1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em mà có mặt tại Old traford thì em đập vỡ cái mặt của thằng cẩu trọng tài Mike Riley???

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Majestic229, 24/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tifosi_baggio

    tifosi_baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ********* con Rooney ăn vạ bẩn thỉu mà cả nước Anh còn bảo nó là khôn khéo , kinh nghiệm <<<<<<<>>>>>>>>> thảo nào mà bọn QG Anh *** khá được
  2. Majestic229

    Majestic229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sau trận đấu này Bác Wenger và Vieira đã cực kỳ tức giận quyết định của thằng cẩu Mike Riley.
    Wenger nguyền rủa trọng tài Mike!!!
    Huấn luyện viên của Arsenal đã rất sửng sốt và tức giận trước quyết định của trọng tài Mike Riley trong trận đấu Mu-arsenal 2-0.
    Wenger nói:
    " Quyết định của trọng tài đã làm cho trận đấu có kết cục khác biệt"
    "Theo như chúng tôi hiểu thì không có nơi nào ngoài cái sân Old traford ra để cho Riley có thể ra quyết định phạt Penalty như vậy cả"
    " Thực sự là rất khó hiểu là tại sao trọng tài lại quyết định thổi phạt đền trong một tình huống như vậy"
    " Tôi không nghĩ là có bất cứ sự phạm lỗi nào ở đây cả, và nếu như bạn nhìn lại pha quay chậm tình huống của Rooney thì chả có ai trong đội của tôi chạm vào Rooney cả"
    " Thực ra thì chúng tôi chỉ có thể kiểm soát được việc chúng tôi chơi thế nào chứ đâu kiểm soát được trọng tài sẽ bắt như thế nào? Tôi đã chúc mừng các cầu thủ của tôi, tôi thực sự rất tự hào về họ"
    " Tôi không nghĩ trận đấu này là bước ngoặt của mùa giải, mùa giải còn dài và họ có thể sẽ cải thiện được vị trí và sẽ tự tin hơn, song chúng tôi vẫn cảm thấy mình bị ăn cướp ( Về điểm số)"
    " Điều này cho thấy rằng việc lập kỷ lục 49 trận không thua là rất khó vì thi thoảng bạn phải thua trong những trận cầu mà bạn không đáng thua" ( Hớ hớ, ngài Wenger nói ẩn ý thật).
    " Trong bóng đá, thì sự tự tin sẽ biến mất khi mà đội bóng không chơi tốt nhưng từ màn trình diễn ngày hôm nay thì chúng tôi có thể thấy rất nhiều điều tích cực ở đội và tôi hi vọng là cầu thủ của tôi sẽ nhớ được điều này"
    " Tôi nghĩ là thất bại này sẽ làm học trò của tôi mạnh mẽ hơn vì dù sao họ cũng nghĩ họ bị đối xử không công bằng"
    Wenger còn trỉ trích trọng tài vì lão " cẩu nô tài" đã bắt ngu và không bảo vệ Reyes trong các tình huống phạm lỗi.
    " Trong một vài tình huống, đã có sự phạm lỗi có chủ ý của các cầu thủ Mu'' với Reyes"
    " Luật lệ ở đây ( Giải ngoại hạng) là phải được tôn trọng, tuy nhiên chỉ có trọng tài mới có thể khiến cho các cầu thủ tôn trọng nó" ( Và dĩ nhiên là chả ai tôn trọng luật lệ nếu trọng tài cứ bắt như thế).
    Vieira cũng rất bực bội và anh nói:
    "Bạn phải quen với việc bị đối xử bất công khi bạn chơi ở Old Traford và chúng tôi cũng đang quen với nó" ( Vieira nói về quả penalty).
    " Chúng tôi sẽ trở lại và sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Chúng tôi vẫn còn đang dẫn Chel 2 điểm và Mu'' 8 điểm"
    " Chúng tôi đang có vị trí rất tốt ở bảng xếp hạng và có rất nhiều đội bóng khác thèm muốn điều này"
    " Các cổ động viên không phải lo lắng vì chúng tôi mới chỉ thua có một trận"
  3. Majestic229

    Majestic229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, pha đó sẽ không có được nếu như không có quả Penal, em hiểu chứ??
  4. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ như đã ko đuổi Henry khi cố ý đạp vào đầu hậu vệ trái của MU,bỏ qua 1 quả penalty khi Cole đốn Ro7 trong vòng cấm
    Vì dù chúng tôi có cố tình ngáng cũng nên bỏ qua để lập kỉ lục 50 trận chứ
    Vì họ đã thể hiện 1 cách hơn hẳn những tiểu xảo mà tôi đã dạy họ
    Vì rõ ràng trận này chúng tôi xứng đáng thua nhiều hơn
    Nhưng dù sao đấy cũng chỉ có mình họ nghĩ thế
    Vì rõ ràng ở nơi khác chúng tôi được thiên vị hơn nhiều và ko bao h bị thổi pel đâu
    Và tôi sẽ ăn chay cả năm để nhờ trời phù hộ cho họ ko chiếm được vị trí này (Có ăn chay cả đời trời cũng ko phù hộ đâu con ạ )
    Hãy đón xem trận thua tiếp theo của chúng tôi
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    chú này họ Đỗ
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Tặng các bác cái ảnh hạ nhiệt đi, tất cả là do Rooney, cứ sinh nhật nó là rách việc ... tội nghiệp các bác quá, 2 lần bị thằng cu này nó chơi 2 vố đau hơn hoạn
    [​IMG]
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thắng thua là chuyện thường tình, có cần thiết phải cay cú như thế không?
    Về trọng tài: ông ta mà bị MU "mua" thì Henry đã phải ra sân sau cú đạp vào đầu cầu thủ MU rồi ... Maj thử lí giải cho hành động đó đi ...
    nhưng dù sao cũng chẳng nên cực đoan quá để làm gì
  8. ktd

