1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mơ sống cùng anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2006, 13/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Em mơ sống cùng anh

    Người yêu à, em mơ được sống cùng anh, sinh con cho anh. và làm cô giáo. Mình sẽ có một gia đình nhỏ đáng yêu phải không anh? Bao giờ anh nhỉ?

    Sáng nay em tỉnh dậy, 1 mình trong cái room nhỏ tí, buồn ơi là buồn. Đất khách quê người. Muốn khóc mà không khóc được. Tự nhiên thấy cuộc sống nhạt phèo, không biết lang thang bên này làm gì nữa.

    Em chỉ biết mơ thôi. Lúc tắm em ngắm mình trong gương, tự thấy mình đẹp quá. Bao nhiêu lần chúng mình cùng mơ đến ngày cưới anh nhỉ? Được sống cùng nhau. Lúc nào cũng là mơ.

    Sắp sang thu rồi. Mùa thu là sinh nhật chúng mình, cũng là lúc mình gặp nhau lần đầu. Hai lần sinh nhật mình đều lỡ, vì cả hai đều xa Hà Nội.

    Anh vẫn bảo anh mơ được đèo em trên đường Cổ Ngư trong gió thu. Ngực em áp vào lưng anh nóng bỏng. Cả hai lặng im và cả hai khao khát. Em mặc áo hồng, tóc em rối. Chờ đợi. Yêu thương. Lại thêm một mùa thu mình xa nhau.

    Chiều nay tự dưng nhớ người yêu quá.
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Greattttttttttt !
    Ôi sao mà chán thế không biết , tu*. du*ng đo.c bài này xong nho*'' Hà Nô.i quá ...
    Bài nài viết có ve? tình ca?m quá , cha(?ng hiê?u có pha?i là su*. thâ.t không , chu*'' không thì sau này tác gia? nghi~ la.i buồn cu*o*`i chết đi đu*o*.c
  3. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ... Bình yên - may mắn và hạnh phúc... Box Tâm sự này thực sự là nơi gặp gỡ của những giấc mơ. Mấy chữ ngắn ngủi ấy, đi tìm cả cuộc đời.
    Hình như trong phim Trân Châu Cảng, ai đó đã nói: Ở đời, người chiến thắng là người TIN lâu hơn. Cuộc sống rồi cũng hết, con người rồi cũng chết. Hãy tin và yêu để cuộc sống bình yên.
    Em thường bâng khuâng khi nhớ về câu nói ấy. Từ ngày gặp anh, em bắt đầu nghĩ rằng tình yêu là một thứ tôn giáo. Không phải bởi nó cũng là thuốc phiện, như thế thì đơn giản quá, mà bởi cả tình yêu lẫn tôn giáo đều dựa vào LÒNG TIN. Một đức tin thuần khiết. Nhờ có lòng tin ấy mà cả tình yêu và tôn giáo đều là cứu cánh cho cuộc đời.
    Em và anh được nuôi dạy trong bầu không khí vô thần ngượng ép. Nhưng nó cũng đủ để anh và em không thể dấn thân vào bất cứ một tôn giáo nào. Mình không có đức tin tôn giáo. Nhưng thật may vì mình có tình yêu, phải không anh?
    Dường như cuộc sống đã ngăn cách anh và em bằng một tấm ri-đô nhung dày dặn. Em hay tưởng tượng bức màn nhung ấy màu đỏ thẫm. Mình không nhìn thấy nhau, nhưng mình biết ai đó đang chờ đợi mình. Khi tấm màn được kéo ra, em và anh yêu nhau. Không thể đơn giản hơn được. Em đã yêu anh từ trước. Đó là đức tin của em.
    Mở ra cùng bức màn nhung ấy là thành phố của mình, là hoa sữa, là phố Khúc Hạo vắng tênh, là đêm Giao thừa ấm lạnh. Ngay cả cái bụi mù của Hà Nội cũng trở thành một kỷ niệm đáng yêu. Cái nắng tháng 6 khắc nghiệt như một bà dì ghẻ. Nóng đến độ không thể ôm nhau được, dù mình chỉ có mấy ngày bên nhau. Thế mà vẫn thấy yêu, yêu như cơn lũ, xáo đảo, say sưa.
    Người yêu này, em yêu anh như thế...

