1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mệt mỏi và thất vọg chính bản thân mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngo_tau, 07/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngo_tau

    ngo_tau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em mệt mỏi và thất vọg chính bản thân mình

    E k biết đây là lần thứ bao nhiêu 2 đứa em nói lời ctay rồi. Và lần này anh ý chủ động. Em mệt mỏi, em chan chường và bế tắc.
    Bọn em yêu nhau đc 3 năm rồi. Anh ý là mối tình đầu của em. Tình yêu có quá nhiều kỉ niệm, ngọt ngào, và cũng có rất nhiều nước mắt. Nhìn vào tình yêu của bọn em, đã biết bao ng nói với em là ước đc như em, có 1 tình yêu như em.
    Nhưng có phải yêu nhau 1 tgian dài thì gây nhàm chán k? Đối với em, anh ấy chưa bao h nhàm chán, anh ya lúc nào cũng là số 1 đối với em. 3 năm, lúc nào em cũng yêu và nhớ anh ý. K hiểu sao, chri vừa gặp nhau thôi, em đã nhớ anh ý rồi, như ngày ban đầu ý, và tình cảm của em lúc nào cũng thế. Em là người năng động và nồng nhiệt trong đời sống hàng ngày, có lẽ thế mà đối với tình yêu, em cũng nồng nhiệt k kém.
    Dạo gần đây anh ý luôn chán nản với 1 số vấn đề, xong quay ra cáu bẳn với em, anh ý nóng tính. Em rất khó chịu với cách xử sự của anh ý. E đã nói nh suy nghĩ của em cho anh ý, nhưng chỉi đc 1 tgian thì lại đâu vào đó. Gần đây, anh ý k những cáu bẳn mà còn chửi em, với lời lẽ k ra gì, em nghĩ là chắc do stress quá nên anh mới thế, nên em cho qua. Nhưng a ý k 1 lời xin lỗi em.
    K quan tâm, em ốm mặc kệ. Em cảm thấy mệt mỏi quá, nhưng tại sao em vẫn muốn tha thứ cho anh ý? Tại sao em k chia tay đc amh ý. Anh ý nhà k giàu, k phải loại quá đẹp trai, anh ý còn đối xử k tốt với em. Em ghét chính bản thân mình. Tại sao? Tại sao? Tại sao em k dứt khoát đc 1 lần. 3 năm yêu nhau, dĩ nhiên bọn em có những động chạm về mặt thẻ xác nhưng chưa bao h đi quá ghạn.
    Thực lòng em k muốn ctay. Có phải em mù quáng rồi k? Mọi người cho em ý kiến với, em rối bời quá. Em cảm ơn mọi ng.
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mù quáng rồi, trai trú kia đã chán bạn rồi.
    Ai yêu nhiều thì khổ thế thôi, yêu 1 người thực lòng thì con trai sẽ kô chửi bới như vậy
    Quá yêu hắn nên bạn sẽ cảm thấy yếu đuối, đặt quá nhiều niềm tin vào hắn thì sẽ thấy như thế.
    còn Hắn? có phải bạn là mối tình đầu của nó kô ?
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã quá mệt mỏi và chịu đựng như vậy, bạn nên chia tay. Mình muốn bàn đến chuyện bạn sẽ như thế nào sau khi chia tay, ban đầu sẽ
    đau khổ( vì yêu những 3 năm cơ mà), lúc nào cũng nhớ đến lúc hai người ở bên nhau, những nơi hai người thường đến. Vì bạn yêu anh ta nên bạn sẽ rất nhớ anh ta và muốn nhắn tin gọi cho anh ta.
    Và tệ hơn, nhớ đến những lúc anh ta tốt với bạn, và ảo tưởng anh ta sẽ khác và muốn tha thứ cho anh ta. Nhưng đừng thế nhé, hãy rứt khoát đi,
    thà một lần phải đau đớn nhưng nó chỉ trong thời gian một vài tháng. Còn hơn bạn phải chịu đựng nó hàng ngày,hàng giờ
    Bạn hãy dừng lại đi, sống tích cực lên, ôi còn nhiều người tốt lắm bạn ạ.
    nếu bạn vượt qua được thời kỳ ấy, sẽ có lúc bạn tự hỏi: tại sao mình ko chia tay sớm hơn, tại sao ko quyết định sớm hơn. Cái cảm giác đó thanh thản hơn nhiều bạn à. Tình yêu là sự bao dung và chia sẻ. Khi những điều đó ko còn thì có nghĩa là tình yêu đã hết.
    Mình đã trải qua những khoảng thời gian mệt mỏi đó cả nửa năm và giờ đây mình cảm thấy thật tốt và mình đang bắt đầu một mối quan hệ mới người mà mình tin là tốt hơn ex rất nhiều.
    Chúc bạn đủ nghị lực và tỉnh táo để quyết định mọi việc
  4. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Kon gái là thế đó bạn àh , khi yêu thì hết mình, mù quáng tất cả vì ngưi fmình yêu để rồi cuối cùng cái mình nhận được từ ngừi ấy là sự vô tâm, chán ngắt....tốt nhất nên sáng suốt trogn tình yêu,kô nên luỵ nó wá chẳng bao giờ có kết wả tốt cả
  5. ngo_tau

