1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn cai rock, các anh giúp em với, không giúp xin đừng nói lời cay đắng.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Mr_, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Em muốn cai rock, các anh giúp em với, không giúp xin đừng nói lời cay đắng.

    Dạo này em thấy chán rock quá các bác ạ:
    + Rock việt thì lìu tìu, bế tắc, ...
    + Rock fan ai cũng là tướng hết, có vẻ không đoàn kết lém,...
    Và nhiều nguyên nhân khác.

    Đã chót nghe rùi, bây h bỏ khó quá. Bác nào có sáng kiến j không ạ ?

    Thanks.
  2. ThanMeo

    ThanMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác nghe ballad vậy
  3. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    cái này tìm ông Vũ Quốc Việt mà học hỏi
  4. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn thế thà giết em đi còn hơn.
  5. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì cứ nghe! Nghe để thưởng thức, nghe vì sở thích chứ có phải nghe để đú đâu. Đoàn kết thì tốt, mà chả đoàn kết thì ảnh hưởng deck gì đâu. Chú cai Rock vì lý do vớ vẩn quá. Chả hiểu chú nghe Rock có vì lý do gì khá hơn ko nữa!
  6. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em không thik người khác nhìn nhận RF như thổ dân mọi jợ, ... nói chung hình ảnh RF khôn đc đẹp lém anh ạ. Anh có thể tự hào là dân vn, tự hào là sinh viên BK,... Nhưng nếu anh là RF thì sao ?
  7. RainInWC

    RainInWC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    em dạo này giã Đàm Vĩnh Viễn thường xuyên , phê hơn cái rock các bác nhà mình à !!
  8. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chú buồn cười thật! Chú cứ việc Rock tẹt ga. Nhưng đừng thể hiện quá lố hay đừng tỏ ra mình thổ dân mọi rợ thì chết ai. Cần gì phải bôi máu lên mặt, said "Fcuk", "****" luôn mồm mới là RF. Thằng nào nó man ri mọi rợ thì kệ chúng nó. Nói chung thì dân ta nghe Rock và biết về Rock vẫn còn ít cho nên đa số có suy nghĩ hơi tiêu cực về Rock --> "nói chung hình ảnh RF khôn được đẹp lém". Chú ngại thì cứ quần Âu đen, áo sơ mi trắng, sơ-vin nghe Thrash/Power. Ai cấm mà phải cai.
  9. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là thế, rock cũng chỉ là 1 thể loại để giả trí nhưng đôi khi vẫn cảm thấy nhục và không dám nhận mình là thích nghe rock, em sợ 2 từ RF lém.
    Được Mr_ sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 03/05/2007
  10. Zinyeu

    Zinyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thần kinh à???
    Chú thấy nhục là rf tại vì trong tâm tưởng chú lúc nào cũng muốn khoe chú là rf... là ta đang nghe rock đây....Chú ko bò xé chú ko nuôi tóc thì sao phải ngại..** mấy cái thằng khoe khoang bằng những thứ đó...R nó trong tâm hồn chứ ko phải qua cách biểu hiện đâu...
    MK thích nghe là nghe...kệ mẹ RV là cái gì...kệ mẹ chúng nó xung quanh thế nào....
    cứ nghĩ như chú thì bọn band nó cũng nghỉ hết mẹ rồi đấnh làm gì...
    Thế nha...mãi mới nghiện được bỏ làm gì...phí!!!!!!

Chia sẻ trang này