1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mệt mỏi và thất vọg chính bản thân mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngo_tau, 07/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieuthuyen.vn

    dieuthuyen.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ ý kiến này ! đừng để cánh đàn ông muốn làm gì thì làm .
  2. ngo_tau

    ngo_tau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    EM vô cùng cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tư vấn cho em.
    Em chỉ muốn giải thích 2 điều thôi:
    Thứ 1: Em viết là " Anh âý nhà k giàu, k phải loại quá đẹp trai, anh âý còn đối xử k tốt với em . Không phải ý em là do anh ý k giàu nên em đắn đo suy nghĩ, em viết vậy chỉ để mọi ng k hiểu nhầm rằng " chắc con bé này đang đào mỏ thằng cha này nên mới k dứt ra đc như thế"
    Thứ 2: Em viết : " 3 năm yêu nhau, dĩ nhiên bọn em có những động chạm về mặt thẻ xác nhưng chưa bao h đi quá ghạn. "
    Để mọi ng hiểu là k phải vì lí do đó mà em k dứt ra đc. Em đọc trên này có nh bạn tâm sự là k bỏ đc ng yêu vì đã làm chuyện đó mà, chứ k phải em có ý ca ngợi chuyện trinh tiét hay cái loằng ngoằng abc gì đó.
    Một phần của việc khó chia tay của em là 2 bên gia đình cực kì quí mến cả 2 đứa và ủng hộ 2 đứa rất nhiều. Bố mẹ em rất tin tưởng anh ấy. Nhung điều quan trọng nhất là em còn quá yêu. Có anh trên kia đã nói đúng. Khi yêu thì con gái có đc tư vấn thế nào thì cũng bỏ ngoài tai hết. ĐÚng, dù em thấy lời tư vấn của các anh chị là rất hợp lí, em vẽ ra viễn cảnh đc như các anh chị bây h, vui vẻ, thanh thản, nhẹ nhõm... em đã vẽ ra viễn cảnh như thế, nhưng em đã k làm đc. Lúc nào em cũng muốn tha thứ tất cả cho anh ấy. Và em đã làm thế....
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, tớ cũng từng xin tư vấn ở trên này rồi. Cũng bị mọi người nói là ko còn thuốc chữa, cũng nói là zai đó ko yêu nên muốn rũ. nhưng chỉ có mình là người trong cuộc mới hiểu. Làm thế nào để hạnh phúc, và thoải mái. Bạn cứ tha thứ đi, nếu bạn còn có thể tha thứ, cứ yêu đi nếu bạn vẫn muốn yêu, nhưng đừng đánh mất bản thân và lòng tự trọng nhé.
    Thương mến
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    cái hay của diễn đàn này là có rất nhiều ý kiến khác nhau, tất cả đều đưa ra để giúp người đang bối rồi có được cái nhìn thẳng thắn về bản thân câu chuyện của minh và nhìn thấy được một số vấn đề mình chưa bao giờ nghĩ đến, điều cần thiết là phải biết chọn lọc bài viết đúng (không phải bắt buộc là bài viết theo ý mình).
    việc này gần như là dùng lý lẽ mình đang có để tranh luận với các lý lẽ của mọi người. mà khi có nhiều người cùng tranh luận một vấn đề, thì vấn đề đó có nhiều cơ hội sáng tỏ hơn.
    nếu thấy không thể thay đổi được, em cứ tiếp tục tiến lên, nhưng anh khuyên nên chuẩn bị tâm lý trước cho những điều có thể sảy ra, khi có sự chuẩn bị về tâm lý thì sự việc sảy ra cũng bớt làm bất ngờ, và bớt đau hơn. Yên tâm là càng va chạm với rắc rối thì mình càng mạnh mẽ hơn, không phải lo cuộc đời không có lối thoát đâu, có khi đó chỉ là khởi đầu cho một cuôc sống tươi đẹp phía trước thôi. chúc em tìm được hạnh phúc.
    P/S: tình hình thế này thì ráng giữ thân nhé.
  5. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    tình yêu ai cũng có lúc sóng gió chả bao giờ làm chủ bản thân mình trước những cán dỗ của xã hội
    bạn đã dành tặng cho bạn trai những điều tốt đẹp nhất vậy hãy kiên trì cùng đi qua những con đường gập gềnh trước mắt
    chúc bạn thành công
  6. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    chuyện này đơn giản thôi , thằng ku kia không còn tôn trọng em , và cũng không còn yêu em nữa , thế thôi , em nên dứt khoát với nó
  7. tamokato

    tamokato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì bạn nên sáng suốt nhìn vào sự thật. Và hãy nghĩ rằng bố mẹ sinh mình ra nuôi nấng mình để mình đc yêu thương và hạnh phúc. Mình tin bạn se vượt qua thui. hãy can đảm lên nhé

Chia sẻ trang này