1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mai yeu anh !

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi hung_britney, 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung_britney

    hung_britney Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    VÉn m·i yªu anh
    (Phim Hµn quèc, 16 t
    CaoAnhHung
  2. paradise_rose

    paradise_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    viet nhu the thi ai ma doc dc??????
    [pink]mimina
  3. vhungag

    vhungag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Này bác viết cái gì mà chẳng biết gì hết, cứ như là ngôn ngữ người ngoài hành tinh vậy đó! Tuy nhiên tui xin góp ý một chút, bộ phim nhẹ nhàng, hấp dẫn, vui tươi, thích hợp để chúng ta giải tríi nhưng còn cái gì đó không ổn với phong tục tập quán của chúng ta (HS yêu thầy giáo). Các bạn nghĩ sao?
    Lát nữa quay lại !
  4. hung_britney

    hung_britney Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Xin loi ban nha
    Ban hay vao muc cung doc va suy nghi hu`ng co bai viet cung ve chon hoa do
    sỏty

    CaoAnhHung
  5. hung_britney

    hung_britney Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Nội dung phim đề cập vấn đề xã hội được xem như là đi ngược truyền thống Á Đông, "học trò yêu thầy giáo". Chỉ mới nghe qua nội dung phim thì ai cũng thấy người sai trái là cô học trò năm cuối(xin được viết tên là Ơn-hoa), nhưng nếu có thể xem qua vài tập phim thì có lẽ bạn cũng thấy đáng thương cho cô học trò này. Một học sinh giỏi, một học sinh năng động, tương lai hứa hẹn. Nhưng ... định mệnh đã khiến cho Ơn-hoa yêu thầy của mình, để rồi từ đó cô phải trải qua những ngày tháng học trò còn lại với một nỗi buồn to lớn. Tại sao Ơn-hoa lại yêu người thầy của mình? Và tại sao lại là Ơn-hoa chứ không phải một cô học trò nào khác? Không ai có thể lý giải được. Vâng, tình cảm con ngưởi không thể hiểu được. Không biết kết thúc phim ra sao nhưng Ơn-hoa cũng đã "trả giá" khá đắt cho những hành động của mình. Trong khi các bạn khác đang vui vẻ với những ngày tháng học trò cuối cùng trong đời thì Ơn-hoa phải sống trong nỗi đau khổ của mình. Ơn-hoa đã đánh mất đi tính ngây thơ vui vẻ của tuổi học trò. Đó là cái đáng yêu nhất mà không phải ai cũng có được trong đời mình. PHẢI CHI ƠN-HOA GIỮ GÌN ĐƯỢC TÌNH CẢM TRONG SÁNG CỦA MÌNH ĐỐI VỚI THẦY VÀ XEM NHƯ ĐÓ LÀ MỘT KỈ NIỆM THỜI ĐI HỌC THÌ CÓ LẼ ƠN-HOA SẼ HẠNH PHÚC BIẾT BAO.
    Có một câu nói của chính Ơn-hoa mà tôi cho rằng nó rất ý nghĩa, (xin trích tường thuật vì không nhớ chính xác): "TRƯỚC ĐÂY TÔI LÀ MỘT HỌC SINH RẤT HAM HỌC. TÔI ĐÃ CÔ GẮNG HẾT SỨC ĐỂ ĐƯỢC THẢNH TÍCH TỐT VÀ THI ĐẬU ĐẠI HỌC. NHƯNG BÂY GIỜ.....ƠN-HOA ƠI ƠN-HOA, MÀY LÀM SAO THẾ NÀY. TRONG KHI CÁC BẠN KHÁC ĐANG RA SỨC HỌC TẬP MÀ MÀY VẪN CÒN THỜI GIAN ĐỂ ĐI DẠO SAO?"

    CaoAnhHung
  6. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Ko hỉu gì hít!Bạn viết lại đi!
  7. hung_britney

    hung_britney Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Doc di sua ru`i do

    CaoAnhHung

Chia sẻ trang này