1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em mong viết để mình sẽ quên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1506, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mệt mỏi quá, nhìn anh với nhân viên của anh, cô ấy ôm eo anh, em thấy buồn. Nhân viên của anh dù chưa gặp em bao giờ nhưng cô ấy cũng ko thèm chào - dù cô ấy ít tuổi hơn em . Cô ấy khó chịu bực mình ra mặt với sự có mặt của em, có lẽ là linh cảm của người đang yêu. Dù lúc về em vẫn vui vẻ chào cô ấy, đó là lịch sự tối thiểu khi mình là khách, nhưng cô ấy lại không làm tròn vai của 1 nhân viên. Vì bất khả kháng em phải đến chỗ anh chứ em ko muốn đến và cũng chẳng có ý định đến nên A đừng nghĩ em cố tình thể hiện mình. Bao năm nay em chưa đến đó bao giờ, bao năm nay chưa 1 lần anh giới thiệu em, anh ko muốn em tới đó, hôm nay thì em biết rồi, anh và cô nhân viên ấy yêu nhau............. vì vậy mà anh luôn dấu em, cả trong giờ làm việc anh cũng không nghe đt của em và cũng không gọi cho em trong giờ bao giờ, anh nói anh muốn tập chung vào công việc...
    Em đã nghĩ đến việc cho anh một cơ hội, nhưng sự khéo léo sắp xếp thời gian có thông minh thế nào thì em vẫn nhận ra.
    Tiếc quá, giá như em biết mọi chuyện sớm hơn có lẽ đã quên anh lâu rồi vì em không giữ và chẳng tiếc đâu. Dù rất đau, đau lắm . ....

    Được 1506 sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 10/10/2008
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Thực ra muốn quên 1 người k khó, chỉ có điều là muốn hay k thôi
  3. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11 tháng 10 năm 20008
    Trời ơi, em muốn gào thét muốn đập phá, muốn khóc lắm nhưng em không làm được, lúc này em như vô hồn. Em đau quá, đau như không thể đau hơn.
    Anh thú nhận với em là anh đang suy nghĩ để chọn 1 trong 3 người anh làm đám cưới vào cuối năm nay( trong đó có cả cô nhân viên kia). Nhưng anh xin em cho anh 3 tháng để sắp xếp công việc rồi sẽ nói chuyện cưới xin vì anh yêu em hơn 2 cô gái ấy.
    Trời ơi, yêu mà chọn lựa, mà so sánh, anh chỉ nói vậy để tiếp tục lợi dụng niềm tin của em, tình yêu của em. 5 năm rưỡi nay cuối cùng chỉ 1 câu nói, anh bảo em cứ im đi, cứ nhịn đi thì phần thắng cuối cùng sẽ là của em. Nhịn ư, im ư, câm nín ư, anh đã phản bội em, em đã mất anh rồi cơ mà, trái tim anh có còn là của em nữa đâu, tình yêu của anh dành cho em chỉ là lời nói thôi, còn hành động chính là 2 cô gái kia đấy. Kết quả cuối cùng cho 1 tình yêu chân thành, ko đắn đo suy nghĩ suốt hơn 5 năm qua chỉ đáng vậy sao. Thực ra 5 năm hay 5 tháng thì với người muốn ra đi, muốn phản bội thì cũng giống nhau cả thôi. Anh ko đau vì anh còn có 2 người khác để mà chia sẻ, để mà vui, còn em, lúc này em còn gì????
    Trưa nay em qua chỗ anh làm việc, nhân lúc không có ai em nói với cô gái ấy với tư cách là chị em gái trước mặt anh, rằng trong thời gian mình tạm xa nhau anh cứ tìm 1 ai đó yêu anh hơn em, anh cũng yêu người đó thì anh cứ đến với họ nhưng giờ anh thấy rằng 2 người con gái kia ko ai có vị trí như em nên anh muốn em cho anh 3 tháng để giải quyết công việc để tiến đến hôn nhân vì vậy mà cô nhân viên kia và anh hãy cư xử sao để ko ai phải khó xử.
    Và anh đã đập phá, đã ném cốc để phản ứng, anh bảo em về đừng ở đó vì đó là chỗ làm ăn em ko được đến phá. Em ko phá, em chỉ làm sáng tỏ vấn đề em cần phải làm, em chỉ nói nhẹ nhàng để cô ấy và anh hiểu em ko tha thứ vì bị phản bội, em ko cho anh cơ hội lừa dối em tiếp tục nữa. Em tôn trọng anh, nhưng anh lại đập đồ trước mặt em và cô nhân viên kia, chắc anh đau lắm, bất ngờ lắm vì không nghĩ em có thể làm vậy. Vì đã bị em nói ra sự thật ấy.
    Em đi cùng bạn em và anh nói với em rằng: Em làm vậy là tự tìm đường rút cho mình đấy, em đừng nghe người ta xui mà đến, em đã thế này mình ko còn gì để nói nữa.... "
    Nhiều lắm và em cũng ko nhớ hết, em cũng nói lại là em ko cần và đây là lần cuối em gặp anh, em trả lại điện thoại anh mới tặng em sau khi mình quyết định quay lại 1 tháng trước.
    Em bảo với cô gái đó hãy chăm sóc anh cẩn thận, và tốt với anh, từ giờ em sẽ xa rời anh mãi mãi, vì thái độ của anh cho em thấy rằng anh chẳng coi em ra gì cả.
    Câu cuối cùng em nói là chúc anh hạnh phúc, anh cũng bảo em sống vui nhé.
    Từ giờ sẽ ko còn cơ hội nào nữa, anh thì bị em làm mất đi lòng tự trọng, còn em bị anh lừa dối. Em chỉ mong anh hãy sống hạnh phúc đi rồi sau này người hối tiếc sẽ là anh chứ ko phải em đâu.
    Em biết, giờ chẳng còn gì, em đau lắm, em biết phải làm sao? Em ko biết mai kia mình sẽ phải vượt qua nỗi buồn này thế nào. em ko biết rồi em sẽ sống ra sao khi mà niềm tin và tình cảm của mình bị sụp đổ.
    Làm thế nào để em vượt qua???
  4. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bạn trai của bạn này sao y hệt bạn cũ của tớ thế nhỉ? Hành động giống y hệt. Hay là 1 người????

Chia sẻ trang này