1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em mới ra trg,các bác vào tư vấn giùm em mới

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi awake89, 04/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. awake89

    awake89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    em trọ ở gần metro thăng long nên hum qua tiện đg đi xin việc,em rẽ vào,định nộp hồ sơ vào vị trí nhân viên thu ngân cho nhàn ( tự dưng em vào nộp thôi chứ hok có thông tin tuyển dụng gì cả),cơ mà em cũng không ngán phải đi lại( làm sales) cho lắm,nhưng 1 chị bảo bây giờ metro đang có buổi phỏng vấn nv phát triển thị trg( thời vụ trong 3 tháng), em có muốn ứng tuyển luôn ko,thì em đồng ý.em đã tốt nghiệp đại học, theo anh jám sát bán hàng và 1 chị HR nhận xét,em có khả năng và tố chất của 1 nhân viên phát triển thị trg và trong tương lai có thể tiến xa hơn,nếu em mà làm nv thu ngân thì rất phí,rồi họ nhận em vào làm,sau đó em có gọi điện về cho gia đình báo cáo, thì bố em có ý ko thích em làm nghề đấy vì nó vất vả quá,hok phù hợp với con gái,em có bảo là nhưng mà anh chị ấy khen con,bla bla ...... thì bố em bảo : ai người ta chẳng khen.rồi nói mấy cái ví dụ ra... lúc đầu khi đc nhân vào làm em rất vui,nhưng tối về nghĩ lại em thấy bố em nói cũng có phần đúng.

    em băn khoăn quá,các anh chị ấy bảo bây giờ em là nhân viên thời vụ nhưng mà nếu sau 3 tháng làm việc em chứng minh đc năng lực cho anh chị thì anh chị sẽ tạo cơ hội cho em làm nhân viên chính thức ở metro hà đông chuẩn bị mở

    thú thật thì bố mẹ em và em cũng muốn 1 công việc nhàn nhàn ít phải đi lại nhiều,lương thì em cũng hok cần cao chỉ cần đủ ăn tầm 3 triệu thôi.nếu là em thì các bác sẽ làm gì? có nên đi làm hok? hay là dành thời gian tìm việc khác? liệu các anh chị ở phòng HR kia có nói dối hok ạh? hay họ chỉ nịnh em thôi ?nếu em có năng lực thực sự thì liệu bao lâu em sẽ đc bổ nhiệm ạh?

    ps: em đến khá muộn nên là người cuối cùng phỏng vấn,các bạn ra trc đều bảo các anh chị ấy chưa có kêt quả,nói là nếu đỗ thì sẽ gọi điện báo sau,có mỗi em là anh chị ấy bảo nhận vào làm luôn.Mà các bạn ấy học toàn KTQD với cả Thương mại thôi,em thì học dân lập,chứng tỏ vị trí đấy có nhiều người học trường tốt hơn mình muốn vào.
  2. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chỉ làm 3 tháng thôi, thích thì làm tiếp không thì nghỉ, còn hơn thất nghiệp ở nhà, chán chết.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đừng bỏ lỡ cơ hội. Cứ thử đi em.
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Tạm thời chưa có việc làm thì cứ đi làm, thử sức xem thế nào. Làm việc mà ko thấy hợp thì lại nhẩy việc. Đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tạm thời chưa có việc làm thì cứ đi làm, thử sức xem thế nào. Làm việc mà ko thấy hợp thì lại nhẩy việc. Đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào!
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Bằng cắp chri là 1 phần, rõ ràng là HR bên đó họ thấy em có tố chất phù hợp nên mới nhận làm thử luôn. Nhận đi, ngại ngùng gì, em có bị chịu sức ép về mặt tài chính đâu. 3 tháng đó, em sẽ học đựoc nhiều thứ. Kinh nghiệm đó đựoc coi là tốt hay xấu tùy đánh giá của em. Nhưng dù là kinh nghiệm xấu thì nó cũng hữu ích với em.
  6. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    liệu có khi nào người ta ko thik nhận KTQD, thương mại vì mối e ngại bỏ việc giữa chừng? :D
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Mới ra trường, chưa ràng buộc gia đình, mà đã chỉ muốn tìm việc nhàn thôi. Lương 3tr em đủ sống thì cũng tài thật.
    Cứ thử thách đi em, đời còn dài lắm, bao giờ chồng con hẵng kiếm việc nhàn hạ, đấy là nếu chồng nuôi được em :D
  8. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Em mới ra trường, có cơ hội đi làm vậy là ok rồi, ko nên bỏ lỡ. Đi làm như em, nếu ko đặt nặng vấn đề thu nhập thì là để mình có kinh nghiệm, có va chạm. Kinh nghiệm ở đây ko nhất thiết phải là kinh nghiệm đúng với chuyên ngành mình học, mà kinh nghiệm nói chung về một môi trường làm việc, về một công ty, một tổ chức. Đi làm em mới biết được một tổ chức, một công ty họ cơ cấu như thế nào, va chạm, ứng xử với đồng nghiệp ra làm sao, cách thức tổ chức công việc, lên kế hoạch, lập báo cáo,...
    Hơn hết, nếu năng lực của em phù hợp với công việc, khả năng phát triển của em sẽ rất cao. Khi phát triển được nghề nghiệp rồi thì sẽ có công việc tốt hơn, nhàn hạ hơn như em mong muốn. Chưa kể biết đâu họ sẽ cho em tham dự vài khóa học ngắn hạn để phát triển kỹ năng?
    Ai cũng phải trải qua giai đoạn vất vả ban đầu rồi mới hưởng thành quả được em à.
  9. seagod

    seagod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    2
    Nhận luôn bạn à.
    3 tháng k phải là dài, nhưng ít nhất bạn có thêm kinh nghiệm và vốn sống.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhận luôn bạn à.
    3 tháng k phải là dài, nhưng ít nhất bạn có thêm kinh nghiệm và vốn sống.
  10. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    theo anh cũng nên nhận, thử thách mới giúp khám phá bản thân hơn. Sau khi làm 1 thời gian ngắn (2 tuần - 1 tháng) nếu thấy ko phù hợp em lại nộp hồ sơ chỗ khác, còn chỗ này vẫn làm để nuôi sống bản thân.

    Mà cũng bỏ cái suy nghĩ đi làm tạm đủ sống đi, nó làm cho mình trì trệ hơn thôi. 3tr em đi làm sẽ thấy nó khó để sống.

Chia sẻ trang này