    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 13/08/2004
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bạn losmerengues2711(tên gì mà dài quá) cũng ở xa Hà Nội. Nhớ là đúng thôi, nhớ một tình yêu, một mùi hương, một nàng thiếu nữ. Hà Nội và gió mùa thu. Nắng hanh hanh, vàng ươm mà lại mát.
    Người yêu à, bao giờ em mới được về Hà Nội?
    Rồi mình sẽ có con anh nhé. Em mơ sống cùng anh, có con với anh.
    Em chưa biết mặt con. Em chưa đặt tên con. Tới giờ phút này vẫn chưa bao giờ có cơ hội để sinh ra con. Nhưng em thường mơ về con. Em yêu bé vô cùng.
    Em khao khát có một sợi dây nào đó, máu thịt, bền chặt và sống động kết nối hai chúng mình. Con bé bỏng sẽ lớn lên. Bé sẽ thở hơi thở của anh và gọi anh là bố. Em gửi vào bé không chỉ tình mẫu tử, mà cả tình yêu đôi lứa nữa.
    Người yêu hay nói với em về cuộc sống. Cuộc sống không phải một bài thơ. Em biết chứ, cuộc sống có thể buồn lắm. Việc mình xa nhau không phải một bằng cớ quá rõ ràng sao? Cơm áo gạo tiền, lo toan, giành giật. Đêm nối ngày nhàm chán.
    Nhưng em lại mơ. Sao em cứ mơ hoài thế nhỉ. Cứ về tới nhà, tắm cho con sẽ cảm thấy nụ cười của bé đáng giá cho bất cứ sự hy sinh nào. Phải rồi, nhất định mình sẽ có những em bé trong nhà.
    Em muốn làm một cái chăn cho con. Đó sẽ là một cái chăn màu xanh nước biển, dịu mát và bình yên. Rồi em thêu lên đó những ngôi sao màu bạc. Em chẳng giỏi thêu thùa. Có thể đó là những mũi thêu "hình như là" ngôi sao, nhưng chắc chắn bé sẽ thích cái chăn ấy, thích mê luôn, vì có tình yêu của mẹ bé trong đó. Khi con chúng mình chào đời, bé đã có quà tặng ngay rồi.
    Em có thể làm hai cái chăn, ba cái cũng được. Mỗi bé sẽ có một cái. Cái đầu tiên màu xanh, cái thứ hai sẽ rực rỡ tươi tắn và cái cuối cùng, màu gì nhỉ. Thôi lúc đó nghĩ sau.
    Bông hoa này cũng là tặng bé.
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 13/08/2004
  6. hellokitty01

    hellokitty01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ôi,chị 2006 này lãng mạng quá..bài chị viết rất hay,sống động như thể chị là nhà sáng tác thơ văn ấy...tuyệt vời..
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Người yêu này, em được khen lãng mạn. Sao tự dưng lại thấy vui vui. .
    Em vẫn thường gọi Box Tâm Sự là điểm hội tụ của những giấc mơ. Em chỉ đọc thôi, chẳng bao giờ viết. Dường như tất cả mọi người viết bài ở đây đều đang mơ, một thế giới mộng mị. Những khoảng lặng và bâng khuâng trong cuộc sống cần biết mấy. Mình cần học cách rút lui vào bình yên, gìn giữ cái gì đó tâm linh giữa đời vật chất. Với em là một đức tin. Để có thể dũng cảm xông pha với cuộc sống thật.
    Với anh thì lãng mạn một lời ... chê rồi. Anh không quen với những gì quá đẹp. Cuộc sống của anh quá vất vả để có thể biết trên đời vẫn có những khoảng lặng cho một cánh hoa rơi.
    Ngay cả mùi hoa sữa trên đường Thể Giao, vẻ xanh ngây thơ của cây sưa ở Ba Đình cũng chẳng làm anh xao động. Em biết anh như thế. Nhưng em cũng biết anh yêu em, và không bao giờ có người đàn ông nào có thể yêu em hơn thế. Em luôn mơ, anh biết rồi đấy, em mơ được sống cùng anh.
    Anh là đá, em là nước. Nước chảy, đá mòn...
  8. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ai đó bước vào topic này, đọc tâm sự của em.
    Ai đó nghĩ rằng em thật dễ thương.
    Ai đó nghĩ rằng em thật ngớ ngẩn.
    Thú vị biết bao khi biết mình được nghe, được chia sẻ.
    Anh à, đêm nay thèm anh hôn quá. Chắc anh cũng thế. Bao nhiêu lâu rồi anh nhỉ?
  9. hanoi_anh_va_toi

    hanoi_anh_va_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    uhm, có cái gì đấy thật hơn văn chương. tôi cũng thích có con và yêu trẻ con lắm. tôi thích nhìn hình ảnh những ông bố chở những bà mẹ đi khám thai. điều đấy thật thiêng liêng. tiếc là tôi ko thể thay đổi định mệnh của chính mình..........
    cuộc sống khiến chúng ta càng trưởng thành thì càng bế tắc trong định nghĩa "sống"" nhưng nhìn vào mắt trẻ con, chúng ta sẽ biết sống là như thế nào.
    LOVE ME
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hanoi_anh_va_toi à, tại sao lại không thể thay đổi định mệnh của chính mình? Nghe buồn quá

Chia sẻ trang này