1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em mà có mặt tại Old traford thì em đập vỡ cái mặt của thằng cẩu trọng tài Mike Riley???

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Majestic229, 24/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenchitrai

    nguyenchitrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  2. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    quả thật hôm đấy tớ rất háo hức xem trận ARS---MU nhưng mới được có 15'' đầu tớ đã cảm nhận được rằng bọn MU đá hơn người rồi ( thêm lão trọng tài mắt mù chân què ) Trận đấu đó quả là một cực hình tra tấn các ASR mấy thằng MU hình như chúng nó uống nhầm thuốc trâu điên thì phải Nhìn Reyes bị chúng đốn mà tớ thấy đau ơi là đau nhất là khi thằng mặt ngựa nó chém Reyes
    còn khi thằng Nis ghi bàn nhờ lão trọng tài vừa mù vừa què thì tớ chỉ mong được đứng ngay trước mặt nó để có thể dùng cái gót giầy nhét thẳng vào mồm nó cho nó rụng hết ngô ăn............
  3. MrNO

    MrNO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ạ, chúng ta đừng chửi tụi MU nữa (mặc dù chúng ta chửi toàn điều đúng!) kẻo chúng lại bảo fan của Ars. toàn là tụi mất văn hóa (mặc dù chúng chửi còn mất văn hóa gấp chúng ta mấy lần!).
    Tôi nghĩ đến đây chúng ta nên dừng nói về trận đấu này, cứ để cho tụi MU hót thêm vài tiếng nữa trong buổi sáng đẹp trời này. Đường đến chân lý ko còn xa nữa đâu các bác ạ.
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ,chúng ta đừng nên tốn thời gian với việc cải nhau nữa.Sau khi bình tĩnh với tên trọng tài tôi mới thấy mình ngu,tại sao mình lại đi mất thời gian với những thằng adua chứ nhĩ,thực sự nó có đâu phải là fan,mà có khi là ngược lại là đằng khác.Tôi chưa từng khinh thường MU đến như vậy,vậy mà nay chính những thằng gọi là fan MU làm tôi trở nên kinh thường vô cùng,nếu chúng là những fan chân chính,trong cái vui của chiến thắng MU chúng cũng phải cảm thấy cái gì đó thật buồn vì MU hôm nay ko còn như ngày trước,nếu như lúc trứớc làm mưa làm gió ở PL thì nay trứơc ARS nó lại dùng một chiến thuật phòng thủ phản công,một lối đá tiêu cực,và nhờ một chút may mắn nó mới thắng nỗi thì tôi nghĩ nếu nó là fan chân chính có lẽ nó phải cảm thấy một chút gì đó là chạnh lòng chứ nhĩ,chính những tên gọi là fan này làm tôi cảm thấy MU ko còn là đội bóng mạnh xứng đáng đấu với ARS nữa vì chỉ mới có 1 chiến thắng trong một thế trân như vậy mà chúng đã huyên hoan,rao rao tự đắt,giống như vớ được vàng,làm tôi cảm thấy nực cười.Có lẽ chúng thiết nghĩ ai cũng như chúng,thích những chiến thắng bất cần chiến thắng đó là như thế nào.Điều đó làm tôi kinh bỉ.
    Chúng ta đừng mất thời gian với những con chó hô hào này nữa,chúng ta có nhiều chuyện để làm,chúng ta còn có những trận kế đến của ARS,chúng ta còn có nhiều việc để bàn luận,những pha bóng tính tế của Bergkham,những bàn thắng của Henry,những pha lên bóng của Asley cole,?cứ để những con chó rãnh rỗi này bởi chúng ko bíêt gì để bàn luận về đội bóng của chúng tiếp tục sủa,sủa chán rồi chúng sẽ rút thôi,ta đừng nên phá hũy buỗi tiệc của ta vì những con chó đó.
    Nếu bạn là fan ARS đừng mất thời gian để biện luận nữa,đúng ARS đã thua,nhưng ARS vẫn chơi tấn công,chơi cống hiến cho khán giả,chúng ta yêu mến ARS ko phải vì ARS thắng hay thua,mà chúng ta yêu ARS vì lối đá tấn công đẹp mắt,và ARS vẫn chưa làm ta thất vọng về điều đó,một trận thua ko bao giờ có thể lấy đi một chút tình yêu nào của ta đối với ARS dù ai có nói gì đi nữa vì chúng ta yêu là yêu bóng đá tấn công đẹp mắt chứ ko yêu những chiến thắng.Nếu như ARS chiến thắng mà dùng chiến thuật tiêu cực thì có lẽ tôi sẽ ko bao giờ là fan của ARS.
  5. So-Khanh

