1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mơ sống cùng anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2006, 13/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Khi bức màn nhung màu đỏ thẫm còn khép, em đã chờ anh, em đã yêu anh, em đã mơ được sống cùng anh.
    Khi bức màn nhung mảu đỏ thẫm vụt mở. Sét đánh. Tình yêu như mặc khải. Tình yêu như cơn bão lung linh màu sắc. Cuồn cuộn. Sơ khai. Tình yêu chiếm giữ em, thay đổi em, trở thành máu thịt của em. Em tìm được anh rồi.
    Này người yêu, anh lạc lối trong tình yêu của em. Em mặc chiếc váy màu hồng phấn, em thoa màu son trong veo, em thả tóc nhạt nhoà trong gió. Anh yêu em rồi. Anh chẳng thể thoát khỏi màn sương ấy. Em mềm mại như tơ, em dịu dàng như nước. Em, như dây leo, quấn quanh anh mãi mãi.
    Không bao giờ anh biết. Chìa khoá em đã cầm rồi. Anh lạc lối, trong mê cung của em. Anh sẽ cầm ngọn nến, anh sẽ có bản đồ, anh sẽ dắt em đi, trong mê cung của em.
  2. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt diệu!
    Đọc nàng, thấy lòng mình thanh thản và yêu đời thế không biết. Tự dưng trong lòng có một ước mơ. Nhưng biết là không thể. Nói ra làm gì!
    À thôi nói ra không bạn đọc lại ấm ức. Nhưng mà vô duyên thì có chịu được không?! Thế thì thôi. Lại không nói!
    Nếu tối nay được một điều ước, sẽ không ước những khó khăn của mình được giải quyết nhanh gọn - tự mình giải wuyết được. Vậy nếu thế, sẽ ước cho nàng 2006 dễ thương này sẽ được toại nguyện trong ước mơ màu hồng này!
  3. your_giamilia

    your_giamilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ màu hồng. Em vốn yêu màu sắc. Em nghĩ tới Lâm Đại Ngọc. Cánh hoa màu trắng, mỏng như không, nhẹ như không.
    Em nhớ tới nụ hôn màu tím. "Nụ hôn không có màu độc dược. Anh cho đi không phải để nhận về". Ôi màu sắc, em yêu màu sắc.
    Em là sắc hồng, hồng phơn phớt. Anh là sắc xanh, xanh rừng cây.
    Em yêu anh. Em mơ sống cùng anh.
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của chị, cảm giác rất ấm áp, cảm giác cháy bỏng, khát khao.....không rõ nên diễn tả như thế nào cho tất cả. Mỏng manh nhưng rất chắc, như một sợi tơ cứ chạy mãi, nối hai đầu sáng lại, kéo gần nhau hơn.
    Chúc hạnh phúc nha chị . Em cũng từng mơ, em cũng có được nhưng cũng không rõ còn phải trải qua bao nhiêu thăng trầm nữa để tô hồng cho cuộc sống này.
  5. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    2006,
    Bài của bạn là một chuỗi tâm sự nối liền nhau rất thực, rất mộng, vừa dịu dàng vừa mong manh. Đúng là thứ tâm trạng của người đang yêu, mà yêu nồng nàn là khác. Nhưng điều làm tôi thích nhất vẫn là cảm nhận mẫu tính ở bạn. Một đứa con là sự khao khát thầm kín và sâu sắc trong mỗi người nữ, vì họ có thiên chức làm mẹ. Vả chăng, phải yêu người yêu tha thiết mới mong muốn có con với họ :)
    Không có tôn giáo đích thực nào ràng buộc con người mà phải nâng con người lên những đỉnh cao mới. Đôi lúc người ta hiểu lầm về một sự ràng buộc nào đó mà tôn giáo gây ra. Chỉ là hiểu lầm... Tình yêu ko hẳn là một tôn giáo, nhưng tôi nghĩ nó phải là mục đích của tất cả các tôn giáo.
    Mong bạn hạnh phúc.
  6. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Em này viết hay,văn phong lãng mạn nghe thích lắm,học văn hả.Viết trong này thì được chứ ở ngoài đời thật thì hơi bị khổ đấy em à
    Anh cũng ước gì ............
    Được hoibihay sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 15/08/2004
  7. ha_sfone

    ha_sfone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    mình đọc được bài viết của bạn thấy hay quá,nhưng minh vẫn tâm đắc nhất ở chỗ,( luc em tắm em thấy mình đẹp quá) làm mình hình dung ra cai luc bạn đang tắm" ôi trao" đẹp quá,lan da của bạn trắng quá,cơ thể bạn đẹp quá,minh đang mơ chăng,đúng rồi mình đang mơ,mình đang mơ là mình đang đứng trước một người con gái đang tắm thế mới đau lòng chứ
    và tâm đắc thứ 2 là ( em ngồi sau xe anh,ngực em áp vào lưng anh)
    ôi sướng quá,minh lại có cái cảm giác bồng bềnh của ngực bạn đang áp vào lưng mình,ngực bạn mềm mềm và êm êm,ngưc bạn cũng đẹp lắm minh rất thích,minh lại mơ à,đúng rồi mình lại mơ
    hic hic hic
    bạn làm mình bủn rủn chân tay rồi đó nhé,bắt đền bạn hu hu hu
  8. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mình fát ghen lên vì có kẻ dám ăn nói như thế với người dưng của mình. Hì! Lần sau kiềm chế hơn nhé, sự đẹp đẽ của trí tưởng tượng mà không ăn nhập với ngôn từ là dễ bị đưa lên đoạn đầu đài lắm đấy!
    Sờ fone - Nghe là Thấy. Xấu con hổ chưa kìa!
    Chuyện Tình Yêu của người khác hoá ra cũng làm mình hạnh - phúc được nhỉ?!
    Chúc mọi người luôn Sướng!
  9. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Không biết đây là người thứ bao nhiêu rồi nói với em về sự đau khổ. Một dự cảm buồn. Em nhớ tới Xuân Quỳnh và Thời gian trắng.
    Em ở đây không sớm không chiều
    Thời gian trắng, không gian toàn màu trắng

    Lại một liên tưởng màu sắc. Em muốn vẽ tình yêu. Em sẽ chạm vào những lớp sơn ướt trên mặt vải căng, như thể chạm vào tận cùng của tình yêu, nguyên sơ, thô ráp và không lời.
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Đó là lời Phật. Em yêu anh, em mắc nợ rồi. Hương tình yêu óng ánh, màu tình yêu thẳm sâu. Nhưng món nợ tình yêu lại không mang màu hy vọng. Món nợ tình yêu mang một sắc buồn.
    Một chữ YÊU, thế mà đã chật chội trong đầu óc của em. Ban đầu nó gai góc, nó cựa quậy hoài. Cạnh sắc nhọn tự làm đau nó, và cứa rãnh sâu những bức tường. Nhưng không bao giờ thoát được. Em tự cầm tù em. Người yêu à, đó chính là món nợ.
    Có gì mâu thuẫn đâu nếu gai góc là ngọn nguồn của mềm mại. Cuộn mình để làm gối. Phủ sơn hồng để ru anh. Anh ngủ, em ru. Em lặng im xoa tóc anh ram ráp, nghe tiếng anh thở bình yên. Em biết chịu thua rồi. Cho đi không đòi nhận lại. Một chữ yêu mềm mại ra đời.
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này