1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mai mối xong giờ ân hận quá !Mọi người giúp em với .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi paris8607, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì khó cho bạn rồi.Có cách này là hay nhất:chọn lúc nào bà kia thật sự tỉnh táo,hai chị em ngồi tâm sự với nhau rồi lựa lời thú thật với bà ấy,nếu bà ấy kô tin thì bạn đưa ra bằng chứng cho bà ấy tin.Mất lòng trước được lòng sau mà.Nếu kô thì bà ấy cũng khổ mà bạn thì cũng ân hạn cả đời(nhỡ có gì đó xảy ra).Mà chắc chắn tên này là 1 tên họ Sở rồi.Can đảm nói lên sự thật đi
  2. LoanNhoc

    LoanNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy lợi dụng rõ thế........Mà còn kêu có vẻ như lợi dụng.
    Cứ nói thật nhưng gì đang nghĩ cho bà ấy. Nói rõ ràng....đưa bằng chứng cho thấy thằng đấy lăng nhăng.
    Bà ấy trách thì bảo. Hồi trưóc đâu có biết.....
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    ko mai mối thì gthieu cho anh cũng đc
    @chủ topic : em rình thằng kia đi cả em khác rồi gọi đthoại cho bạn ra mà nhìn. Thế là . hết thôi ! Có thế mà cũng phải xoắn
  4. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    @anh Hip : em rình kiểu gì nổi ,em cũng đi học đi làm toán loạn , thời gian ngủ chả đủ ,nữa là rình , mà rình khó lắm , nhà nó thì xa ,công ty nó cũng tít Nguyễn Du , em bình thường còn chả gặp nó bao giờ ,biển số xe chả biết, chỉ vu vơ mấy câu qua YM . Thế mà dám cả gan giới thiệu mai mối có ngu không cơ chứ .Làm sao bây giờ ?
  5. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mọi người khuyên đều đúng cả ,nhưng em đang rối trí làm thế nào để bà ấy mau bình thường vui vẻ lại + em đang băn khoăn là liệu có cách nào để thử hoặc có nên gọi chú kia ra nói chuyện rõ ràng hy vọng chú kia chú ấy biết điều mà tử tế lại không ?
  6. D7M7Y7

    D7M7Y7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với hắn.........nghĩa là chấp nhận thỏa hiệp. Không mong hắn tử tể lại đâu.
    Càng gọi điện càng nói nhiều hắn sẽ càng nghĩ cần hắn........
  7. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    hi hi, còn ngây thơ hơn cả bà chị
    Muốn bà chị vui vẻ lại bình thường, thì mai mối cho tớ đi, yên tâm tớ bít đìu và tự tệ nắm
  8. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ! CẬu cảnh báo bà bạn và tìm cách vách mặt anh kia! he he! Xấu xa thì nó lộ ra ngay đấy mà!
    Ui..mà...Mai mối rắc rối lắm! Tớ có 1 đứa bạ đem giới thiệu với anh bạn thân! Ai ngờ sau đó nó quay lại với ng.iu cũ! Khổ thân anh bạn tớ suốt ngày buồn ( vì anh ấy lại mê em ý rùi mới đau khổ chứ! Giờ tớ thấy xấu hổ lắm ý) Mai với mối ! CHÁN THẾ!
  9. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
  10. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này