    ngo_tau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------
    cảm ơn bạn nhiều.
    Tớ đã cố gắng để quên, nhưng k đc. Quá nhớ, quá cần anh ấy. Tớ chỉ muốn ném cái đt đi, vì cứ nhìn thấy là tớ lại muốn gọi cho anh ấy. Anh ấy xua tớ như xua tà, Tớ cảm thấy nhục nhã và k hiểu nổi mình.
    Ở ngoài XH, tớ là 1 ng con gái hiện đại, trẻ trung và năng động. Lòng tự trọng cao k cho fep'' bất kì ai đông jchạm gì tới tớ. Vậy tại sao trong Tình yêu, tớ lại yếu đuối và ngu ngốc thế này.
    Có lẽ tớ nên quyết định. Tớ phải quyết định....
  6. bupbetrang

    bupbetrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mới đang yêu mà đã dùng lời lẽ k ra gì để chửi, chắc lấy nhau về, bị đánh luôn quá. Dứt khoát 1 lần đi bạn ạ. Níu kéo chỉ làm anh ta thương hại.
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 07/10/2007
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bài nào cũng như thế này có phải đáng yêu hơn không.(Tuy không đúng cho trường hợp của chủ topic)
  9. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Con gaí mà yêu ai thì chung thuỷ lắm!(như em đây)!
    Nhưng mà em nghĩ tốt nhất là nên yêu chỉ 50% thôi!Còn 50% còn lại để dự bị nhỡ ngưòi ta có đá mình thì lấy cái đấy ra mà sống!Dại gì mà chung tình quá!Phí đi ạ!


     
     
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua vài dòng tâm sự của em, anh nghĩ.... em nên dứt khoát đi, dứt khoát trong ... một giờ này đi... 3 năm yêu nhau- 3 năm khôn đến mức "có những động chạm về mặt thẻ xác nhưng chưa bao h đi quá ghạn."
    Em chia tay đi... anh sẽ .... chia vui với chàng trai của em vì đã dứt đi được một "cái bóng", vướng chân vướng tay. Mà thực ra, em cũng đâu có cần đến chàng trai đó đâu..."Anh ý nhà k giàu, k phải loại quá đẹp trai, khoai không to, anh ý còn đối xử k tốt với em" Chẳng qua chỉ là một thói quen kéo dài những 3 năm.
    Người ta nói: "Love is the sharing and giving of two heart together", em đã sharing với anh ấy hay giving cho anh ấy những cái gì trong 3 năm vừa qua... hay chỉ biết há miệng (ngang) chờ sung??? (trong khi không biết há miệng (dọc) chờ súng).
    Thôi em chia tay đi... nhẹ cho anh ấy

Chia sẻ trang này