    ktd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng các bạn Arsenal!!!​
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Coi mà phát bực,phát bực ko phải vì thua mà vì thằng trọng tài,mẹ nó trái thằng Rio nó đẩy lungber ít nhất cũng 1 thể vàng vì đối phương đang tấn công và gây nguy hiểm cho khung thành vậy mà *** có cái cái tiếng còi nữa chứ,rồi trái ********* hậu vệ MU noà đó em ko nhớ nữa,nó cảng người ko bóng,vậy mà cũng *** có thẻ nào,về nhà mới nhớ ko biết có phải thằng neville ko?nếu như nó thì ông trọng tài quả đúng là quá thiên vị rồi,vì trái đó mà thổi là chắc chắn phải thẻ vàng vì cung tình huống đang tấn công như trên,mà thằng đó mà bị thêm 1 thẻ coi như là ra sân luôn.Mẹ nó thằng trọng tài ngu con c.. vây.
    Còn trái penalty,em ko bàn cải nhìu,vì mấy anh nói hết rồi.
    Trái của henry ông trong tài dzám cho thẻ đỏ ko?mẹ nó trái đó cho là phạm lỗi đi cũng cùng lắm là thẻ vàng,mà mẹ nó còn mấy ********* hậu vệ MU nó đốn Reyes thi sao?Thằng trọng tài này em thấy nó cũng có cái khôn duy nhất là dù sao nó ko rút thẻ cho henry tình huốn để có cái cớ biện minh là do mình hiền,dễ dãi ko ép ai,rồi lỡ mấy thằng MU có phạm lỗi nó cũng đỡ áy náy khi không rút thẻ.Nói chung thằng này bắt thiên vị cũng có đẳng cấp vì những tình huốn ko nguy hiểm gì cho MU nó tha cho ARS cũng chẳng sao,vừa ko hại MU mà vừa có cớ là mình ko thiên vị.CŨng giống như trái ko thổi phảt penalty cảu thăng Ronaldo vậy,mẹ nó nếu ko có trái của thằng Roney thì lấy dek đâu ra trái của thằng Ronaldo.Giống như là nó ăn cắp 1 cái bánh thật to bên nhà cảu ARS đem qua cho MU rồi nó trả lại một miếng bé tí.
  10. MrNO

    MrNO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi thấy Arsenal bị thua. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại có được cảm giác buồn vì Arsenal đến thế. Suốt cả trận đấu tôi cứ mơ hồ về một điều gì đó ko lành và quả thực nó đã đến. Nó cũng giống như linh cảm của tôi về trận bán kết cúp FA mùa trước, hay trận tứ kết lượt về với Chelsea.....
    Khi thấy Sol Campell đưa chân ra tôi đã nghĩ "Thôi rồi, lại gặp cái Dớp nữa rồi". Đó là hệ quả tất yếu của một loại những sai sót khó có thể chấp nhận được ở hàng hậu vệ và tiền vệ. Tôi chưa bao giờ thấy Viera, Toure chơi dở như vậy, liên tục chuyền bóng hỏng, tạo cơ hội cho đối phương và quả phạt đền đến như là một hệ quả của định lý toán học. Khi xuất hiện quả phạt đền, góc camera quay cảnh giáo sư Wenger vung tay lên trời một cách bất lực, có lẽ ông cũng hiểu được rằng cho dù quả phạt đền có là oan ức thì có lẽ trận này các hậu vệ của ông đã chơi không tốt.
    Cái cảm giác thua MU thật khó có thể chấp nhận được đối với tôi cũng như đối với hầu hết các fan của Arsenal. Có lẽ nếu Arsenal mà thua một CLB khác thì tôi có lẽ dễ chấp nhận hơn là thua MU. Cảm giác đó thật khó nuốt. Hãy xem Nisteroy mừng như thế nào khi sút thành công quả pen., có lẽ ngay cả lúc bố mẹ anh ta bỗng nhiên đội mồ sống lại anh ta cũng không mừng rỡ và la to đến như vậy. Thắng được Arsenal có lẽ làm cho anh ta sướng quá muốn phát điên chăng? Thậm chí khi Ashley Cole ghi bàn thắng tuyệt đẹp trong trận thắng MC thì cũng chẳng ăn mừng thái quá như vậy.
    Trong trận đấu tối qua, trường đoạn nói về thân phận con người làm tôi cảm động nhất là lúc F. thay Nisteroy bằng Smith. Xem cảnh F. ôm vai bá cổ Nisteroy như kiểu bạn bè đồng vai phải lứa làm tôi chạnh lòng: Nis. có biết rằng không lâu nữa rất có thể anh ta sẽ là nhân vật chính trong phần II hoạt cảnh Chiếc giày biết bay do chính F. đạo diễn!!!!!!!!!
    Nhưng thôi, cái đó là để ngài F. tự tìm thời điểm thích hợp.
    Arsenal thua, buồn nhưng quả thật chẳng có gì phải bi quan. Cái kỷ lục 49 trận bất bại cũng đã là một kỷ lục mà không ai mơ tới nổi rồi. Hy vọng là tâm lý các cầu thủ Arsenal sẽ tốt hơn nữa sau khi ko còn phải quan tâm gì đến kỷ lục nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này