1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em mệt lắm ... mình ơi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Feyenoord01, 31/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feyenoord01

    Feyenoord01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    em mệt lắm ... mình ơi...

    [beige]Thứ 5 ngày 24 tháng 7 năm 2008
    Những ngày này mình gọi là những ngày mùa hè hạnh phúc? Mình gọi thế vì mình biết là những tháng ngày đẹp đẽ này sẽ qua đi? vào một lúc nào đó mà mình ko thể biết trước được? chỉ biết là nó sẽ qua? và để lại trong mình những dư vị ngọt ngào của một quãng thời gian đẹp không thể nào quên được?
    Mình hạnh phúc muốn vỡ tan ra? hạnh phúc quá lớn nhiều khi có cảm giác vượt quá vòng tay? sợ không thể nắm giữ nó thật chặt và sẽ làm nó tuột mất? lo lắng? say mê? mình ko còn đủ thời gian và kiên nhẫn để hiểu mình đang làm gì,và mình cũng ko muốn lý giải mọi chuyện? cứ để nó là như thế? mình muốn yên ổn và hạnh phúc mãi như thế này? dù mình biết rất rõ là nó sẽ qua đi?
    Mình nói với em là: ?oem phải nhớ, H chỉ là rượu thôi? là rượu, nghĩa là chỉ là một thứ men làm cho em chuyếnh choáng, chứ ko giúp em sống mãi trong cái cảm giác đó được, đó ko phải là cuộc sống của em, và cũng ko phải là cách em sống, cũng ko phải là cách em lựa chọn ??? nhưng mình lại thích uống rượu, lại say mê cái cảm giác chuyếnh choáng và mê đắm, lại muốn bay lên trong một cuộc sống không có thực? có lẽ mình chỉ mạnh mẽ trong những lúc mình say và chao đảo thế này?[/beige]

    [sign][/sign]

    Được Feyenoord01 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 31/07/2008
  2. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Quá nhiều cảm xúc và tâm trạng. Hạnh phúc nơi đâu ?
  3. oni

    oni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Rượu là một thứ thuốc độc ngọt ngào!
    Cuộc sống cần có những lúc say và chao đảo, để bớt nhàm chán và đơn điệu.
    Nhưng cũng cần cả bản lĩnh để để kiểm soát cái say và chao đảo đó nữa.
    Bạn đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc rồi, hãy lắng nghe ai đó nói đi "....đó không phải là cuộc sống của em..."
    Be brave!
  4. Feyenoord01

