1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn chúng ta là BẠN....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 12/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Chà...ấy có giọng nam giống giọng nhân vật trong bài viết của mình á...Chít chít...Mình lại rất kết những người có giọng như vậy...Tính thế nào đây nhỉ
    Được hien_chocopie sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 15/02/2006
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , có ý gì với tớ không mà lại post bài này thế..Hihi,dù sao bài thơ( chắc là thơ) cũng rất hay...Cảm ơn....
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích bài viết này.
  4. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích bài viết này.
    Tớ đang thực sự rất cần một người bạn, cậu hãy làm bạn của tớ nhé
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Rất hân hạnh...Bạn có thể PM cho mình ? Thực tế nếu muốn thì "chúng ta có thể là bạn " theo đúng nghĩa nhỉ ?
  6. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Chúng ta đang gặp phải vấn đề mang tính triết học ở đây :" quả trứng có trước hay con gà có trước"
    Cái câu của bạn hiền cũng giống câu " không bao giờ nói không bao giờ "
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Nô nô không có ý đó ...Đồng ý thật đấy ...Thực tế nếu lôi triết học ra thì thầy tớ bảo là trứng có trước gà ...vì trước đó có trứng khủng long rùi mà hehe...không phải băn khoăn nữa nhé !
  8. tuan_nha_que

    tuan_nha_que Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt Thật ! Tôi cũng mới nhận được câu nói này ! Em nói tôi là người đầu tiên của em. Nhưng tôi và em sẽ chăng đi dến đâu. Vì thế... LÀ BẠN NHÉ !

Chia sẻ trang này