1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mệt mỏi và thất vọg chính bản thân mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngo_tau, 07/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Leninteam

    Leninteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    quên người mình yêu là cực khó
    muốn quên thì đừng bao giờ gặp lại nữa
  2. ImissU_missingU

    ImissU_missingU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà người ta đã nói những lời thiếu tôn trọng bạn thì bạn cũng cần phải nghĩ lại xem, liệu bạn có làm j sai trái hay k khiến người ta tức giận kô kiềm chế đc, 2 là anh ta kô tôn trọng bạn, kô yêu bạn nữa.
    Bản thân tớ cũng mới chia tay 1 mối tình đẹp, đẹp đến nỗi ai cũng kô tin chuyện tình cảm của bọn tớ, và khi tin rồi thì cứ tròn mắt ngạc nhiên, vì nó rất đẹp và lãng mạn (chứ kô fải lãng xẹt đâu nhé, tớ cực ghét lãng xẹt ). Tớ cũng đã khóc lóc, đau khổ vài tháng, ai nói gì đến chuyện hạnh phúc, cặp kè, lứa đôi là nước mắt tớ cứ .. . Giai đoạn cuối của tình yêu thì khủng hoảng thật sự, cả 2 mệt mỏi, stress khủng khiếp, tớ chỉ muốn thoát ra khỏi mối quan hệ này. Nhg khi anh ấy nói chia tay, tớ vẫn kô thể nào tin đc, tớ ko thể chấp nhận đc sự thật như thế. Tớ nghĩ khi chia tay mình nên nghĩ đến nhg lúc 2 người kô hợp nhau, và người ta đã đối xử tệ hại với mình như thé nào, nthế dễ chịu hơn hehe. Nhg lúc đó tớ lại toàn nghĩ đến nhg kỉ niệm vui vẻ, nhg điều tốt đẹp ng đó đã dành cho tớ, và đã nghĩ sau này sẽ chẳng thể nào có tình cảm với 1 ai khác vì mình yêu quá sâu sắc mất rồi.
    Nhưng thời gian có thể xoa dịu tất cả, đối với tớ, nó kô thể nào xoá mờ đi những kỉ niệm xưa cũ, nhg mà bây giờ, tớ cảm thấy yên bình khi nhớ về chuyện cũ, chỉ hơi nhói lên trong lòng, nhg chắc 1 thời gian nữa cũng sẽ ổn thôi hihi. Và bây giờ tớ bắt đầu cảm thấy yêu mến 1 người khác. Khi nhận ra mình còn có thể nhớ, có thể cảm mến 1 ai đó, tớ thật sự rất vui mừng, vì thấy mình may mắn, kô đến mức như nhiều người, yêu quá 1 người và trái tim kô chấp nhận 1 ai khác nữa.
    Oài, tớ nói nhiều quá nhỉ, tại tớ đang ngồi xem lại những kỉ vật, nhớ lại những kỉ niệm với người yêu cũ và đọc topic của bạn, nên nhiều cảm xúc thế mà. Tóm lại tớ chỉ muốn khuyên bạn là, khi cần thiết, bạn cần fải quyết định, và chia tay kô hẳn là xấu như bạn tưởng đâu. Hãy lạc quan lên và tin tưởng rằng, khi 1 cánh cửa đóng lại thì còn có rất nhiều cánh cửa khác đang mở ra chờ bạn khám fá. Chúc bạn vui
  3. roses_in_snow_84

    roses_in_snow_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    chuyên ja ném quả thối vào hội nghị
    Được roses_in_snow_84 sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 08/10/2007
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0

    Đâu... anh chỉ ném quả thối vào... hố xí thôi....
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Thôi các thầy ơi, tình yêu đầu đời nào mà chả thế, người ta giữ được thì phải mừng cho người ta chứ, cứ tiếp tục giữ đi em gái, sau này cho thằng chồng nó hưởng.
    Còn tình yêu của em bi giờ thì nothing rùi, em không quyết định chia tay giờ thì một lúc nào đó nó cũng sẽ tới thôi, tha cho thằng bạn trai đi cho đỡ khổ cả 2, bữa hôm đọc báo, có bà hát cải lương Mộng Tuyền gì đó, vừa chia tay ông chồng thứ 2 nói vầy nè: "trong cuộc sống vợ chồng, nếu đánh giá mức hài lòng dưới 50% thì bả buông xuôi" (đại lọai là vậy, không nhớ chi tiết), vậy giờ mới yêu thôi mà, sợ quoái gì chuyện chia tay, Tớ là tớ tâm đắc nhất câu này "tiên hạ thủ vi cường", minh hành động trước, nói "tui bỏ anh, chứ không phải anh bỏ tui đâu nhé", thế cho nó máu nhể, làm đi, không làm đợi thằng kia nó làm à, tốt thế.
  6. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    chỉ tại thời gian yêu nhau quá nhiều sinh ra nhàm chán mà thui,nên chia tay cho nó khoẻ.Mình cũng kô biết khuyên gì hơn vì đã từng chứng kiến đến 3 mối tình yêu nhau nồng nàn và sâu sắc đến 3năm,5năm nhưng cũng chia tay mà kô hiểu tại sao??Có fải do nó kéo dài quá lâu mà kô có điều gì ràng buộc(ví dụ:đám cưới,hẹn ước hoặc xxx )
    OK!CHIA TAY THÌ CHIA TAY
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, giống mình quá, hix . Và bây giờ cũng đang bình yên trở lại, thỉnh thoảng vẫn nhói lòng, nhưng rồi cũng qua. Tiếc là chưa có ai ngó đến, nếu có thì tốt biết mấy
  8. roses_in_snow_84

    roses_in_snow_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0

    ném xong rồi k jật nước, tắc mịe nó cống, thối um
  9. vantvo

    vantvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng đang trong tình trạng giống tôi.Nếu yêu nhau mà phải chịu đựng đau khổ như vậy thì có lẻ bạn nên chia tay với anh ta,bởi anh ta cũng chẳng còn quan tâm đến bạn nữa, anh ta là một người tàn nhẫn như vậy thì không việc gì phải lưu luyến nữa,nếu chia tay bạn sẽ mất đi một người không yêu mình chứ bạn không mất đi tình yêu.Chính anh ta mới là người đáng thương hại bởi anh ta đã đánh mất đi người yêu mình và cũng đánh mất đi tình yêu chân thật mà bạn dành cho anh ta.Mong bạn tìm lại được chính mình.Tạm biểt
  10. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    hờ , kể cũng lạ , nhiều chị em cứ nghĩ , yêu là phải đau đớn dằn vặt , ộc máu mũi , hộc máu mồnm ,trèo đèo lội suối mới là yêu nhỉ .
    như bác bú-zì ke nói cũng có câu đúng , yêu là phải chia sẻ , là hy sinh , chứ cứ mang đau khổ , dằn vặt đến cho nhau thì em ra ngoài đường đánh nhau với kẻ thù , nó cũng chửi em , đánh em , làm em bực tức , đau đớn , thế thì nó với em cũng là yêu nhau thì .... lạ nhỉ .
    Mà thêm điều nữa , quá khứ ở sau , hiện tại và tương lai ở trước , nhưng chị em là cứ khaói nhìn vào cái hạnh phúc ở sau để che mắt cái đau khổ ở trước mắt , thế mới hay .
    Nói thế thôi , chứ tin chắc , em cũng chẳng thay đổi được đâu , con gái yêu rồi thì 9 / 10 em có nói tai này thì cũng chui tọt sang tai kia .
    Vậy thì chỉ chúc may mắn cho em thôi vậy

Chia sẻ trang này