    Feyenoord01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm ngày 31 tháng 7 năm 2008
    Hôm nay mình đọc được một câu thế này? ?o? tình yêu không luôn là điểm tựa? và chung sống không đồng nghĩa với sự sum vầy??Chẳng hiểu sao mình cứ nghĩ vẩn vơ mãi?
    Ngày nào mình cũng hạnh phúc bên cạnh anh? ngày nào mình cũng có anh từ sáng cho đến tối? Nhưng chỉ đến thế thôi, mọi thứ tình cảm không vượt qua được giới hạn của 9 giờ làm việc hành chính và 6 ngày trong tuần? mọi thứ tình cảm dù mạnh mẽ đến đâu cũng ko vượt qua được cái không gian của phòng làm việc này?
    Anh luôn nhìn mình từ phía góc làm việc của anh? và mình cũng thế, mối khi lăng xăng chạy ra chỗ nọ cho kia,chỉ cần có lý do để quay người lại, là mình lại len lén nhìn về phía đấy? hạnh phúc muốn vỡ oà ra? nhưng chẳng biết làm thế nào hơn?
    ?otình yêu không luôn luôn là điểm tựa?? vậy thì hạnh phúc là gì? Anh nói anh yêu mình nhiều lắm? và mình đã có trọn trái tim anh rồi? nhưng có tin được không? Sao mình cứ thấy mình viển vông làm sao?
    Anh ko đeo nhẫn cưới nữa? mình ko biết khi về nhà anh có đeo ko, nhưng từ lúc mình nói với anh là anh tháo ra, mình cũng quên luôn chuyện đấy? cho đến lúc mình chợt nhận ra là anh ko đeo nhẫn cưới nữa, chỉ vì có một lần mình đòi anh phải tháo nhẫn ra? mình chẳng biết nói gì? cũng ko cảm thấy hạnh phúc hơn?
    Mình ko hiểu cuộc sống hiện tại của anh? mình cũng ko chắc là nó có hạnh phúc không? anh và mình đều tránh nói về chuyện đấy? mình cũng ko muốn tự làm mình bị tổn thương? mình yêu anh, nhiều lúc mình nghĩ chỉ riêng tình yêu thôi là đủ? nếu mình đi bên cạnh người ấy, mình sẽ hạnh phúc, nếu mình muốn sở hữu người ấy, mình sẽ bất hạnh? nhưng càng lúc, chũng mình càng muốn là của nhau nhiều hơn?
    Cô ấy kém mình 2 tuổi? ...........? cuộc sống như thế cũng là thay đổi nhiều lắm, đúng ko? Mình không muốn tranh giành với cô ấy? Anh nói, anh sẽ bỏ H, anh hiểu thế nào là tình yêu. Nhưng mình nghi ngờ? như thế thật tệ? như thế là nhẫn tâm lắm? hơn nữa, lúc yêu thương đam mê thì nói vậy, sau này liệu có hạnh phúc hơn không? ... Nhưng ... "chugn sống không đồng nghĩa với sự xum vầy..."???Gọi điện cho đứa bạn, tự dưng nghe được câu hát ?oHãy cứ yêu chân thành? sẽ thấy đời bao dung?? ? Không biết cuộc đời này còn bao dung với mình được đến bao giờ?
    Được Feyenoord01 sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 31/07/2008
    Được Feyenoord01 sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 31/07/2008
  5. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống lúc nào cũng cần có men rượu, để không thấy nhạt nhẽo, để thấy cảm xúc thăng hoa.
    Nhưng say men rượu thế nào mới là quan trọng, không dưng mà người ta nói có Tiên Tửu nhưng cũng có Tục Tửu.
    Uống say vào rồi thấy mình ô trọc thì uống say làm gì.
    @ cô bé chủ topic: Yêu người đã có gia đình rồi a`, thế là em chấp nhận chồng chung??
  6. Feyenoord01

    Feyenoord01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh aramix đã bao dung mà gọi em là cô bé... bởi vì cái tội của em thì người ta sẽ gọi là "con XXX"...
    Em cũng biết là em đang làm một việc đáng bị nguyền rủa... lòng em nặng trĩu... em yêu anh ấy nhiều hơn cả những gì em có thể viết ra ở đây... nhưng em chỉ muốn khóc khi nhìn thấy anh ấy hàng ngày...
    Em biết là sai mà em vẫn chấp nhận lao vào... em mệt lắm... mà em yêu nhiều quá... em chuyếnh choáng và chẳng thăng bằng được nữa... hạnh phúc... nhưng cảm nhận rõ là rượu rất cay...
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    chuếnh choáng nhưng sẽ thăng bằng đc tốt hơn sau cái chuếnh choáng ấy. Tớ cũng thi thoảng giải quyết bế tắc của mình theo cái cách chua chát này, nhưng nó giúp tớ dễ chịu hơn mọi lời động viên. Có điều, bạn gì đừng để bị nghiện nhé, ko dứt đc mà còn hại người lắm.
  8. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết mệt cái j nữa
  9. Feyenoord01

    Feyenoord01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không ai là không có lòng ghen tị, không ai là chưa từng làm tổn thương người khác, và... cũng không ai chưa từng bị người khác làm tổn thương...............
  10. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    tình yêu có những khoảng rất dữ dội... chẳng ai muốn... nhưng nó cay đắng như vị của rượu..... cái vị của tình yêu mà bạn đang nếm.
    Nếu có thể....... theo ý kiến cá nhân tôi. Mời bạn qua đây đọc một chút....biết đâu.....bạn nhận ra cái mà bạn cần....tiếc là topic đã bị khóa [topic]829359[/topic]

Chia sẻ trang này