1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em mãi là thiên thần nhỏ bé của anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thienthannhobecuaanh, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthannhobecuaanh

    thienthannhobecuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trên đây là một trong số những kỉ niệm đẹp của mình. Nó là khoảng thời gian mà mình thấy hạnh phúc vô bờ bến. ưóc gì thời gian quay trở lại.

    4h46'' ngày 25/2/2004
    Bây giờ mình đâu có thể viết nhật kí cùng em nữa rồi. Em đã đi xa rồi.
    Vừa đọc thư của Minh xong. Minh đúng là một người tốt. Minh đã nói ra những gì mà Minh đang suy nghĩ. Dạo này em bận quá. Cũng may là có Minh giúp đỡ. Nghe M noi em đã vui trở lại, mình mừng lắm.
    Còn mình ư? Mình vẫn buồn lắm. Cũng may là dạo này đồ án, bài tập lớn, thi cử chồng chất. Mình cũng ít thời gian rỗi hơn trước. Đúng là công việc sẽ làm cho mình bớt suy nghĩ lung tung đi.
    Hôm trước nói chuyện với Thư rồi. May mà Thư hiểu mình. Mà cũng chẳng biết nữa. Mình đã làm cho Thư tự ái rồi thì phải. Mình hơi quá đà trong việc đó. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, chỉ vì muốn cho em khỏi buồn, khỏi bận lòng khi chia tay, và muốn biết phản ứng của em mà mình đã đánh mất đi danh dự của mình. Cũng biết trước đó chứ. Do vậy người làm "diễn viên bất đắc dĩ" không ai khác phải là người thân mình, phải là người rất hiểu mình. Điều mà mình không ngờ là H đã quá gay gắt. Yêu nhau hơn một năm mà H vẫn chưa hiểu gì về mình cả. Điều này cũng thấy hơi buồn. Mọi chuyện giờ đã qua, mình đã giải thích cho chị Thư, đã giải thích cho H. Giờ đây H không còn bận lòng tới mình nữa. Vậy là mình đã thành công được rồi. Và điều may mắn hơn nữa là H đã vui vẻ trở lại.
    Hôm nay đến lớp vui phết, chẳng biết là may hay không nữa. Chẳng là hôm qua làm đồ án và xem bóng đá, do vậy sáng nay đi học muộn. Đến lớp thì mọi người bảo là: Mày cảm ơn thằng Thọ đi, đồng thời mày phải đóng tiền học lại cho thằng Thọ đi. Nó đã hi sinh nó để điểm danh cho mày đó. Hôm nay là buổi học cuối cùng của môn Vật liêu xây dựng mà. Mình không ngờ Thọ lại tốt bụng đến vậy. Hoá ra trên đời này cũng nhiều người tốt lắm chứ. Mình áy náy phêt. Hỏi Thọ thì nó nói: "Tao tưởng tao nghỉ ít nên điểm danh hộ, ai ngờ..."
    Lúc lên văn phòng khoa gặp thầy Thuỷ lưc thì thầy hỏi minh: "Dạo này thế nào rôi, mà M qua môn Thuỷ lực rồi đó, biết chưa.... Làm đồ án xong chưa. Các bạn ở lớp nộp hết rồi đó..". Ngại thật, thầy ưu ái mình thế mà mình vẫn chưa làm xong. Mình định làm trên máy vi tính để trả ơn thầy nên hơi chậm. Chắc ngày mai là xong thôi.
    Mấy hôm nay toàn ở nhà một mình. Bà thì về quê, chắc vài tháng nữa mới lên. Còn ông anh thì đi suốt thôi. Ngày trước thì điều đó chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng giờ đây thấy trống vắng, cô đơn ghê. Chỉ biết làm bạn với cái máy vi tính.
    STILL LOVING YOU!
  2. thienthannhobecuaanh

    thienthannhobecuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    10h20'' ngày 27/2
    Hôm nay mình chỉ học có 2 tiết. Mọi người rủ đi chơi, nhưng chán quá nên chẳng đi nữa. Gọi điện cho Đường hỏi thăm sức khoẻ nhưng Đ không có nhà. Tưởng Đ ra mạng, hoá ra không phải. Đ bị ốm mà mình chưa hỏi thăm được.
    Sáng nay suýt nữa thì muộn học. Môn cơ đất này thầy hắc quá, nghỉ quá 2 buổi là bị cấm thi liền, mình đã nghỉ 2 buổi rồi. Bây giờ có mà ốm cũng cố mà phải lết đi. Bây giờ toàn ở nhà một mình nên chẳng có ai gọi mình dậy cả. Hẹn chuông toàn chẳng được, mình toàn dậy thấy mệt quá ngủ nướng và muộn học. Bây giờ mình toàn phải thức khuya học thôi. Đồ án bài tập làm mãi mà chẳng hết. Lúc này mà có em cổ vũ, động viên thì hay biết mấy.
    STILL LOVING YOU!
  3. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau lắm thì cắn nhau đau...yêu nhau thì nói trời biển, lúc hết yêu thì, ôii......hic
    eros -cupido-amor

  4. thienthannhobecuaanh

    thienthannhobecuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 buồn! Một ngày thứ 7 mà vẫn không có em. Em đâu rồi. Dạo này em thế nào nhỉ. Công việc chắc làm cho em không còn thời gian để mà nghĩ, để mà viết tâm sự nữa. Anh đã đọc hết những gì em viết. Ngày nào cũng đọc. Anh chỉ đọc để biết rằng em vẫn khoẻ, vẫn vui vẻ. Nhưng hôm nay lại không thấy đâu cả. Em không ra mạng.
    Ngày nào anh cũng online. Chỉ ngồi chờ, ngồi chờ để biết rằng khi nào em online. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để anh vui vẻ rồi.
    Ngày hôm nay có lẽ online cả ngày thôi. Hi vọng là em se lên mạng. Đúng là rất bận nhưng không biết được em thì anh khó làm việc lắm.
    STILL LOVING YOU!
  5. thienthannhobecuaanh

    thienthannhobecuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật đẹp trời. Lâu lắm rồi mới có một ngày đẹp trời thế này. Hôm nay mà đi chơi xa thì hay biết mấy. Không biết giờ này em làm gì, chỉ biết rằng em không có nhà. Em đang trốn tránh ban thân đó biết không?
    STILL LOVING YOU!
  6. thienthannhobecuaanh

    thienthannhobecuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết một ngày chủ nhật. Một tuần nữa trôi qua. Mãi bây giờ mới thấy em ở trên mạng. Không biết em đang làm gì trên mạng nữa. Muốn chat với em mà không được. Chắc giờ này em vẫn đang giận mình. Mà cũng chẳng hiểu sao em lại giận lâu đến thế. Hôm nay gọi điện cho Đ mấy lần đều không được. May buổi chiều Đôn sang nhà mình chơi, Đôn đã giúp mình làm đồ án. Tối nay chắc lại thức thâu đêm để làm. Hi vọng rằng em cũng học bài cùng. Nhớ lại ngày trước, cả hai cùng ngồi học đêm, mình cảm thấy vui. Nhớ em quá.
    STILL LOVING YOU!
  7. thienthannhobecuaanh

    thienthannhobecuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Dù sao nhìn thấy em đang online là mừng lắm rồi. Em lại vừa mới viết bài trong ttvnol nữa chứ. Một niềm vui mà mấy ngày mình mới nhận được. Bây giờ lại phải đi học nữa.
    STILL LOVING YOU!
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Quá khứ: "Em là thiên thần nhỏ bé những cực kỳ vĩ đại của lòng anh! "
    Hiện tại: "Anh thừa nhận mình đã lại một kẻ cuồng tín rồ dại "
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, yêu nhau là phải giơ hết ra, trương hết lên cho thiên hạ nhìn thấy mình iu nhau thắm thiết đắm đuối như thế nào. Iem vốn dĩ cũng không định phá đám đấu nhưng mà 2 người đang iu nhau này, có cần phải khoe hàng thế không nhở, không nói dễ thường không fải là thiên thần hở????
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  10. thienthannhobecuaanh

    thienthannhobecuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì này. Làm gì mà đả kích nhau thế. Trang này là trang tâm sự mà. Đừng nói những điều đó chứ
    STILL LOVING YOU!

Chia sẻ trang này