1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn chia tay với một con cáo Tây....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hlbrem, 16/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Em muốn chia tay với một con cáo Tây....

    Em có một cái tính rất tệ hại là rất hay yếu lòng, cả nể...nhất là trong chuyện tình cảm. Chẳng thà người ta phụ mình còn hơn làm tổn thương người khác. Em giờ đang có một con cáo Đức, mới đầu cũng chỉ ý định one night stand thôi, thế mà thời gian trôi qua 5 tháng rồi, em ngày nào cũng ngủ chỗ nó. Em cũng chả hiểu tại sao nhưng nó yêu em thật lòng, giới thiệu bố mẹ, dẫn về nhà bố mẹ chơi, 10h30 em chưa về là nó lại gọi điện, đi xa cũng gọi điện, nhắn tin v.v.. Các bác bảo em phải làm gì bi giờ, quả thật chưa bao giờ em có ý định lấy vợ Tây cả..... Các bác chỉ em cách nào để nó hiểu ra là em ko hợp với nó, nó sẽ ko hạnh phúc khi tương lai lấy em ....em ko muốn uỵch cái chia tay luôn hoặc nghĩ ra những trò ma lanh...
  2. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Tây nó quan trọng j kết hôn đâu mà lo !
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Va`ng 1: Vậy chứ sao bây giờ bạn muốn chia tay người ta. nếu k có ý định lấy vợ Tây thì đừng quen em nó như vậy chứ
    Va`ng 2: Bác cứ đưa em nó đọc cái bài post này rùi dịch ra tiếng Đức là em nó sẽ chia tay với bác ngay.
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Vào box này xin tư vấn, nhưng quả thật cậu nói cái vàng vàng bên trên điêu thật! Chỉ nhận xét vậy thôi, để lần sau cậu tránh đệm thêm câu từ như vậy.
  5. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ặc đồ Tây khó nuốt lắm bác ạ.Tây nó ko quan trọng kết hôn đâu.Tây nó thẳng lắm,bác cứ say good bye là đc.Tây nó ko tinh tế như người VN mình đâu.
  6. ngothehuy

    ngothehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ cần nhìn thẳng vào mát Cáo và nói rõ mọi vấn đề đang vướng mắc với thái độ chân thành nhất mà thôi _ người nước ngoài nhất là người Đức có tính tự thân và tự trọng rất cao và họ thích mọi chuyện rõ ràng chứ không thích là bạn cứ âm thầm để người ta hiểu lầm rồi đến khi tan nát mọi chuyện thì người ta sẽ đánh giá rất sai lầm về bạn và người VN chúng ta đó _ mong rằng bạn tỉnh táo nhận ra vấn đề
  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Hix, có gì mà điêu...thật đó! Chẳng thà người ta có lỗi với tớ, tớ còn thoải mái đi tìm người khác, đằng này làm người khác buồn về mình, tớ thấy day dứt lắm. ..trước ở Vn cũng đã tình 1 đêm 1-2 lần rồi nhưng cả 2 đều chỉ là ngẫu hứng, giờ vướng vào tình cảm thật là mệt. Cũng có tình cảm đấy nhưng quả thực ko thể vượt qua caí suy nghĩ lấy vợ Tây...bởi vậy cũng muốn chấm dứt sớm, khỏi làm khổ người ta.
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện bác này vui thật, giống chuyện của thằng bạn em. Ngày đầu quen nó, nó khoe vừa cặp được với bạn gái nó hai ngày. Hai tháng sau nó hỏi em là làm thế nào chia tay với bạn gái nó. Có nên gọi ra nói chuyện, mang hoa đến tặng để xin lỗi hay là sms thôi. Nó là người Đức ạ. Em bảo nó là không phải hoa hoét gì hết. Cứ thẳng thắn mà nói cho nó biết và tỏ ra càng arschl** càng tốt. Vì dù sao mình cũng có tốt dẹp gì đâu. Các em gái Đức là cũng mỏng manh dễ vỡ lắm nên tốt nhất là cứ như thế. Rồi thì thằng bé cũng gọi đưá người yêu ra nói chuyện..giờ 2 đứa nó là bạn.Nói chung chẳng quan trọng gì tây hay ta, không yêu thì cứ nói thẳng cho biết, đừng kiếm cớ này cớ nọ để chia tay. Như vậy củ chuối lắm.
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hic, đằng ấy cứ phải lo bò trắng răng!
    Vàng: cứ nói thẳng điều ấy nghĩ ra, miễn là đừng làm em tổn thương kiểu "anh chán ngấy em rồi" là được!
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chắc thấy mệt rồi

Chia sẻ trang này