1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn biết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhunguyetyeud, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhunguyetyeud

    nhunguyetyeud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em muốn biết

    Anh !
    Ngày hôm nay em tình cờ vào trang web mà em biết anh hay vào .Em tình cờ đọc được bài viết của anh . Em biết mình thật ngốc khi quá yêu anh. Giả như anh ngày trước không đối xử tốt với em , cứ tàn nhẫn như bây giờ đi thì em đâu đau khổ như vầy .Con tim anh còn hơn cả platic vì nó là đá , mà là đá thì không biết thưong hại ai cả . Em biết anh nói thế vì em không phải là người con gái anh yêu ,mà đối với những người anh không yêu , anh không thích dây dưa , gây hiểu lầm . Anh không như những người con trai em từng gặp , cũng vì thế em yêu anh, yêu mà không còn đường để thoát ra được nữa .
    Từ ngày yêu anh , em cũng cố thay đổi rất nhiều .Anh thấy đó , em không còn giao du với đám bạn ngày xưa nữa . Ba mẹ em rất mừng , chỉ có anh là vẫn lạnh nhạt , hằng ngày gặp nhau trên giảng đường , anh chỉ khẽ chào em rồi quay lại chỗ ngồi . Em ghét mình sao không như ngày nào , kiêu hãnh . em không dám nói chuyện với anh, không dám như ngày nào hay chọc bọn con trai cùng trường . Khi mọi người xa lánh em , anh không hề ngại ngần đến thăm em dù với tư cách một lớp trưởng quan tâm đến bạn bè . Dần dần em nhận ra bên trong vẻ ngoài hơi có vẻ mảnh dẻ và yếu đuối anh mạnh mẽ cương quyết làm sao . Em không còn dám cười nhạo chị T - một người trước đây em cho là ngu ngốc khi từ chối những người đeo đuổi để nhận lấy chỉ sự lạnh lùng của một sinh viên nghèo nhưng cao ngạo như anh . Em không quên được cái nhếch mép lạnh lùng , kiêu hãnh của anh trong đênm sinh nhật em , khi lũ bạn em cười nhạo món quà của anh . Anh đã bảo dù nó không đáng giá là bao nhưng nó đuợc mua từ tiền mồ hôi nước mắt của anh , hơn hẳn những món đắt tiền nhưng được mua bằng tiền của cha mẹ bọn em . Anh đã nói thẳng chừng nào bọn chúng em làm ra được đồng tiền mới có tư cách cười chê anh . phải chăng từ lúc đó , tình cảm của anh đối với em đã hết . Anh quá kiêu hãnh nên không thể bỏ qua cho em hay anh như lời mẹ em nói quá hẹp hòi , sau này không thể làm đưọc việc gì ???
    Anh càng ngày càng khác lạ . Chẳng ngư ngày nào trong bệnh viên . Anh lạnh lùng thờ ơ với tất cả mọi người , ngoài tên bạn thân của anh . em quá hiểu Đ, hắn cũng là một trong những người trong thế giới ngày xưa của em , nói về quậy phá e, còn phải g5i hắn là thầy . Vậy mà anh và hắn thân thiết quá, chưa bao giờ em thấy anh tươi cười như vậy , chỉ những lúc đi bên cạnh hắn , anh cứ như không còn thấy một ai . Anh biết là cả khoa đang xì xào bảo rằng anh và hắn có vấn đề . em cũng không muốn tin điều đó nhưng anh luôn lạnh nhạt với tất cả con gài , ngày 20-11 vừa qua em lại kh1m phá ra một khía cạnh khác trong anh . Anh yêu thích những môn nghệ thuật chứ không như các bạn trai khác . Nhìn anh múa trên dsân khấu mà tim em chợt nhói lên . Lẽ nào ??? không , anh vẫn mạnh mẽ cơ mà . Song hình ảnh anh áp đầu vào vai hắn khi hai người ở trên đường lại đập vào mắt em . Anh ơi , vậy là sao ?
    Hôm qua em đã cố lấy hết can đản nói cho anh nghe về hắn . Vậy mà anh không tỏ ra bất ngờ gì , lại còn hỏi em " bạn biết nó bao lâu ? '' . tôi biết nó 20 năm rồi bạn ạ " . em cảm nhận khoà3ngt cách chúng ta hình như đã xa thêm . Anh ơi , em hoang mang quá , có đọc được những dòng này chắc anh đã biết em là ai . trả lời cho em rõ đi anh ???????????????

Chia sẻ trang này