1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mãi là người đến sau........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babybigmouse, 16/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Em mãi là người đến sau........


    Phải chăng người đến sau là người có lỗi? Em đến với anh khi anh và người ấy đã không còn tình cảm nữa, và chị ấy đã Đính hôn....Em biết em là người đến sau, em rất sợ rằng anh sẽ quay lại với người ấy. Nhưng vì yêu anh, em luôn cố gắng nghĩ rằng chuyện gì qua đã qua, và hiện tại anh yêu em chứ không phải người ấy. Nhưng chuyện gì đến đã đến, anh chia tay em với lý do rằng anh quay lại với người ấy. Chẳng lẽ người đến sau phải chịu thiệt thòi hay sao?Nhưng bây giờ em mới hiểu anh cũng có nỗi khổ riêng, không phải vì người ấy mà là vì hai đứa mình không cùng Tôn giáo.Tình yêu của em không đủ lớn để giúp anh vượt qua tín ngưỡng Tôn giáo sao?Noel năm nay sao em cảm thấy nhớ anh quá, cô đơn quá. Một mình em đi Lễ cầu nguyện? Em sẽ cầu nguyện gì đây hả anh?
    Noel lại đến rồi anh à, anh có cảm thấy hạnh phúc khi không có em bên cạnh không?Riêng em có lẽ đây là mối tình đầu của mình cho nên yêu anh bằng cả trái tim, có lẽ chính vì thế mà cho đến bây giờ em vẫn không sao quên được anh. Cuộc đời thật không công bằng gì cả.
    " Dương trần đã vang lên bài Thánh ca, mùa đông năm ấy Chúa sinh vì ta. Đi Lễ năm xưa bên người giờ đây chỉ có em thôi, quỳ bên hang đá lẻ loi...."
    Trên Trời cao, Chúa có biết rằng con của Người đang đau đớn hay không?

          Love means never having to say you're sorry

Chia sẻ trang này