    So-Khanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu đã qua, nhưng đáng tiếc, vẫn còn quá nhiều kẻ to mồm vì cay cú.
    -Wenger chửi Rooney là thằng lừa đảo vì quả penalty, tại sao 1 năm trước ông ta ko chửi Pires trong trận hoà 1-1 với Postmouth? Nói về ngã vờ, Rooney chỉ đáng hàng con cháu so với Pires.
    -Wenger xỉ vả trọng tài Riley, tại sao ông ta ko làm điều tương tự trong trận đấu với Fulham khi trọng tài Halseyđã chỉ tay vào chấm 11m sau khi Ashley Cole đốn ngã Andy Cole nhưng vì sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ Arsenal nên đã rút lại quyết định , tiếp theo Halsey còn từ chối bàn thắng mười mười của Stern John. HLV Fulham cùng các CĐV điên tiết chì chiết trọng tài (nhưng ko vẫn còn lịch sự chứ ko dùng những từ ngữ đường chợ như Wenger) còn Wenger chỉ nhún vai : "Phải tôn trọng quyết định của trọng tài". Hài vãi lúa!!!!!!!!!!!
    Ngã giả vờ, trọng tài bắt sai..., đó là 1 phần của bóng đá. Hôm nay mình đen thì mình chịu, đừng chửi bới kẻo ngày mai mình được bênh thì lại nhún vai : "trọng tài là cha, là mẹ"
    Một ông già hơn 50 tuổi dùng những lời lẽ ngoa ngoắt để chửi bới 1 thằng con nít mới 19 tuổi, đáng tuổi cháu mình. Nghĩ mà buồn!
    Còn buồn hơn khi có 1 thằng vừa ngu, vừa cay cú lập ra cái Topic như dở hơi này!
  6. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Vừa đọc bài thằng nào bảo số đẹp là 7x7=49.Số 49 là số hạn,ai cũng biết,còn số 7 he he nghĩa là thất (chắc cũng đẹp!).Một trận đấu được quyết định bởi trọng tài,đúng vậy,nhưng vẫn thiếu,trận đấu còn được quyết định bởi FA.Có lẽ Arsenal bị FA ghét,cái tội định một mình độc chiếm PL,sang VN đá thì may ra ko bị ghét.Có lẽ khi sang VN sẽ cạnh tranh được với HAGL và GĐT.LA.
    Các bác Arsenal đã sắp hết tức chưa?Đêm nay còn trận Arse ở Manchester đấy.Thua thì mai sang đây....chia buồn tiếp.Miẹ,trọng tài hôm nay mà thiên vị nữa thì đúng là nhà bà già vợ ở Manchester!

  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Khà khà bọn này nó quên (hay giả vờ quên) rằng từ trước đến nay ASS là đội tiều phu thành công nhất cái giải FL ấy nhể ...chặt đc ko biết bao nhiêu là thẻ rồi .Thử đếm xem trong những trận gần đây giữa MU vs. ASS đội nào đc nhiều thẻ hơn lại còn cả thẻ đỏ nữa ...đúng là vừa ăn cắp vừa la làng.
  8. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chà hôm đó ngồi coi tui cũng tức lắm ,nhưng tui muốn xem thái độ mấy pa đặc biệt pa Ferguson để coi thế nào mà xả hơi nhưng thấy cũng bình thường ...hông hót như mí lần trước .
    Tui cũng buồn lắm nhưng hông quá buồn vì mấy hàng bậc cha chú ngồi cạnh tui cũng ...chặc lưỡi về trận đấu
    Đang nói trận đấu này mà sao các anh các chị lái đi đâu dzị ,thế anh met86 đã đá bóng lần nào chưa ,rồi thì chắc cũng hiểu được cái cảm giác "ức chế" là gì nhỉ ???? Nếu trọng tài bắt công minh ngay từ những phút đầu tiên ,phạt thẻ đỏ neville vì những lỗi thô bạo (toàn chuồi sau) của cầu thủ này với reyes , thì làm gì dẫn đến những hậu quả sau này ?...Bởi lẽ đơn giản là ...theo tui ars đã thực sự điều khiển trận đấu hay hơn M.U nhiều .
    hix tranh luận khách quan hông có chữi gì hết nha T_T
  9. hlong7

    hlong7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, fan của bọn Ars chửi ngu vãi ... nói MU bế tắc chắc Ars đá hơn chắc ... chỉ được cải cầm bóng giữa sân rồi bật bật và bật nhưng có bao giờ làm được cái gì đâu? Có vào được 16m50 được 1 hay 2 lần nhi, mà vào được những lần đó toàn ở góc hẹp. Hơ , gặp Fed cùng Silv ở giữa là chết ngáp rồi . Đá nhục thì chết ... cứ phải lăn tăn giải thích đổ tại lung tung.
    Không biết bao giờ Fan Ars mới biết học cách chấp nhận thất bại, chứ cứ tưởng mình là bất khả chiến bại thế này thì ... chuối lắm!
  10. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, chào các chú bên ARSENAL. Thôi đừng cay cú nữa, chẳng phải các chú đã có 1 kủ lục với con số 7 7 49 rồi còn gì. Trong túi quần lại có 8 điểm làm vốn nữa.
    Hơn nữa các chú sẽ được FA an ủi bằng 1 án treo giò Nistelrooy 3 trận (Hơ, nếu hôm 28/10, mấy ông FA không làm vậy thì cũng chẳng có gì là lạ đâu nhá)
    Tớ cũng rất thương ARSENAL, nhất là anh chàng Reyes. Nói chung là anh chàng này (hay cả ARSENAL nữa) cần có thêm nhiều kinh nghiệm trong các trận cầu đỉnh cao như trận này, chứ đừng có say sưa với các trận đấu hạng gà, nhá.
    Hẹn lại các chú trong trận lượt về nhé, xem trên sân nhà ARSENAL của các chú có làm được gì không. Biết đâu, lúc ấy, với phong độ của 2 đội, các chú chỉ còn mong 1 tỷ số hòa.

    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 27/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này