1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em mệt lắm ... mình ơi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Feyenoord01, 31/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Dạ
    em hiểu rồi ạ
    yêu là yêu
    chỉ cần như vậy thôi
    không cần biết ngày mai ra sao
    không cần tương lai của người kia thế nào
    phải vậy không?
    Nhưng anh ạ, chỉ ở vị trí của anh thì em mới dám nghĩ như thế, đơn giản vì anh có gì phải mất đi đâu, gia đình thì đề huề, 8h cơ quan lại có người yêu bên cạnh, tối về thì có vợ đầu ấp tay gối
    còn gì sung sướng hơn phải không anh? chỉ có thêm thôi chứ làm gì có bớt đi chút hạnh phúc nào của bản thân, phải không ạ?
    Chắc là chúng ta cũng không phải đưa ra thêm những khẩu hiệu về tình yêu - hạnh phúc làm gì cả,
    nhưng em chỉ muốn hỏi 1 câu là: anh đã bao giờ nghĩ là làm sao để tốt cho cả hai chưa? hay là cứ yêu hôm nay đi còn ngày mai tính tiếp ạ?
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Như thế này anh zai ạh,
    Đúng là con gái rất khác con trai, và đàn ông rất khác đàn bà. Các anh zai có thể yêu được nhiều người một lúc, với những say đắm không thua gì nhau, nhưng đàn bà thì khác, chỉ đau đáu cho một mối tình, ôm mộng cho một người, dù cho biết trước mặt mình là một ngõ cụt không lối thoát, tương lai, danh dự đều nằm trên bờ vực thẳm...
    Không ai nói tình cảm của anh zai dành cho em gái kia là không thật, anh yêu, đúng, anh rất yêu cô ấy, tôi biết (hay là tôi cố gắng để tin như thế), nhưng anh hãy nhìn lại xem. Anh đã có gia đình, anh dù còn yêu hay ko còn yêu người mà hiện tại đang là vợ anh về mặt pháp luật, thì anh vẫn phải giữ tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha trong gia đình đó.
    Tôi hỏi, một câu thôi, anh có dám viết đơn ly dị vợ anh ko, có dám xa đứa con mà tôi biết là anh rất yêu nó không, có dám đối diện với dư luận và lòng tự trọng của mình, khi ruồng rẫy vợ con để cưới một cô bồ không? Nói đi, liệu anh có dám... Phải, nếu anh nói anh yêu cô ấy, thì hãy bảo vệ cho tình yêu chân chính của mình đi, bảo vệ bằng cách từ bỏ gia đình mình, để đến với cô ấy? Nào, anh hãy làm đi !! Làm đi rồi hãy nói, nhá !!!
    Còn nếu không làm được, thì anh ơi, xin anh hãy giải thoát cho cô ấy khỏi kiếp nạn này. Yêu người đã có gia đình là tình yêu nhuốm đầy nước mắt. đau khổ, và tủi nhục, mà nếu anh ko ở hoàn cảnh cô ấy, anh ko bao giờ hiểu được đâu. Cô ấy ko bao giờ có thể từ bỏ, nếu như anh vẫn còn níu kéo, dù cô ấy biết, chuyện sẽ chẳng đâu tới đâu, vì anh sẽ không bỏ gia đình của anh mà.
    Cô ấy sẽ mất đi sự tôn trọng của người khác, trên đời này cái tiếng "cướp chồng người" nhục nhã thế nào anh biết không????
    Cô ấy cũng ko còn cơ hội để đến với một tình yêu khác, một tình yêu trong sáng và hạnh phúc, không dằn vặt và uất hận, bởi vì cô ấy sẽ mãi đắm chìm trong tình yêu này mất rồi, một tình yêu tội lỗi...
    Anh có hiểu không, nếu hiểu, và nếu yêu cô ấy thật lòng, điều tốt nhất anh có thể làm là gì anh biết không, hãy rời xa cô ấy, hãy chôn vùi tình yêu này trong lòng anh, và đừng bao giờ để nó sống lại, đừng bao giờ !!!
    Này các anh giai đã có vợ, đừng bao giờ yêu thêm một người khác, trước khi các anh ký vào đơn ly dị !!! Tình cảm không thể kiểm soát, nhưng ý chí và nhận thức thì bao giờ cũng sáng suốt, chỉ cần vượt qua được một vài phút giây say nắng đầu tiên, thì sẽ ko bao giờ có cơ hội cho một thứ tình cảm "ngoại tình" phát triển !! Thế thôi !!!
  3. Feyenoord01

    Feyenoord01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hà nội , ngày 22 tháng 8 năm 2008
    Tôi yêu anh... và tôi là người thứ 3 xuất hiện trong cuộc sống vỗn dĩ đã rất yên ổn của anh...
    Tôi biết là tôi đã có một khởi đầu ko tốt... số phận dường như ko gắn kết chúng tôi lại với nhau...
    Anh yêu thương, chăm chút và chiều chuộng tôi... anh luôn cố gắng đến hết mức có thể để tránh cho tôi những tổn thương... Anh là người đàn ông nhạy cảm và tinh tế... vì thế, anh hiểu lòng tôi... và anh thấu hiểu nỗi khổ tâm của tôi... nhưng anh cũng là con người... anh chẳng làm được gì hơn trong cái vòng luẩn quẩn này...
    Chưa bao giờ anh từ chối tôi một điều gì, kể cả chuyện cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới nhau... tôi có hạnh phúc không?... Tôi có yên ổn không?... Tôi sẽ còn phải chờ đợi đến bao giờ...?
    Tôi không thể xa anh, một ngàn lần tôi yêu anh và xa anh là một điều quá sức chịu đựng của tôi lúc này... xin đừng nguyền rủa tôi tệ hại... lòng tôi lúc nào cũng như có một vết thương đau dấm dứt ko yên... Tôi có thể mỉm cười khi ở bên anh và làm mọi thứ để anh yên tâm về tôi.. nhưng tôi ko dối được lòng mình... tôi ko thể thuyết phục được mình tin tưởng vào cái kế hoạch đám cưới của chúng tôi, tôi cũng không tin tưởng rằng anh sẽ vì tôi mà rời xa cô ấy... và điều đó làm tôi đau đớn... Tôi hờn ghen mà ko dám nói mình hờn ghen... tôi yêu thương mà ko dám công khai mình yêu thương... tôi ko dám làm gì hết, ko dám nghĩ gì hết ngoài những chăm chút nhỏ nhoi... Vì tôi sợ chỉ một câu nói của tôi thôi cũng có thể làm cho anh và tôi cùng cảm thấy đau lòng... Những tháng ngày này của tôi trôi qua như thế, mệt mỏi, đau khổ, và cả hạnh phúc ngọt ngào...
    Tôi biết tôi tội lỗi... nhưng anh yêu tôi thật lòng và tôi cũng vậy... và anh sẽ đi cho đến hết cuộc đời này trong tâm trí tôi... tôi biết rõ điều ấy...
    Chao ôi...
    Giá như có một cuộc đời...
    Để tôi ném đời mình vào trong đó...
    Mà không cần phải cần nhắc đắn đo
    ... Rằng cuộc đời ấy còn chưa đủ...

Chia sẻ trang này