1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lo quá! Liệu em có bị "liệt" ko :(

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi 4Questions, 12/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unlock_mylove

    unlock_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không học ngành y. Nhưng tôi cũng hiểu là: cái gì không bình thường thì cần phải đi khám bác sĩ.
    Tôi cũng 23 tuổi, sáng nào ngu dậy nó cũng cương lên cả. Nhìn thấy gái đẹp cũng cương lên. như vậy nó có vấn đề gì không nhỉ.
  2. NhanTam1983

    NhanTam1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hix, mọi người bắt đầu xa rời tiêu đề kủa câu chuyện òy!
    @chủ topic: khai thật ra đi, tại cậu bắt nó làm quá sức khi nó chưa đủ kứng káp đúng không? Nếu đúng thì cậu phải cho nó dưỡng sức đi nhớ, ăn nhìu chất bổ về khoản này vào
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    1 trong những tiêu chuẩn để đánh giá bộ máy sinh dục hoạt động bình thường là : Có cương cứng mỗi khi ngủ dậy buổi sáng .
    Con trai mới lớn , tý toáy với đàn bà mà không cương cứng thì đương nhiên là yếu rồi . Còn liệt hay không thì KHÁM MỚI BIẾT
  4. nosexnotalk

    nosexnotalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chắc do tâm lý,
    NSNT cũng ko thích những em này lắm. Mỗi khi hứng lên 1 tí thì lại nghĩ ra là em ý chỉ đi kiếm cơm thôi. Cụt cả hứng. Tốt nhất là ko nghĩ gì cả thì sẽ làm được.
  5. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    ko vấn đề rì mà chú , như vậy là chú ko có cảm xúc với mấy em TV đó thôi , chuyện bt ở huỵện ấy mà
  6. beervakhomuc

    beervakhomuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thiệt cái là... tình. Thằng em mà thế sau này vợ nó lại bảo: bây giờ tôi lên đọc báo, ở dưới bếp mà rửa chén, rồi cho con bú nhé. Thì xong film nhà chú.
    Cái gì cũng phải do rèn luyện mà nên, đừng nghe chúng bạn chỉ bảo sai lầm rồi cứ... đâm đầu vào nhà thổ nhé. Cứ năn nỉ lạy lục các chị Hai ở đây, chị nào thương (mí lại... muốn lấy hên) thì chỉ cho em nnó cái. Tội nghiệp.
    Cứ cái mà như chú, thể nào cũng gây hoạ cho thiên hạ, chú cứ nghĩ đi, hôm nào trời mát, đầu nóng, mà chú có hứng đi bơi, ra đấy thấy thịt, ah, không, thấy các chị đẹp, lợn lòng nổi lên rồi chú vãi đầy ra hồ, nhỡ cháu nào nó bơi ngang nó.... dính phải, nói xui xeo... nó ỉnh cái balo ngược lên rồisao.
    Chị em xúm vào giúp chú này một tay nào
  7. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy, bác check hàng coi, nó có cứng cáp lên tí nào k ?? theo dõi cả tuần, mà chả hôm nào nó lên được, thì tốt nhất là nên đi bác sĩ

Chia sẻ trang này