1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mặc cảm vì em ko đẹp!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi xinhxinhnhacvien85, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Tôi chịu ai mà biết hai người ntn?? Sống mà cứ câu nệ xấu đẹp cũng ko nên. Tôi ko quan tâm lắm chuyên T/c, bỏ nó qua bên cho nhẹ nợ. Đúng, nếu cứ quan tâm về nhan sắc, bạn chẳng khác gì anh chàng kia cả, chỉ khác anh chàng kia là con trai - còn bạn con gái. Ko biết đáng thương hay đáng trách.
    Việc anh ta ko yêu bạn liệu còn có thể do ko đẹp ko, chính miệng anh ta nói chăng. Thui, tui ko dám bàn
    True Love doesn't have a happy ending... That's because True Love doesn't have an ending... A heart truly in love... never loses hope... but always believes in the promise of love... No matter how long the time... and how far the distance...
  2. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Mặc cảm thì đã không dám làm topic này rồi.
    Còn tớ thì luôn có cảm tình với cái đẹp . Nhưng mà xấu thì cũng chả sao. Càng về sau càng thấy con người mới là quan trọng.
    When you're weary, feeling small ... when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side when times get rough and friends just can't be found.
    Like a bridge over troubled water ...
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Đẹp với không đẹp.Điều này đã làm cho mình phải hối tiếc.Hồi trước,(lớp 10),co thằng bạn thích mình,nhưng mình lại thích những đứa đẹp trai.Đến bây giờ mới thấy tiếc vì người đó rất tốt,tính tình càng không phải chê.Nhưng bây giờ 2 đứa trở thành bạn thân nên mình thấy thế cũng đủ rồi
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng như Kami nói, nói chung là nếu bạn nào xấu thật và mặc cảm tự ti về vẻ ngoài xấu xí của mình thì tớ nghĩ cũng sẽ ko lập topic tự nhận mình xấu với bàn dân thiên hạ như thế này! Phải công nhận vẫn biết là bố mẹ ông bà đều dạy là con hãy yêu lấy vẻ đẹp tâm hồn, đừng yêu cái vẻ ngoài hào nhoáng với một tâm hồn bị dũa hết cả ra(dọt dũa àh hay từ gì, tớ chẳng nghĩ ra từ cần dùng:P) Nhưng biết là thế, nhưng rõ ràng khi mới gặp, mình nhìn một người xinh đẹp vẫn thích mắt hơn... Những người cần lên truyền hình hay những người thi vào các 1 số trường, ngành nghề chẳng cần đến vòng sơ tuyển ngoại hình là gì! Cái gì đẹp thì vẫn phải công nhận là đẹp. Tớ chỉ biết bây giờ đi đường có nhiều thằng con trai rõ là vô học, nhìn thấy em nào trông dáng xinh là chạy vọt xe lên để ngó xem cái mặt em ý như thế nào, xong rồi sau đó thì nhìn thấy và nói một câu rõ là vô học" đúng là câu, xấu bỏ... miẹ" trong khi chính cái thằng nói ra câu đấy thì chẳng đẹp đẽ cái nỗi gì,chẳng đẹp về khuôn mặt cũng như ko đẹp về lời nói. Mất cả thẩm mỹ! Xấu với xinh, cũng còn tuỳ với từng người. Vẫn là bạn, có người lại cho là xinh, có người lại bảo là xấu!Cái đẹp chỉ có tính tương đối.
