1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mong viết để mình sẽ quên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1506, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em mong viết để mình sẽ quên

    Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2008​
    Hôm nay em đi làm sớm, đi một đoạn đường dài để đến đích là Hồ Trúc Bạch, em thấy se lạnh. Mọi năm trước trong không khí trong lành của tháng 9 thế này chắc em ko thấy lạnh thế này đâu.
    Em nhớ anh quá!
    Nhưng càng ngày mình càng xa nhau hơn, càng ngày càng mất đi cơ hội có nhau. E thấy buồn, đôi lúc trong lòng trách hờn anh, muốn ghét anh lắm nhưng em vẫn nghĩ về anh, liên tục. Em không muốn như thế, em không muốn em cứ phải nghĩ đến anh mỗi khi em tỉnh giấc, em không muốn thỉnh thoảng mình cứ nhớ đến anh.
    Em biết anh giờ đang bên cạnh người con gái khác, có thể anh đang rất hạnh phúc và yên bình, em cũng mong như thế. Nhưng em không biết mình sẽ thấy thế nào nếu một ngày thấy anh sánh bước bên người ấy.
    Em muốn mình mạnh mẽ vì giờ có là gì của nhau đâu nhưng không được. Có phải ông trời khắc nghiệt với em hay do em yếu đuối và nhu nhược quá.
    Mai là 2/9 em chẳng biết mai em sẽ đi đâu, bạn bè cũng rủ đi nhưng sao em vẫn nghĩ mình sẽ buồn lắm.
    Yêu nhau 5 năm, giờ còn là con số không. Em phải làm thế nào khi cả 1/5 quãng đời đã qua ngập trong hình bóng anh. E phải làm thế nào nếu 1 ngày bố mẹ thực sự muốn em kết hôn cho bằng bạn bằng bè. Chẳng thể bên nhau nhưng cũng chẳng thể quên được, lỗi lầm là do anh so sánh quá nhiều còn em tự ái quá lớn.
    Biết là không thể dung hoà, biết là so sánh và thiếu tin tưởng là không có tình yêu, em cảm nhận thế, và mình xa nhau. Nhưng em vẫn thấy lòng mình đau như hàng nghìn con dao đang đâm xé. Em khóc rất nhiều, xót xa, tiếc nuối nhưng đã quá muộn. Em muốn gọi cho anh nhưng sợ nghe những câu chì chiết vì anh nghĩ là em có người khác khi anh gọi nhưng máy em bận nhiều hoặc mất nguồn vì hết pin. Đầu tiên em còn thanh minh, sau đó em thấy mệt mỏi với những câu như: Em đi đâu mà không nghe điện thoại? Đang ở cạnh thằng nào à? .... Khi nghe những câu ấy em thực sự thấy buồn lắm, chẳng lẽ sau 5 năm yêu anh anh vẫn ko hiểu em? Tình yêu 5 năm anh nghĩ nó dễ thay đổi thế sao? Em có phải loại người hay dối trá hay lừa dối anh không?
    Lần cuối cùng anh gọi cho em nhưng máy em bận, gọi nhiều lần mà không được do 1 người bạn lâu ngày không gặp buôn 1 chút thôi. anh nói là anh gọi cho em từ 9h đến 11rưỡi đêm máy đều bận. Nhưng em biết anh cố tình nói vậy, anh cố tình thể hiện rằng anh không tin tưởng và tôn trọng em.
    Điều này như 1 giọt nước tràn ly, anh thì cứ tin rằng do em có ai đó nên talk quá nhiều, còn em thì tối đó chỉ nhận vài cuộc gọi nhưng do anh gọi vào cùng 1 thời điểm nên không được mà thôi. Với em anh hoàn toàn không tin tưởng, nếu yêu em anh sẽ hiểu và tin tưởng vào em chứ không bao giờ có những phán xét vội vàng và mù quáng đến vậy.
    Sau đó em gửi và anh gửi tin nhắn cho nhau rất bức xúc và em nói mình đừng bao giờ gặp nhau nữa.
    Sau đó anh không nhắn tin cho em và em có nhắn cũng chỉ là những câu cắt đứt mối quan hệ. Chưa bao giờ anh như thế, anh không trả lời và cũng không gọi cho em.
    Anh còn bảo từ giờ ai quan tâm đến em thì quan tâm, anh không cần nữa. Thật là ác độc và lạnh lùng.
    Vậy là em biết em và anh không có điểm chung nữa rồi. Em yêu anh nhiều, nhớ anh nhiều nhưng em sẽ không giữ anh lại đâu.
    Giữ một người không còn yêu mình liệu có ích gì, phải không anh?



