1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em mãi là thiên thần nhỏ bé của anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thienthannhobecuaanh, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthannhobecuaanh

    thienthannhobecuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    em mãi là thiên thần nhỏ bé của anh!

    If one day you feel like cryingõ?Ư
    Call me.
    I donõ?Tt promise you thatõ?Ư
    I will make you laugh
    But I can cry with you.

    If one day you want to run away
    Donõ?Tt be afraid to call me.
    I donõ?Tt promise to ask you to stop
    But I can run with you.
    If one day you donõ?Tt want to listen to anybody;
    Call me andõ?Ư
    I promise to be very quiet.
    Butõ?Ư
    If oneday you call and there is no answer.
    Come fast to see meõ?Ư
    Perhaps I need youõ?Ư

    0 h 15õ?T ngày 24/9
    Em!
    Anh vỏằôa hỏằc bài xong, bÂy giỏằ 'ỏằ 'ỏn cuỏằ'n sỏằ. này. Nhặng mà anh chỏng biỏt khỏằYi 'ỏĐu viỏt cĂi gơ cỏÊ.
    Em thỏƠy bài thặĂ ỏằY 'ỏĐu sỏằ. thỏ nào? Hay không? Đó câng là nhỏằng 'iỏằu anh muỏằ'n nói vỏằ>i em 'ỏƠy. Em hÊy nhỏằ> 'ỏn anh nhâ. HÊy gỏằi cho anh dạ em 'ang vui hay buỏằ"n. Anh hỏằâa sỏẵ là chỏằ- dỏằa cho em. HÊy tin ỏằY anh 'i.
    Tỏằô hôm nay, chúng mơnh không còn 'ặỏằÊc gỏãp nhau và nói chuyỏằ?n vỏằ>i nhau thặỏằng xuyên 'ặỏằÊc rỏằ"i. Tỏằô khi biỏt em hỏằc khĂc buỏằ.i, anh rỏƠt buỏằ"n. Nhặng mà bÂy giỏằ anh nghâ lỏĂi rỏằ"i. Chúng mơnh hÊy luôn nhỏằ>, và nghâ vỏằ nhau thơ có gơ mà phỏÊi buỏằ"n, phỏÊi không em. Mà chúng mơnh bÂy giỏằ có cuỏằ'n sỏằ. này rỏằ"i cặĂ mà.
    Em ặĂi, bÂy giỏằ em 'ang ngỏằĐ phỏÊi không? Em 'ang mặĂ thỏƠy gơ vỏưy. Có anh trong giỏƠc mặĂ cỏằĐa em không? Chỏc là không chỏằâ gơ? Em 'ang mặĂ tỏằ>i õ?oanhõ? nào 'ó chỏằâ gơ? Em 'ang mong tỏằ>i sĂng 'ỏằf 'ặỏằÊc 'ỏn trặỏằng lỏm phỏÊi không? (hơ hơ).
    Ai bỏÊo em vỏằ>i em là anh không biỏt ghen. Em nghâ lỏĂi 'i, anh chặa bỏằTc lỏằT ra thôi 'ó. Anh mà bỏằTc lỏằT ra thơ em không hơnh dung ra nỏằ.i 'Âu.
    Em còn trĂch anh õ?otỏằ?õ? ặ? ĐÊ làm mỏƠt giỏƠc ngỏằĐ cỏằĐa em ặ? Vỏưy thơ em hÊy trĂch bỏÊn thÂn em 'i. Em còn õ?otỏằ?õ? hặĂn nhiỏằu. Em có biỏt rỏng em phĂ bao nhiêu 'êm cỏằĐa anh rỏằ"i không? TỏĂi vơ em 'Ê làm cho anh ngày càng yêu em 'ó.
    I LOVE YOU MORE THAN YESTERDAY BUT LESS THAN TOMORROW.
    Chào em nhâ!
    Goodnight.


