1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em mơ thấy sóng dữ dội, có ý nghĩa thế nào các bác?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi japiro, 03/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. japiro

    japiro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,

    e rất ít khi ngủ mơ, sáng nay tỉnh dậy e mơ thấy mình bơi xuôi dòng 1 con sông, sau đó là có sóng, cụ thế là:

    em mơ thấy mình và 1 đám bạn trẻ con (giờ em lớn rồi!) đi tắm, bơi sát bờ 1 con sông, nước chảy xiết, bơi xuôi dòng, cũng làm động tác bơi nhưng cảm giác nước đẩy đi là chính. bờ sông cỏ mọc cao, không có chỗ leo lên. bọn em cứ bơi được 1 lúc thì bờ thoai thoải, leo được lên bờ. Hoá ra cái mép bờ sông đấy k phải đất liền, mà là biển. Vậy là 1 bên là biển, nhảy xuống bên kia thì lại là sông.

    Sóng từ biển khá cao, đánh mạnh vào người nhưng e và các bạn chống chân xuống trụ được, mấy thằng bé kêu khóc, ban đầu sóng từ biển, trùm qua đầu và xô đẩy người, rồi cả từ phía sông cũng có sóng, thế là 2 phía đều sóng to, cao, ụp vào nhau xô đẩy. Sau đó 1 cậu tìm được 1 khoảnh đất trông ở phía sông tất cả anh em đứng nắm tay nhau thành nửa vòng tròn, trước mặt bày nửa quả dưa chuột (cắt theo chiều dọc, trong mơ e không nhìn thấy nhưng luôn nghĩ thế). E nhớ trong mơ cậu kia bảo để quả dưa chuột ở đấy sẽ k bị sóng cuốn đi. Và cũng trong mơ em thắc mắc sao quả dưa chuột lại làm thế được, và tự giải thích rằng cái này chỉ có ý nghĩa động viên tinh thần (thực tế có thể trụ được k bị sóng cuốn nhưng tinh thần yếu, sợ sệt thì có thể bị trôi).

    Sau đó thì em tỉnh giấc k nhớ vì lý do gì.

    Các bác phán hộ em xem thế này là thế nào ạ? Cảm ơn các bác.
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Có nghĩa bạn hơi bị lạnh trong lúc ngủ, chứ không bị rét.
    Ngoài ra, trong cuộc sống bạn có nhiều bạn tốt, đáng tin
    cậy, và đã từng giúp đỡ bạn nhiều. Trong đời bạn gặp rất
    nhiều khó khăn, nhưng chẳng có khó khăn nào lớn cả, và
    bạn đã trải qua các khó khăn đó nhờ có các bạn của mình.
    *
    Bài học từ giấc mơ này: Bạn nên tự lực tự cường
    hơn nữa, đừng nên quá ỷ lại vào bạn, nhưng cũng
    nên tận dụng sự giúp đỡ của bạn để lao vào những
    thử thách lớn hơn, để thành đạt mau chóng hơn.
    *
    Lần sau sẽ là trái dưa hấu, rồi là một mâm cỗ
    chứ không chỉ là dưa chuột đâu. Đi đâu cũng phải
    chi cho các quan mình đang kêu cầu. Đừng kiệt xỉn
    quá, thì khó thành công lắm.
    *
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không hiều bàn về Tâm Lý và giải thích cơn Mơ thì
    có gì mà BQT lại ẩn bài của tôi đi?
    *
    Mơ thấy nước: bạn không đắp đủ chăn ấm, mà hơi lạnh
    một chút thôi.
    *
    Mơ có sóng: có khó khăn trong cuộc đời. Thật ra, ai
    cũng có khó khăn cả, chỉ trừ trẻ con còn đang đi
    học, hoàn toàn dựa vào cha mẹ có kiếm đủ sống thôi.
    Vì thế, sóng đây có nghĩa chính bản thân cảm thấy
    có khó khăn.
    *
    Mơ có bạn vượt sóng: trong đời, có bạn giúp đỡ vượt
    qua nhiều khó khăn nhỏ, nhưng chưa có bão tố gì.
    *
    Trái dưa chuột: trong đường tiến thân, bạn cần bỏ
    tiền xây dựng mối quan hệ với các cấp, nhưng chưa
    thật sự thấy rõ lợi ích của nó. Bạn nên ngoại giao
    mạnh tay tiền biếu xén, tết lễ, quà cáp, hơn nữa.
    *

Chia sẻ trang này