1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn chia tay với một con cáo Tây....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hlbrem, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichxxx

    thichxxx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ngưỡng mộ bác chủ topic quá, chắc bác phải to xác và hàng vn chất lượng cao nhỉ?? hị hị
    ước mơ đời em là được thưởng thức món Tây, hị hị
  2. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    em thấy bảo đồ tây thường là đồ ăn nhanh...nên chán nhanh lắm ...
    các bác đừng hiểu lầm, em nói đồ ăn nhá ,,,
    còn con gái thì em chụi, nhưng em nghĩ là cái gì cũng nên thẳng thật...
  3. kaipal

    kaipal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    bác này lo xa quá nhể, gái Đức là một trong những loại gái dễ cưa và cũng dễ bỏ nhất trong các loại gái. bác không cần phải nói gì căng thẳng cả chỉ cần bơ đi một thời gian là em nó tự hiểu sau đó thì lại có thể là bạn bình thường, tây nó thế đấy...
  4. anhhungquansu

    anhhungquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hix em chưa bao giờ được thử gái Đức cả.Còn theo như em thấy thì gái phương Tây được cái là yêu hết mình,thứ 2 là chúng nó ko quá quan trọng chuyện xe cộ hay tiền bạc của bạn trai(Bạn trai thui nhé,còn gái phương Đông hay Tây khi lấy chồng đều cố chọn thằng giàu hết).
    Việc dân mình không thích lấy gái phương Tây là do trym nhỏ,không vừa + không dai sức.Hơn nữa chúng nó được dạy dỗ khác mình,nó không coi trọng gia đình lắm,lấy nó về thì chết.
    Còn trên đời này chẳng có cuộc chia tay nào mà ko làm người ta đau lòng cả.Bác yêu càng nhiều thì chia tay càng đau khổ.Tốt nhất là nói thẳng với nó là tao thấy tao và mày không hợp,thôi chia tay đi.Em nghĩ gái Đức nó cũng không quá bận tâm chuyện này đâu.
    Nói chung lần sau ngủ với em nào bác nên xác định kĩ one night stand hay girlfriend.
  5. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy người châu Âu họ sống thoáng và thẳng, vì vậy tớ nghĩ cứ mặt đối mặt mà nói chuyện thẳng thắn, có khi sau này lại thành bạn tốt cũng nên
  6. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng với e ý là muốn stop, phải quyết đoán bác ạ
    À quên nhắc nhỏ bác là trước khi chia tay cứ ăn thật lực nhé,ăn chán đến tận cổ ý ko sau này lại thấy thèm rồi lại ko kiềm chế được
  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Hic, bác nói thế làm em ngượng.....em cao có 1m66 thôi, nhưng cũng vẫn cao hơn con cáo tầm 2 phân, Thật ra tán tỉnh được bọn cáo Tây ko hề khó chỉ cần bạo dạn, tự nhiên và chân thành là dc...ko cần nhiều tiền, khoe mẽ v.v...Tuy em không sống cùng với nó, chỉ có tối về ngủ thôi nhưng cũng có quá nhiều điều em thấy ko hợp rồi. Bọn gái Tây thường cá tính mạnh, mạnh hơn cả đàn ông nên nó ko hề có khái niệm chiều chuộng, hy sinh vì bạn trai, vì gia đình...tóm lại là rất ngang bướng. Nhưng được cái những lúc "yêu nhau" thì cũng cuồng nhiệt
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    sao lại phải chia tay hả bác, cứ để đó thình thoảng buồn có chỗ qua lại có phải hơn ko
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chán rồi thì cứ nói thẳng nó thật cho nó....oanh liệt.:D
  10. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Em với nó lại mới cãi nhau, cãi nhau quá nhiều, đơn giản là ko hợp trong quan điểm sống, ko hợp về văn hoá. Em viết SMS bảo 2 đứa cần thêm thời gian để suy nghĩ kỹ về mối quan hệ. Em nửa muốn nói lời chia tay, nửa ko vì vẫn còn tình cảm với nó. Thực lòng bây giờ cũng thấy nhớ nó quá, dù gì thì cũng ở cùng nhau 6 tháng trời, đã quen hơi, ko dễ mà quên được. Nhưng nếu bây giờ quay lại thì tương lai lại tiếp diễn như thế...hic, quyết định thật là khó

Chia sẻ trang này