1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em mỉm cười , còn anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi epok, 02/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ......làm sao bắt được lòng phải cố quên......vậy là thời gian có quay trở lại không anh? Em không biết mình phải làm gì đây ? Chò đợi ... em thật sự thấy mình không thể quên ......nhớ ngày trước anh nói "ai yêu anh thì sẽ khó quên anh lắm " em chỉ cười vì nghĩ rằng em thì quên nhanh lắm.......vì em luôn muốn làm mảnh đời đối lập với anh....vì em luôn muốn ở bên cạnh anh , em là thế , tình yêu của em với anh cũng là thế.....tình yêu ...xa vời nhỉ , mình cứ tưởng đã nắm trong tay , một phút lơ đãng đã tuột khỏi tay mình lúc nào không biết vẫn cứ tưởng mình sống trong hạnh phúc ....có một chút nắng vàng .....hắt lên trên hạnh phúc .........hạnh phúc không có anh

    Những con búp bê biết cười và khóc không nước mắt
    Con lật đật ngã rồi đứng lên lập tức
    Con ốc sên nhẫn nại áp mình vào cánh cửa
    Giá con người được như vậy!
    (Loài vật và lũ búp bê vẫn kiên trì giấc mơ làm người?)

    Je me sens si loin de toi a des moments
    Je ne voudrais pas que tu crois que je t'attends
    Je me force a esperer mais je me mens ​
  2. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Trời, tôi thấy câu chuyện của bạn giống tiểu thuyết quá. Nhưng nếu nó là sự thật thì tôi đoán rằng bạn đang thất nghiệp. Vì những người phải lăn lộn kiếm ăn hàng ngày ít khi giữ được những tình cảm lãng mạn, mặc dù họ rất lãng mạn.

Chia sẻ trang này