    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 01/09/2008
  2. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang trong hoàn cảnh giống bác, cố gắng vượt qua thui bác ạ, cuộc đời vẫn còn dài mà
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Juri xin lỗi nhưng thật sự thì mình ko hiểu chuyện của bạn. Vì đã kết thúc là kết thúc sao lại lèo nhèo thế này. Vả lại chính bạn đã xác định chia tay, chấm dứt sao còn cứ níu kéo và nghĩ mình phải buồn.
  4. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    @@@: Tungbird: Cảm ơn bác.
    @@@@ Juri: Mình viết ở đây cũng chỉ là những chắp nối vụn vặt thôi, viết cho giải toả stress chứ chẳng vì gì cả. Mình thích thì làm. Mình cũng không phải viết để tìm lời khuyên vì mình không cần. Mình viết vì cảm xúc của mình, không muốn nó bị đè nén quá lâu, chỉ vậy thôi.
  5. surile

    surile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì chỉ có một lý do là yêu thôi...còn khi chia tay...trăm ngàn lý do chỉ dẫn đến một mục đích.
    Cố gắng vượt qua bạn nhé...
  6. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Nếu viết ra mà quên được thì bạn hãy cứ viết, cho nhẹ lòng
  7. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Anh gọi điện hẹn cuối tuần về quê mình ăn cưới em nhà cô ruột mình nhưng mình lại nói là mình về trước. Mình ngại. Mình nói với anh ấy là nếu rảnh thì về còn không thì cũng chẳng sao. Nói mà thấy buồn quá, Ngày xưa những dịp như này ko thể thiếu nhau. A im lặng không trả lời, mình hiểu.
    Dạo này tinh thần mình chán quá. Mình thấy mình yếu đuối, mệt mỏi. Mình muốn ngủ được 1 giấc, thức dậy rồi sẽ không còn u uất và buồn phiền nữa. Mình không níu kéo nhưng mình thấy buồn vì mình đã không còn là gì nữa. Đó là tâm lí bình thường của những đứa chia tay với người yêu phải không nhỉ?
    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 01/09/2008
  8. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    buồn thế ... ... cảm nhận rất rõ tâm trạng của chị ... hầu như ai break-up xong cũng vậy hết nhờ
    " Trên đời không có gì vui hay buồn , chỉ là người ta nghĩ thế nào thì nó ra thế ấy mà thôi " --- nhưng --- xúc cảm làm nên con người ...
  9. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    gọi không thèm nghe, nhắn tin không thèm trả lời, em đáng ghét đến thế sao, anh đòi chia tay, còn em thì không muốn, dùng dằng như thế nửa năm ròng.. Em níu giữ hạnh phúc mong manh của từng phút giây bên anh, em không biết lòng anh có còn ở bên em nữa hay không.. Em chỉ mong trong sâu thẳm đáy lòng anh, anh vẫn còn yêu em.. Dù chỉ là rất ít.. Nhưng cũng đủ để em tiếp tục, cố gắng hàn gắn những niềm đau trong trái tim em..
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Bỏ cái tật buôn dưa lê,nấu cháo điện thoại đi là xong..chúa ghét...

Chia sẻ trang này