    STILL LOVING YOU!
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau nhờ??Dưng mờ cứ thấy nó trẻ kon thế nào í ạ!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Còn tớ thì thấy con trẻ lắm cơ,hờ hờ
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  4. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,bác 7x bác thấy con trẻ,E 8x E thấy trẻ con là fải rồi mờ bác!!Cái hồi bác với E = tuổi chúng nó bây giờ,ứ như thế bác nhờ!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  5. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Lão Larra này làm sao thía nhỉ? Chắc gặp phải một "thiên thần" kiểu đấy hả? Khổ thân ông anh!
    <P><FONT color=olivedrab size=4>Sun for day</FONT></P>
    <P><FONT color=turquoise size=4>Moon for night</FONT></P>
    <P><FONT color=orangered size=4>Rose for love</FONT></P>
    <P><FONT color=red size=4>And you just for me</FONT></P>
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 02/03/2004
  6. thienthannhobecuaanh

    thienthannhobecuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các bạn à! Mong các bạn đừng nói những điều đó. Nếu các bạn thấy những gì tui viết không được hài lòng thì các bạn không đọc nữa có được không? Đối với tôi những cái đó là những dòng đẹp nhất của cuộc đời tôi.
    Cảm ơn các bạn nhiều.
    STILL LOVING YOU!
  7. thienthannhobecuaanh

    thienthannhobecuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    7h15?T ngày 25/9
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Chắc anh đang ngủ vì đêm qua xem bóng đá chứ gì? Đêm qua em cũng xem nhưng hiệp 2 đá chán quá. Nhưng không sao, thắng là tốt rồi.
    Còn em, bây giờ em đang ngồi góc trong cùng của hội trường (sớm quá anh nhỉ) và ăn sáng. Em định gọi điện cho anh nhưng nghĩ anh đang ngủ nên thôi.
    Về Liên, lúc Lan đọc thư của Liên, Lan bảo: ?oNó coi mày là đứa thân nhất, còn mày thì không thế?. Chắc là đúng vậy. Nhưng dù em có coi nó là đứa bạn thân nhất, em vẫn thấy sợ. Sợ vì cái kiểu lúc nào cũng muốn ?osở hữu? bạn của nó, cái kiểu kiểm soát bạn của nó?
    8h10?T rồi, thầy giáo vẫn đang thao thao bất tuyệt. Để em tả thầy nhé. Thầy trông rất ?ođáng kính? với một cặp kính trắng, mái tóc hất một bên, vận sơ mi cắm thùng, thắt càvạt xám, khuôn mặt hao hao bánh ?omàn thầu? nhưng gồ ghề hơn, vẫn tiếp tục nói những điều chẳng ai muốn nghe.
    Anh ạ, hồi trước cũng có lần em ngồi nghĩ về người yêu tương lai của mình, phải thế này, thế nọ. Nhưng giờ nghĩ lại những cái đó chẳng quan trọng. Chỉ có điều tối thiểu mà em muốn người yêu của em có là: ý chí và lời hứa. Người yêu của em phải là người có ý chí, dù ít hay nhiều. Em tin anh cũng có điều đó. Và em không muốn là người dập tắt nó đi, mà em muốn nó càng phải mạnh mẽ hơn. Được thế em sẽ rất vui đấy. Còn lời hứa, em rất coi trọng. Những điều như lời hứa, lời thề, em không muốn anh nói nhiều, em không hề muốn, nhưng đã nói ra là phải nhớ và phải cố mà thực hiện.
    Không phải em ghét điện tử đâu, em không muốn anh chơi vì lo cho anh thôi. Hại sức khoẻ, lại mất thời gian nữa. Anh đừng nói là không nhé. Tại anh ham nên không cảm thấy những điều đó thôi. Nhất là em không muốn anh cận đâu. Xấu lắm! Và em rất khó ?olook into your eyes?.
    8h30?T rồi, anh đang làm gì nhỉ? Chắc dậy rồi. Có thể CH đến rủ đi. Anh bảo ?oThôi tao khôngđi?. CH cứ bắt đi. Anh bảo ?ođể tao nghĩ đã?. Ừ, cũng khá vui đấy chứ nhỉ. Lại đỡ phải ngồi nhà rõ chán, thỉnh thoảng lại phải hắt xì hơi vì có đứa nào đó đang viết nhật kí trong đó có mình?
    Bây giờ anh không phải đi thí nghiệm nữa. Các buổi sáng anh sẽ làm gì nhỉ??? Nếu anh đi đây chơi thì viết vào nhật kí nhé. Để em cảm thấy luôn ở bên cạnh anh.
    Ngồi bên trái em bây giờ là 3 thằng con trai. Em cứ hì hụi viết, ngại phết. Tối nay đi xem kịch rồi.
    Ôi buồn cười quá anh ơi. Em vừa quay sang hỏi thằng bên cạnh hôm qua có đi không, mấy giờ tan để biết có điểm danh không? Nó nói nhưng em chẳng nghe thấy gì. Một lúc thằng bên cạnh thằng đó mới bảo: ?oNó không phải là người VN đâu?. Nó bảo ?oNgười Campuchia?. Buồn cười thật đấy.
    9h30?T Nghỉ giải lao. Em gọi điện cho anh thì không ai nhấc máy. Chắc anh đến nhà Đ, em đoán giỏi không?
    Trời nắng quá! Em sắp được về rồi.
    10h15?T anh lù lù đi vào hội trường. Em giật mình. Anh làm em bất ngờ quá. Ngồi được 15?T thì tan.
    Bây giờ là 13h50?T. Mọi người đang ngủ. Thôi em đánh chuyên đề cho chị T đây.
    7h25?T ngày 26/9
    Em đang măm măm trong hội trường anh ạ.
    7h30?T đã bắt đầu. Hôm nay nghe hội sinh viên, đoàn nói có vẻ chán hơn hai hôm trước. Hôm nay em lai ngồi cạnh 3 bạn Campuchia. Biết chúng nó không phải là người VN nên trông cứ ngồ ngộ thế nào. Tưởng chúng nó sinh năm 83 hoá ra toàn 80, 81, 82. Tên buồn cười cực?.
    Bây giờ chắc anh đang học thể dục ở trường nhỉ? Khi nào em và anh mới gặp nhau???
    STILL LOVING YOU!
  8. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thôi,đùa chứ 0 fá nữa các bác,các bác chỉ được cái thía là nhanh!!Để cho bác í tiếp tục với"thiên thần nhỏ bé mãi mãi của bác í"đi cái nào!!
    Gớm,sau này các bác có người iu,0 khéo cũng suốt ngày"thiên thần"với ăng giồ í chứ ạ!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  9. thienthannhobecuaanh

    thienthannhobecuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    23h15?T ngày 30/9
    Mấy hôm rồi anh bận quá, chẳng viết được cho em chữ nào cả. Bây giờ anh mới viết được. Cho anh xin lỗi nghen. Không biết giờ này em đã ngủ chưa.? Nếu chưa ngủ thì đang làm gì nhỉ? Có nhớ anh không vậy?
    Em! mấy hôm vừa rồi anh đi như vậy em có buồn không? Có nhớ anh không? Còn anh thì rất nhớ em đấy. Anh phải thức đêm nhiều nên càng nhớ em da diết. Ngày mai anh đi cả ngày. Ngày kia và thứ năm nữa chứ. Vậy thì không biết khi nào mới được gặp lại em. Anh mới gặp em sáng nay mà tưởng chừng như lâu lắm rồi. Anh chỉ mong lúc nào cũng có em ở bên mà thôi.
    3h05?T ngày 2/10
    Anh mới ngủ dậy xem bóng đá. Anh thức dậy hơi muộn. Hết 1 hiệp rồi, sắp hết cả trận luôn. Có lẽ do hôm qua mệt quá nên không dậy đúng giờ được, phí quá.
    Em! phải công nhận rằng em viết hay thật. Anh đọc mãi chẳng thấy chán. Mặc dù em chỉ kể lại thôi, nhưng mà vẫn có cái gì đó cần đọc. Còn anh thì khác. Mỗi lần anh viết cho em, anh chẳng biết viết cái gì cả ngoài những suy nghĩ, cảm nhận của anh. Những việc làm trong ngày thì anh đều nói với em rồi. Do đó anh hầu như chỉ nói lên cảm xúc của anh thôi. Do đó, anh viết hơi ít thì đừng có trách anh nha.
    Hôm nay không biết thế nào? Không biết có được gặp em không nữa. Hi vọng là anh được về sớm để còn được gặp em
    STILL LOVING YOU!
  10. thienthannhobecuaanh

    thienthannhobecuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    12h45 ngày 2/10
    Anh! Em đang nghe đài, và đọc nhật kí?
    Anh bảo em viết hay mới buồn cười chứ !?! Thật ra không phải em viết hay, mà do em viết những việc xung quanh em, có lẽ là những điều anh muốn biết, nên anh thấy hay thôi? Cứ khi nào em có thời gian một mình, em mở ra viết ngay. Vì lúc nào em cũng nghĩ tới anh. Còn anh không viết được nhiều, thứ nhất là vì anh bận quá (công nhận dạo này anh bận thật), thứ hai là vì anh cứ tự nghĩ mình viết không hay nên không muốn viết, còn thứ ba là vì anh không nghĩ tới em nhiều tới mức lúc nào cũng muốn ?otrò chuyện? với em, dù chỉ qua cuốn sổ này.
    1h5?T rồi, em biết chắc lúc này anh đang ngủ, không biết lúc anh ngủ trông thế nào nhỉ. Chắc là ?oCP? lắm. Còn em, lúc em ngủ trông tệ lắm (giống ?oTN?). Cho nên không thể thức dậy khi hoàng tử đến ?ođánh thức? đâu.
    Anh ơi, anh có biết càng ngày em càng ?oghét? anh, ghét kinh khủng luôn. Anh biết vì sao không? Vì trước kia em thấy em rất tự do thoải mái, rất thích những lúc ?oở nhà một mình?. Những lúc ấy em thường làm tất cả những gì mình thích, và thấy rất vui. Còn bây giờ, những khi đó em chỉ thấy thoải mái vì vẫn được tự do làm những gì mình thích, nhưng chẳng thấy vui như ngày xưa gì cả. Chỉ thấy chán, thấy buồn, thấy cô đơn, và thấy nhớ anh!!!
    Đã có đôi lúc (rất hiếm khi thôi), em nghĩ vẩn vơ rằng: hay em với anh chia tay nhau đi, rồi tốt nhất là em chẳng yêu ai nữa. Như thế dù có đau một thời gian nhưng em sẽ khỏi phải nhớ anh, nghĩ đến anh, khỏi phải lo nghĩ lúc ấy anh đang làm gì nhỉ, khỏi phải băn khoăn, xót xa, hẫng hụt khi anh quá thân mật với một người con gái khác. Và rồi sẽ lại vui vẻ, vô tư như trước kia ?oThà sống với một nửa trái tim lành lặn còn hơn mang trong mình một trái tim lúc nào cũng rướm máu.??.
    À quên, anh đọc mấy câu thơ em nhại bài ?oTống biệt hành? rồi chứ? Đọc kĩ vào nhé:
    ?o?Yêu người ta không yêu vu vơ
    Sao thấy có lúc hồn hững hờ??
    17h58?T em đang ngồi trong lớp học tiếng Anh. Chiều nay cái L đến bảo hoãn đến mai. Nó ngồi ở nhà em đến 5h kém 15 thì về. Nói chuyện với nó em thấy vui hẳn lên. Đọc lại thấy đoạn vừa rồi em viết linh tinh quá, anh đừng để ý nhé! Thỉnh thoảng em lại ?ođơ đơ? thế đấy.
    Trong lớp bây giờ mới có 4 người. Mọi người đến muộn quá.
    19h3?T nghỉ giải lao lại ngồi một mình. Lúc này anh đang dạy thêm nhỉ? Không biết đến khi em học chính thì thế nào? 11h30?T ?" 12h em mới tan, mà lúc ấy anh đã đi học?
    7h35?T ngày 3/10
    Vừa vào chỗ ngồi, cái T đã báo cho em một tin mừng. Bọn em học chiều, từ 12h30?T đến 5h30?T. Anh có biết em đã hét tướng lên, cứ kêu ?othích quá, thích quá?. Ôi bây giờ vẫn còn mừng.
    Từ hôm nay bọn em bắt đầu nghe chính trị đấy. Đang vui, em nghe thử xem thế nào.
    STILL LOVING YOU!

Chia sẻ trang này