1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mà là zai á... em sẽ chọn được ối gái ngon ở đây.... He he....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 23/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2

    Hà hà !
    Cũng như kiểu đã là đàn ông ? thì ai mà chẳng dê nhưng mà quan trọng là dê ở đây nó thể hiện ra như thế nào để con gái họ chấp nhận hay không chấp nhận mà thôi !
    Phải không bạn [r23)]
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Nói cách khác,em Cò Hương(chả nhẽ) là hoa hậu box này=))

    P/s Cò hương: A confirm rồi nhé,đừng dằn vặt nữa,em![r2)]
  3. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về tâm sự thì mình ấn tượng với Một chút mặt trời trong nước lạnh (vitto7881), Trời cao đất rộng một mình em đi (lover4online), và bây giờ em viết cho em... như chưa bao giờ bắt đầu (loveparadise).... Không biết có ai được nhắc đến trong cái list kia ko?
    Hí hí... biết cái topic này nó vớ vẩn, nhưng có tính giải trí khá thú vị đó chứ.:)):)):))
    Nếu dùng "tâm sự" để chấm điểm thì phải có đề cử topic ngon lành thể hiện nội tâm và tất nhiên có cả phản ảnh cuộc sống và tâm hồn của tác giả trong đó chứ nhỉ?
    Con gái hay thích tâm sự, thích mơ mộng nên vào diễn đàn nhìu gái ngon là đúng rùi.
    Giai vào diễn đàn nhiều để tâm sự thì đa số chỉ là giai hâm, dở... thôi.
    Điều đó là ... hiển nhiên :)):)):))
  4. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Box này không có mod à?
  5. tranphuluong

    tranphuluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    10/9/2014:

    Em

    pao giờ
    dám nói điêu đâu....:-p:-p

    Lâu rồi, kể từ những ngày tháng vui dạo ấy....

    Lâu rồi, kể từ những ngày tháng tâm hồn trong sáng như giọt sương mai, hớn hở sống, hớn hở yêu và thương nhớ tơi bời....:-p:-p:-p



    Xin xòe váy, nhún chân,thân chào các anh, chị cùng các bạn, các em.:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D

Chia sẻ trang này