1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM MUỐN CHẾT-CÓ CÁCH NÀO CHẾT KÔ ĐAU ĐỚN ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bebuthuy, 16/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    EM MUỐN CHẾT-CÓ CÁCH NÀO CHẾT KÔ ĐAU ĐỚN ?

    Ngoài việc uống cả lọ Theophylin, giãn phế quản mà chết là kô đau(nhưng phải uống nhiều quá). Em kô biết cách nào khác nữa, các cô, các bác, các ông, các bà(kô ngại già trẻ) mách dùm em được kô? Em buồn thật đấy kô đùa đâu.........
  2. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, có 1 cách chết rất nhẹ nhàng mà bạn có thể áp dụng:
    Thuốc:
    -2 viên thuốc vitamine C
    -2 viên B1
    -2 viên B6
    -1viên Homtamin Gensing
    Cách dùng:
    - Sáng thức dậy lúc 6 h. Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân... Sau đó chạy khoảng 500m chầm chậm cho máu lưu thông tốt.
    - Về nhà, ăn sáng.
    - Đi làm hoặc đi học
    - Trưa: Về nhà ăn cơm
    - Đi làm hoặc đi học tiếp
    - Tối: ăn cơm rồi làm việc gì đó nhẹ nhàng
    - Đêm: Trước khi đi ngủ, uống số thuốc chỉ dẫn ở trên
    Nếu sáng hôm sau thấy vẫn chưa chết thì tiếo tục áp dụng phương pháp này cho đến chết thì thôi.
    Chúc bạn thành công!
    Ghi chú: Nhớ làm việc hăng say, giúp đỡ mọi người, làm nhiều điều tốt khi chưa chết. Đảm bảo đến lúc chết, bạn sẽ thấy cực kỳ nhẹ nhàng và thanh thản.
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 16/02/2004
  3. Elflaco

    Elflaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đang muốn chết đây. Dẫu chẳng biết em là ai nhưng hãy cho anh chết chung với.
    Có thể đó sẽ là cái chết nhẹ nhàng nhất chăng


