lâu rồi, nhưng ngại nên phải lập nick này hỏi các bác trong Box GDGT. Nhờ các bác giúp em với.
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Ôi hàng hiếm. Thấy mà thèm
    Ko phải con zai nên tốt nhất không khuyên gì cả. Ngồi mà quan sát và ngắm thôi
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    chắc "tahư?ng bé " cu?a chú nó chưa đu? nhớn
    thế nên gặp mấy chị tiếp viên karao-tay mặt gia? khụ
    trát bự phấn
    nên thă?ng nho? nó nhi?n thấy nó sợ
    nó ko lên đc la? đúng rô?i
    thay đô?i khâ?u vị đi
    ma? anh nói chan tha?nh với chú 1 câu
    thă?ng nho? chú vâfn co?n "trinh "
    thi? cố ma? gi?n giưf .... cho nga?y na?y, cho nga?y mai , cho muôn đơ?i sau
    đư?ng đê? chưf trinh cu?a chú bị mất va?o tay mấy em kve tiếp viên
    phí cu?a zơ?i lắm
    tha? vê? nông thôn kiếm bư?a 1 e?m na?o con nha? la?nh , ngoan ngoafn
    rô?i đánh dấu đơ?i trai mi?nh ơ? đấy có khi co?n tốt đơ?i đẹp đạo
    ..............
    chúc chú cu?ng " thă?ng nho? " mau lớn
  4. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chắc không sao đâu em giai ạ, chỉ bị ức chế tâm lý thôi. Trường hợp đấy cũng xảy ra với nhiều người thanh niên khỏe mạnh, bình thường. Yên tâm đi.
    PS: Tốt nhất là nếu giữ được thì giữ, rồi trao cái virgin của mình cho chỗ nào tử tế, đừng trao cái đó cho dịch vụ, phí đời lắm
  5. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Kiếm 1 em top model ( giá đề nghị : 500$ ) để kiểm tra toàn diện bệnh lý này cho chú ! Đến khổ 23t xuân thì mà vẫn chưa 1 lần mơ thế hơi khổ !
    Còn khó wá thì uống 1 liều Viagra đô 50 mg trước , kém wá mới 100mg - cái này cho mấy ông trung niên thôi ! Chù mới 23t mà dùng Viagra 100mg là bệnh thật rồi !
    Tác dụng phụ : Coi chừng chất Sildenafil tới 100mg trong Viagra làm chú vỡ tim mà chết đó !
    Em nói sai bác mod xóa bài, đừng khóa nick em !
    Được sincere78ck sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 13/06/2007
  6. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    Đây là vấn đề tâm lý , nhiều người cũng bị, có người quan hệ rất tốt với bạn gái và vợ, nhưng gặp hàng lạ hưạc kave thì ko thể, đây là do cảm giác ghê sợ hưạc tâm lý kém tiềm ẩn ở tuỳ người, tốt nhất là kiếm bạn gáiquan hệ đầy đủ, có đi với ka ve thì dùng tí thuốc cương dương, khi vượt qua được ngưỡng tâm lý 1 vài lần thì đâu lại vào đấy mà
  7. 4Questions

    4Questions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @ mean_girl: hàng hiếm thì có j` tự hào đâu, em tưởng con gái các bác thích những người nhiều kinh nghiệm chứ nhỉ ;) Nếu bác thèm thì bảo em, em cho, đôi bên cùng có lợi :)) [j/k]
    Hóa ra em bị thế là do tâm lý hở các bác, phù, may quá! Có thể đó là do lần đầu tiên em gần gũi với 1 em tiếp viên, con bé đấy nhìn cái của em cười khúc khích, thế là em ngượng quá ko sao "lên" nổi :(( Từ hồi đấy đến giờ toàn thế :(( Các bác có cách nào giúp em vượt qua trở ngại tâm lý này ko, em toàn bị bọn bạn trêu là "trym chưa mở mắt" :(( Ah mà em cũgn ko muốn dùng thuốc kích thích đâu ạ, thnx các bác nhiều!
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại tưởng tượng ra mình làm cô giáo .
    Chị nghĩ là chú nên tìm gái nào đó ngoan ngoãn mà iêu rồi để khắc ghi cái lần đầu tiên ấy (cùng ngây thơ trong trắng như nhau nên chắc không nghĩ tới hậu quả ). Chứ lần đầu mà bắt chú dùng condom thì thấy cũng tồi tội, hơi phí 23 năm giữ gìn
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Úi rời , không khéo là liệt thật ấy chứ chẳng chơi , đùa tí , có lẽ chú em của ku gặp mấy em ka rao ô tay kia nhàu quá nên hãi , còn thằng anh thì vì chưa có kinh nghiệm check hàng nên bị ức chế tinh thần thôi . cứ chịu khó đi karaoke mỏi tay vài bữa nữa cho nó dạn dĩ nên , cho thằng em bắt tay làm wen với các em ktv nhiều vào nếu mà vẫn chưa biến chuyển nhiều thì ..........làm luôn 1 cái tình yêu với 1 em ktv để trau dồi thêm kinh nghiệm chinh chiến nhá , chứ không sau này mà bị " niệt " hay " nhậy " quá là khổ vợ khổ con lắm đó
  10. comnguoirangtrung

    comnguoirangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    thế mỗi lần xem ***,đọc truyện thì súng có lên ko?nếu cũng ko là hơi vấn đề đấy.hay là hôm nào đi tẩm quất phát đê,tẩm quất luôn cả súng,mà cũng ko lên thì phải đi khám viện.
    nó lên được rùi thì lại ra nhanh hay ra sớm nữa.nói chung là vấn đề này còn phải nghiên cứu nhiều.làm đàn ông thật khổ quá

Chia sẻ trang này