1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em loanh quanh giữa nhớ và thương

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi roadrunner, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Em loanh quanh giữa nhớ và thương...bóng anh nhạt nhoà trên những con đường hun hút gió...em loanh quanh giữa nụ cười và nước mắt, cốc cà fê nụ cười ấm hôm nào...em loanh quanh trên phố cao nguyên mong tìm lại chút ngọt ngào một thuở giọt sương đọng trên my trong veo như những ngày tay khẽ chạm bàn tay....
    Ngày ...tháng...năm
    Em loanh quanh giữa phố chợ người đông, vạt nắng nhạt nhoà rơi vào niềm cô độc ..xa rồi..một ngày ...
    Niềm vui là kết tinh của những giọt nước mắt...
    Em có khóc đâu anh...nụ cười em vỡ tan ra đấy chứ
    [​IMG]
  2. roadrunner

    roadrunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em tự hỏi có khi nào mình sẽ thành dâu Đà Lạt ko nhỉ?
    Nhớ những con dốc Đà Lạt,nhớ mưa,nhớ hoa,nhớ cái tiết trời se se lạnh mặc dù ngoài này cũng có mùa đông.
    Đà Lạt luôn là nơi khiến ta thương ta nhớ,nỗi nhớ đó cứ từ từ ngấm dần vào lòng như men rượu vậy,chẳng thể nào dứt ra được.
  3. roadrunner

    roadrunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em tự hỏi có khi nào mình sẽ thành dâu Đà Lạt ko nhỉ?
    Nhớ những con dốc Đà Lạt,nhớ mưa,nhớ hoa,nhớ cái tiết trời se se lạnh mặc dù ngoài này cũng có mùa đông.
    Đà Lạt luôn là nơi khiến ta thương ta nhớ,nỗi nhớ đó cứ từ từ ngấm dần vào lòng như men rượu vậy,chẳng thể nào dứt ra được.
  4. roadrunner

    roadrunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc nhiều topic ở trong box này,và nhận ra 1 điều(hy vọng đó chỉ 1 số ít):
    Rằng DL là nơi ta nhớ ta thương đấy,là nơi níu hồn lữ khách và là niềm mơ ước của những người chưa từng đặt chân đến.Thế nhưng hình như ít có người muốn gắn bó với mảnh đất này,kể cả những người con sinh ra trên mảnh đất đó,khi xa rồi thì nhớ đến quặn lòng nhưng rồi đó cũng chỉ là những cảm xúc trong những phút giây sống rất thật với lòng mình thôi,rồi lại quay về với cuộc sống tất bật vội vã nơi thành thị.
    Phải chăng vì mưu sinh mà người ta fải rời bỏ nơi mà người ta yêu mến,cái nơi tồn tại trong 1 góc sâu tâm hồn đã trở thành khắc khoải mỗi khi gọi đến tên.
    DL chỉ có thể níu chân ta chứ ko giữ ta lại được?Có rất nhiều nỗi nhớ,của những người xa xứ,của những người đã từng đến DL và của những kỉ niệm với phố núi,DL chỉ đẹp khi ta xa nó hay sao?Cũng giống như khi ta mất đi 1 vật gì đó thì ta mới thấy nó quan trọng với ta biết chừng nào.
    Thật sự cảm động trước tấm lòng của anh Lephuong với DL,anh đã yêu mảnh đấy này ngay cả khi anh đang sống ở đó,ko biết giờ anh có còn ở DL nữa ko.?
  5. roadrunner

    roadrunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc nhiều topic ở trong box này,và nhận ra 1 điều(hy vọng đó chỉ 1 số ít):
    Rằng DL là nơi ta nhớ ta thương đấy,là nơi níu hồn lữ khách và là niềm mơ ước của những người chưa từng đặt chân đến.Thế nhưng hình như ít có người muốn gắn bó với mảnh đất này,kể cả những người con sinh ra trên mảnh đất đó,khi xa rồi thì nhớ đến quặn lòng nhưng rồi đó cũng chỉ là những cảm xúc trong những phút giây sống rất thật với lòng mình thôi,rồi lại quay về với cuộc sống tất bật vội vã nơi thành thị.
    Phải chăng vì mưu sinh mà người ta fải rời bỏ nơi mà người ta yêu mến,cái nơi tồn tại trong 1 góc sâu tâm hồn đã trở thành khắc khoải mỗi khi gọi đến tên.
    DL chỉ có thể níu chân ta chứ ko giữ ta lại được?Có rất nhiều nỗi nhớ,của những người xa xứ,của những người đã từng đến DL và của những kỉ niệm với phố núi,DL chỉ đẹp khi ta xa nó hay sao?Cũng giống như khi ta mất đi 1 vật gì đó thì ta mới thấy nó quan trọng với ta biết chừng nào.
    Thật sự cảm động trước tấm lòng của anh Lephuong với DL,anh đã yêu mảnh đấy này ngay cả khi anh đang sống ở đó,ko biết giờ anh có còn ở DL nữa ko.?
  6. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở NT, ĐL cũng là 1 nơi mà mình có rất nhiều tình cảm, ở đó có hạnh phúc và có cả những nỗi đau, nỗi buồn. Hơn 20 năm ở NT ko biết yêu là gì, thế mà lên ĐL thì... Người ấy cũng ko phải người ĐL, cả hai đứa ở 2 đầu của miền Trung, ko hề biết nhau, nhưng lại gặp nhau ở ĐL để rồi yêu nhau. Cả hai chỉ ở bên nhau được 1 năm ở ĐL, sau đó thì ai về học ở quê người nấy, lại xa cách ở 2 đầu miền Trung, đã 4 năm ko nhìn thấy nhau rồi, t/y vẫn sâu đậm. Đó có phải là duyên phận ko nhỉ? Nếu có thì mình có duyên với ĐL hay có duyên với người ấy?
  7. roadrunner

    roadrunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hè này em lại lỡ hẹn với DL rồi,ko ngờ lại có nhiều biến cố đến vậy,em cảm thấy trong đó có 1 phần lỗi của em,vì em là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự cố này.Em biết anh rất buồn nhưng chẳng thể mở lời an ủi anh lấy 1 câu,cứ có cái gì đó nghẹn trong cổ họng.
    Cuộc sống của anh từ giờ chắc sẽ ko dễ dàng gì,và có lẽ DL đã trở thành 1 nơi mà anh sợ fải đối mặt và muốn trốn chạy.HÌnh như...em nhận ra rằng...Dl và em ko nhiều duyên nợ như em đã tưởng.
    Em chẳng biết làm sao để giúp anh,chỉ có thể cầu cho anh được bình an,vậy thôi.Em muốn khóc...
  8. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở NT, ĐL cũng là 1 nơi mà mình có rất nhiều tình cảm, ở đó có hạnh phúc và có cả những nỗi đau, nỗi buồn. Hơn 20 năm ở NT ko biết yêu là gì, thế mà lên ĐL thì... Người ấy cũng ko phải người ĐL, cả hai đứa ở 2 đầu của miền Trung, ko hề biết nhau, nhưng lại gặp nhau ở ĐL để rồi yêu nhau. Cả hai chỉ ở bên nhau được 1 năm ở ĐL, sau đó thì ai về học ở quê người nấy, lại xa cách ở 2 đầu miền Trung, đã 4 năm ko nhìn thấy nhau rồi, t/y vẫn sâu đậm. Đó có phải là duyên phận ko nhỉ? Nếu có thì mình có duyên với ĐL hay có duyên với người ấy?
    [/quote]
    Có duyên với cả hai!!!
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ cũng nhiều, và thương ko phải ít, vậy mà chưa lần nào, phải loanh quanh như thế. Sao nhỉ? Có chút lựng khựng trong lòng, ko biết tại sao, hay tại em ko dám dứt khóat.. chắc thế
    hơn một lần em là người ngòai cuộc nhận xét, hì, quả thật là có duyên mà, có gì ko giữa hai vùng đất nhỉ, chắc là duyên, duyên lành?
  10. TTvNcoffee

    TTvNcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có duyên với cả hai!!!
    [/quote]
    Tốt nhất là có duyên với cả hai

Chia sẻ trang này