    Cuộc sống có thể xuất hiện dưới nhiều dáng vẻ khác nhau nhưng cảm nhận của anh về nó thì vẫn thế, luôn ngắc ngứ vận động và tuân theo quy luật. Thiên hạ đi theo 1 nhịp điệu riêng bắt anh phải cùng đi. Anh đã cố gắng song không thể theo kịp thậm chí có lúc anh tụt lại đi nguợc hướng với họ...
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, muốn chết nhẹ nhàng thì trước hết em phải sống thoải mái đã. Còn một khi muốn chết vì cảm thấy sống chán quá, thì dù chết kiể gì vẫn đau như thường. Khi em đứng giữa sự sống và cái chết, điều em sẽ nhớ đến ko phải sự đau khổ mà em đã trải qua. Em sẽ thấy những ngày tháng hạnh phúc, những điều mình muốn làm và chưa làm.
    Người muốn chết ngàn lần hơn em nhưng vẫn sống để lúc chết ko phải hối tiếc
    Summer kisses, Winter tears
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Mình muốn chết mấy năm rồi mà vẫn chưa tìm ra được cách nào chết mà k gây đau đớn cả đâu. Tất nhiên k phải là mình đau mà là những người xung quanh mình đó (u chết rồi thì biết đau gì nữa đâu) ?oChết thế chỉ thiệt thân. Người ngoài khóc mình 3 ngày chứ ai khóc 3 năm. Chỉ bố mẹ, người thân là đau suốt đời?. Chết. Đơn giản lắm. Nhưng đó là điều đơn giản nhất con người không làm được. Tôi đã từng ước giá như mình đừng sinh ra, đừng.... đừng rất nhiều thứ nhưng tất cả nó vẫn vậy bạn ah. Và tôi vẫn sống, vẫn ở đây. Vẫn có thể tiếp tục phạm sai lầm nhưng tôi tin vào bản thân mình, sẽ có thể vượt qua, thay đổi, để:
    Một sáng tỉnh dậy, thấy em bên anh.
    Cười là khóc không nước mắt!
    Được nguoi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 17/02/2004
  6. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hic,buồn thật,mình cũng đg muốn chết đây!Hay làm quả tự tử tập thể cho nó hoành trg'' hả các bác??Hic,nhiều lúc,buồn mà ngươi ta cứ 0 tin,bởi lúc nào mình cũng tỏ ra vui vẻ,0 muốn người # buồn khi thấy mình buồn!!
    Hi sinh cho người # nhiều quá,& rốt cuộc là chả ai hiểu được mình,chả tâm sự được cùng ai lúc buồn cả!!Giữa 1 đống bạn bè mà vẫn thấy cô đơn,hic,bạn bè ơi!
    Bây giờ có ai chết cùng E để khi E chết,ít ra E cũng 0 thấy mình cô đơn như khi sống!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  7. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    1-Thuốc ngủ
    2- Đóng kín cửa lại , cho một đống hoa , nhiều thật là nhiều rải xung quanh , lăn quay ra ngủ
    Nếu em làm thế này để cầu xin sự chú ý và thương hại của người khác thì chọn sai cách rồi ,
    Phần lớn những đứa quang quác lên alf muốn chết , thật ra là không bao giờ dám chết đâu , chỉ co những người âm thầm đi mua thuốc về tọng vào họng mới là những người thực sự muốn chết , người ta không gào toác lên đâu
      Chỉ yêu những kẻ yêu mìnhKhông yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  8. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em cám ơn các bác, các anh, các chị nhiệt tình khuyên giải em. Cũng như khi em biết đến TTVNOL em chỉ muốn đem hiểu biết của mình giúp cho mọi người. Em kô cần sự thương hại hay gây sự chú ý . Nhưng lúc này đây những người mà em cần để tin tưởng c/s này hơn cũng đang thất vọng về nó.Em vốn là người bất mãn bản thân, nay kô thể giúp người mình yêu thương, thấy bất lực, chán ghét, đau khổ....
  9. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nhà em rất nghèo, em kô có phòng ngủ riêng & tiền để mua hoa chất đống. Thứ 2: thuốc ngủ 10000đ/vỉ nhưng kô mua được dễ dàng đâu(em bán thuốc tây mà mỗi lần có hàng Seduxen cũng tối đa là 10vỉ). Em nhìn 1 cô bạn âm thầm mua thuốc chuột về tự tử rồi, thảm thương lắm. Em muốn chết nhưng kô có dũng khí để chết. Em biết thời gian xoá đi mọi thứ, nếu qua được giai đoạn này em có thể sẽ sống tốt hơn.
    Còn 1 điều nữa: cho dù thương hại em cũng xin nhận. Có tình thương đã tồn tại lâu hơn tình yêu. Dù sao cũng đã có thương còn hơn mọi người sâu xé nhau, thù hận nhau hay thờ ơ trước đồng loại.
    Em kô biết anh là ai nhưng em nghĩ anh(chị) chắc chưa bao giờ thấy mình là vô dụng trước c/s
  10. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    EM bé ạ, tôi thấy thương hại hay không thì không biết nhưng khá nhiều người thông cảm và đồng cảm với em.
    Có một chân lý trước sau như 1, đó là hạnh phúc sẽ đến với ai biết tìm đến nó.
    Vậy thì hãy tin và đi tìm đi em ạ. Phải luôn nghĩ rằng: Đi là đến, Tìm là thấy!
    Nói tóm lại thì chết ko phải là biện pháp hay và cuối cùng đâu.
    Hãy tìm niềm vui từ những sự vật sự việc xung quanh. Nhỏ thôi nhưng có ích lắm đấy em ạ.
    Ví dụ giúp được 1 bà già qua đường chẳng hạn.
    Hãy biết quên và hãy biết nhớ!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này