1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em một mình chống lại lũ cao bồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmYeuChip, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmYeuChip

    EmYeuChip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em một mình chống lại lũ cao bồi...

    Đọc xong topic, choáng quá ngã quay ra... Hôm trước chỉ thấy 1 đứa, hôm nay đã gần chục tên cao bồi. Mà em cũng chỉ yêu có một.
    Lắm đối thủ đến lạ, lại toàn găngxtơ... Quả này chắc em không đủ sức tham gia chiến đấu cùng lũ cao bồi này. Hic, chẳng còn con đường để đi tiếp, thôi đành vòng trở lại vậy.


    Chị Chip ơi, yêu em đi mà...
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cao bồi nào thế, găngtơ nào vậy ??? Nếu nó đang nấp trong này, anh sẽ giúp cho, pằng ... cho nó tiêu luôn.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Pằng.............. TruongDu lăn đùng giãy đành đạch
    Pằng...............TruongDu chít thẳng cẳng..............
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. EmYeuChip

    EmYeuChip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh chị ơi, chúng nó kéo ra cả một bầy đông lắm. Em sợ chúng và sợ trái tim kia không mở nữa với em thôi. Em bé nhất
    Hay anh chị cho em mượn súng và một ít đạn em chiến đấu đến cùng. Trong cái liều có cái may, trong cái may lại phải có cái liều...

    Chị Chip ơi, yêu em đi mà...
  5. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chú này lạ, sợ bồi hay sợ chính mình? Yêu mấy thì cũng phải biết chiến mà giữ chứ cứ than cái gì. Hẹn chú chiến đấu 1-1 xem sao? Sau trận đấu con đường sẽ rộng hơn.
    Nhưng anh cũng rất vui nếu mất đi dù chỉ là 1 thằng cao bồi...
    Mãi mãi Yêu Chippie

Chia sẻ trang này