1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn chúng ta là BẠN....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 12/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên", các cụ xưa nói thế là cấm có sai.
    E nghĩ rằng trường hợp cả 2 đều có tình cảm mà cố ko phát triển và tạo cơ hội cho nó sống thì thiệt là đáng tiếc, thậm chí là có...tội. Nhưng nếu 1 bên ko có tình cảm thật sự thì câu nói đó nhiều khi lại là sự cứu cánh cho cả 2 ấy chứ!
    Dù sao thì em cũng được nghe câu này 1 lần rồi các bác ạ! Sau buổi đầu tiên gặp mặt người mà bi giờ là chồng em, anh ý đã nói với thằng bạn thân là " Chắc chỉ làm bạn thôi mày ạ" thế mà cuối cùng...he he, dẫu sao thì chúng ta vẫn cứ nên hy vọng chứ nhỉ! HAPPY V DAY!!!!!!!!!!

  2. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Giả dối, đùa giỡn với tình cảm người khác
    Đây là Việt Nam chứ ko phải là Mỹ mà có vấn đề ***
    Phim ảnh không bao giờ là sự thực ngoài đời.
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 13/02/2006
  3. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt, giọng nam ở đây rất hợp với "xì tai" của mình. Hay quá xá, vote 5* cho bạn luộn
  4. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Hay đấy, nhưng cái câu cuối cùng của giọng nữ , tớ nghe hơi phi lý
    Dẫu sao thanks hien_chocopie vì bài viết ý nghĩa
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, anh SK nóng tính thía. Em đã nói rõ đấy chỉ là 1trường hợp em kể ra thui mà. Ko đúng với trường hợp của anh thì thui chứ làm gì mà anh nóng thía. Uống cốc beer hạ hoả nào.
  6. HunKen511

    HunKen511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt .Đọc xong 2 bài của hien_chocopie tự nhiên
    Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn .
  7. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tác giả của topic này về câu truyện đầy ý nghĩa trên . Ở đời đúng là không có điều gì tuyệt vời hơn là : " Yêu và được yêu . " Nhưng đâu phải ai trên trái đất này cũng có được cái diễm phúc như vậy , nếu không thì đâu sinh ra những kẻ thất tình, thất ý đâu , như tớ đây cũng là một trong số những kẻ kém may mắn vậy đó . Nhưng dù sao trong ngày lễ Valentine này mình cũng xin chúc các bạn sẽ có được những giây phút lãng mạn, tràn ngập yêu thưong bên một nửa của mình ....


  8. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Tôi thì biết tại sao tôi buồn và bây giờ chẳng thèm buồn nữa. Người ấy không đáng để tôi buồn
    Buồn cười thật, nhiều người cứ PM nói rằng thích chữ ký mới của mình, cả nam lẫn nữ. Chỉ là sưu tầm được mà thôi và chỉ mới từ lúc mình nhận ra cái điều đau đớn ấy
    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 14/02/2006
  9. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    \:D/
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều...thanks for sharing

Chia sẻ trang này