    Còn nữa, ai mà chẳng thích xinh thích đẹp, có điều cha mẹ xinh ra ta như thế nào thì ta như thế đấy sẵn rồi, có chọn lại được nhan sắc cho mình đâu. Chỉ có tâm hồn là có thể tu luyện được thôi. Vẻ đẹp bên ngoài thì nếu biết cách tạo thế mạnh của mình, một người ko xinh trông cũng có thể thành dễ nhìn,cộng với tính cách dễ thương thì.. tự nhiên cái vẻ bên trong sẽ toát ra cả bên ngoài. sẽ thành xiinh xắn dễ thương.. Còn một nàng mà xinh đến mấy, mà mồm thì chửi bậy như ranh, nói một câu là lại xì xồ một câu, nói một câu lại vô duyên một câu thì đẹp cũng chẳng để làm gì! Em xin hết!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  5. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    em ơi !!! em không yêu được anh ý thì em đi yêu anh khác em sao phải nghĩ ....................... cứ chơi đi đã mời có 19t thôi mà sao phải nghĩ .............................. em nhỉ
    thêm tí nữa : xấu quá ai ma` mê được
    không ồn ào nhưng hiệu quả
  6. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    ừ em nói đúng rồi .................... đã là người ý thì ai mà trả thích cái đẹp .............. em biết thế là tốt !!!!!!!!!
    Sống lạc quan và vui vẻ,sống chính mình mới đúng không câu này sai ............... quan điểm của em thế là sai em hiểu không ?.................. sống ý là phải trà đạp lên người khác mà vươn lên .....................phải biết "lời dùng"bạn bè .................. mà một khi mà xấu quá thì không được bạn bè để ý đến thành ra không "lời dùng" được bạn bè em hiểu không
    trường hợp ở đây là bọn mình rất hiểu nhau,và hợp nhau,ko phải do tính ko hợp đâu nhé,nhưng mình biết anh ta ko thể yêu mình bởi mình ko đẹp thế này thì xấu qua rồi không chịu được nữa rồi chậc chậc sợ thật
    không ồn ào nhưng hiệu quả
  7. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    xấu là một tội to .............. mà đã xấu thì trớ lại còn khoe cái sự xấu của mình thì tội lại càng to thế là không được ................ em hiểu không
    Được thi_no2003 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 26/03/2004
  8. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đâu,ko phải là to mà là Cực to đấy
    Thị Nở đôi khi còn đong đưa,hơn nữa lại còn đong được cả anh Chí Phèo,nổi tiếng nhất làng Vũ Đại cơ mà,đằng này em có xấu tí,hay xấu cực thì cũng là con gái nhạc viện chứ có đùa đâu ít ra cũng phải cho vài chú chết dập chết dụi chứ,phải chiến đấu sao cho hơn được con Nở làng Vũ Đại chứ,nó đong được 1 thì em phải đong được 2,3 mới giỏi
    Được sap_chet_van_yeu_doi sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 26/03/2004
  9. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    các ấy ơi đừng có tin bà sap_chet nói bà ấy toàn đi chim lợn thôi
    đúng là ............... chẹp chẹp rỗi hơi hay sao mà ăn nói lung tung thế hả
    không ồn ào nhưng hiệu quả
  10. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời nhắn gửi đến xinhxinhnhacvien85:
    _Thứ nhất: Em có tội bất hiếu. Vì sao? Bố mẹ em đẻ em ra nuôi em lớn lên không phải để em đi rao với thiên hạ rằng em là đứa con gái xấu.
    _Thứ hai: Em là một người cẩu thả. Vì sao? Vì rằng "không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp", em là người không biết làm đẹp cho bản thân=>em cẩu thả.
    _Thứ ba: Xấu không phải là tội nhưng xấu là một thiệt thòi rất lớn, trong công việc xã hội, giao tiếp và ấn tượng ban đầu. Bởi vậy em không coi trọng vẻ bề ngoài là em sai. Hay nói nặng hơn là em không biết gì về cuộc sống.
    _Thứ tư: lương tâm đẹp cũng sẽ thay đổi như chính gương mặt đẹp vậy. Ban đầu con người sinh ra có ai lương tâm xấu đâu, bởi vậy mới có câu:" Nhân chi sơ tính bổn thiện". Nhưng rồi do cuộc sống và xã hội, khó khăn đời thường mà họ trở nên ích kỷ, hay độc ác. Vậy lương tâm xấu, gương mặt mà cũng xấu nốt thì không còn gì hết.
    Còn thứ 5....thứ 6....nhưng thôi góp ý chỉ nên thế thôi!
    Sống vì tiền và chết vì CAHN.
    CAHN TIẾN LÊN!!!

Chia sẻ trang này