1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn chia tay với một con cáo Tây....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hlbrem, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetty

    sweetty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bác tình cảm phết nhờ! Thấy quen rồi thì yêu tiếp đi, cũng thấy nhớ thấy thường rồi còn gì... Nghe nói con gái tây cũng tình cảm lấy đấy!
    Lấy Vợ tây cũng được chứ sao...
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Bọn Tây thì nó lấy nhau bỏ nhau nhẹ như lông hồng, pọn nó là hay có kiểu tình yêu sét đánh lắm í, pác không pỏ nó thì khi nào nó gặp 1 thằng hay hơn nó sẽ tự pỏ pác thoai
  3. Doanh85

    Doanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ko thể chấp nhận nổi đồng chí này, ăn bánh chán chê xong rồi muốn đứng phắt dậy phủi đít quần mà đi . Nếu đồng chí biết nghĩ ngay từ đầu thì đừng hại đời con cái nhà người ta . Mà tớ nói thật lấy vợ Đức hoặc Mỹ thì nhất còn gì nữa, nghiễm nhiên đc trở thành German citizen, ke ca có thất nghiệp thì cũng chẳng lo vì phúc lợi xã hội bên đó rất đầy đủ. Cò cưa với con gái nhà ng ta đến 5 tháng rồi thì cố mà làm ng tử tế , cưới em nó đi ....
    Còn như mấy đc to mồm bảo ko sao đâu bên Tây thoáng lắm là chẳng hiểu cái đếch gì hết, tuỳ từng em thôi, ngay giữa Berlin hoặc Cali các đc cũng có thể tìm ra cả đống nhà mà gia trưởng phong kiến đếch thua gì dân Tàu. Cái gọi là Open Relationship chỉ applicable cho vài kiểu gái, và mấy loại này thì trải dài cả từ Âu sang đến Á, vowis central distribution đặt tại HN hoặc TP HCM của VN :D :D ...
  4. 426426

    426426 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    EM hỏi tý hơi ngoài lề: Của Đức nó thế nào bác? Bác ko chịu đc nhiệt à??
  5. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Chắc gì em Đức ý đã đòi cưới mà anh em cứ xui cưới!
  6. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình cho rằng cũng tuỳ người mà bỏ nhau nhẹ như lông hồng .
    Có 1 điều mình thấy nhiều chị em người Việt khi lấy chồng rồi thường xác định là gắn bó với gia đình nhà chồng và chồng kể cả khi bị đối xử không ra gì ( nhất là ở các vùng quê ). Bọn Tây thì vợ chồng sỗng với nhau mà như là địa ngục thì họ thà chia tay còn hơn . Như cô ruột của mình o VN lấy phải 1 anh chồng vũ phu và gái gú , ông chồng hay đánh cô của mình . Cô bỏ nhà chồng về với ông bà mình ( là bố mẹ ruột của cô ) . Thế mà ngày hôm sau ông bà mình đưa cô về lại nhà chồng . Ông bà nói lấy chồng rồi thì tốt xấu gì thì phải thích nghi với nhà chồng . Mình xin lỗi ông bà khi kể chuyện này nhưng mình thấy ông bà đã sai . Ông bà không muốn con gái sau này sống cảnh không chồng , sợ mang tiếng với hàng xóm . Để rồi cuộc sống của con gái cua ông bà như là sống trong địa ngục , không lối thoát .
    Mình mà vớ phải ông chồng không tôn trọng mình thì thà chia tay còn hơn , đấy là chưa nói đến đánh vợ nhé . Có thể cái quan niệm như mình về cuộc sống vợ chồng nên góp phần vào tỉ lệ vợ chồng bỏ nhau nhẹ như lông hồng .
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Bác phát biểu hoành tráng quá. ở Mỹ thôi chứ ở Đức không có chuyện lấy xong được quốc tịch ngay đâu. Ở Đức này lấy xong mà không ở được nó cũng đuổi về như chơi ấy chứ.
    Bác chủ topic có lấy thì em khuyên là nên suy nghĩ cẩn thận. Muôn vàn vấn đề sẽ nảy sinh, có con thì càng nhiều hơn. Quan điểm của em vẫn là ko hơp thì thôi. Cứ kéo dài còn mệt mỏi hơn. Tìm em người Việt nào mà yêu bác ạ.
  8. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lại nghĩ nhiều thế bác ơi. Tây hay ta thì đều tốt cả. Khi nào bác còn muốn, thích thì vẫn cứ tiếp tục, đừng nghĩ, lo lắng nhiều Tương lai sẽ luôn luôn sáng lạn rồi bác cứ yên trí.
    "gái gú" ở đâu cũng thế thôi, bác cãi nhau với nó làm gì, "chiều chuộng" chúng nó là chính. Nếu bác cứ cố cãi với nó thì có thể hiểu nó là đương nhiên trong tiến trình hoà hợp và để hiểu nhau hơn.
    Ý em là thế này, bác cứ bảo "cáo" đẻ cho tằng tằng vài đứa. Con lai thường là rất đẹp và thông minh. Phải vài đứa và là số chẵn bác nhé. Để sau này nếu giả sử bác không còn cảm thấy hạnh phúc đến mức độ "như một cực hình" khi ở bên nó thì để còn chia nhau cho tiện.
    Bác còn cảm thấy thích , thú vị khi ở bên "cáo" thì tại sao lại phải từ bỏ, cãi nhau cũng là điều bình thường để ngày càng hoà hợp hơn. Có lẽ chăng bác đừng lo lắng quá mức cần thiết. Hiện tại là những điều đẹp đẽ và thực tế nhất, nên chăng bác đừng nghĩ vòng vo rồi từ bỏ. Còn tương lai thì mặc định là luôn đẹp rồi, không cần chứng minh.
  9. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc mấy cái typing của bác mà tớ nóng hết cả người. Tớ thì chả bao giờ mơ yêu gái Tây cả. Trên đời sợ nhất ai yêu mình chân thành quá. Khổ, tử tế đôi khi cũng đau thật. Chả biết khuyên bác cái giề, chỉ spam mấy cái thôi.
  10. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    chắc là ko chịu dc nhiệt rồi, bọn Tây nói chung, bon Đuc nói riêng nó khoẻ và dai lắm. Giây vào nó thì nó bắt lao động vất vả chứ ko phải thư giãn như chú nghĩ đâu, quả này có chạy dc cũng khốn với nó hờ hờ chia buồn với chú đấy.

Chia sẻ trang này