1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em loanh quanh giữa nhớ và thương

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi roadrunner, 25/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VjTaMin

    VjTaMin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Duyên số ... duyên phận ... @_@
  2. roadrunner

    roadrunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đến bao giờ mới hết loanh quanh với những nhớ thương và lo toan lẫn lộn.Đôi khi em thấy mình mệt mỏi,cần 1 chỗ dựa những lúc cô đơn thì anh lại ở quá xa,nhiều ng bảo em dại dột,em thừa nhận,nhưng biết làm sao khi lý trí ko thể điều khiển trái tim của mình.Đành chấp nhận vậy thôi anh nhỉ.
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu nói của Nguyễn Công Trứ: Kiếp sau xin chớ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Nhóc có bao giờ ước nhóc là lũ thông trên Đà Lạt không?
    Còn mình nhớ như in , ngày 26-03 năm ấy, giữa cái rét căm căm trên đèo Prenn, giữa cái nhộn nhịp của chợ Đà Lạt và cái bình yến đến phẳng lặng của cái hồ đúng nghĩa đen và bóng: Thở Than.
    Nhớ Đà Lạt, nhớ đôi má hây hây đỏ của những cô gái Đà Lạt. Có những nỗi nhớ luôn âm ỉ và dai dẳng, luôn theo ta đến suốt cuộc đời.
    Nhưng ta vẫn cứ phải nhìn lên phía trước. Cố lên nhóc nhé

Chia sẻ trang này